- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố đánh con tứa máu ở Thái Nguyên: "Tôi cũng thương lắm, nhưng..."
Người bố đánh con tứa máu ở Thái Nguyên cho biết, do không kiềm chế được vì con có hành vi lấy cặp sách của thầy giáo, xe đạp...
Sự việc cháu Tạ Văn L., 13 tuổi bị bố Tạ Văn Linh trú tại thị trấn Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên đánh tứa máu, sưng tím phần mông đang nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội.
Trao đổi với chúng tôi vào chiều nay, anh Tạ Văn Linh, bố của cháu L. đã thừa nhận việc mình có dùng que tre để đánh con vào ngày 6/10.
Theo anh Linh, vợ chồng anh chia tay cách đây vài năm và cháu L. hiện đang ở với anh.
Về việc đánh con, anh Linh cho rằng, do con trai mình hư, cụ thể cháu có hành vi lấy trộm đồ đạc của người khác nên trong lúc không kiềm chế được đã đánh cháu.
"Tôi là bố cháu, tôi cũng thương nó lắm chứ. Bao nhiêu lần cháu hư, bỏ nhà đi lang thang, chơi điện tử, có những hôm, 3 - 4 giờ sáng tôi mới tìm được cháu đưa về nhà lựa lời khuyên giải.
Mỗi lần như thế cháu đều nhận lỗi, hứa sửa chữa nhưng rồi đâu lại vào đó...", anh Linh nói.
Cũng theo anh Linh, cách đây vài hôm, nghe tin con bỏ nhà đi chơi anh đã phải lặn lội từ Bắc Ninh về đi tìm.
"Tôi đi tìm suốt thì đến 2 giờ sáng mới thấy cháu ở quán điện tử để đưa về nhà nhưng 5 giờ nó lại bỏ đi...", anh Linh kể.
Đến sáng hôm qua (6/10), sau khi được bố tìm về, cho đi học bình thường, cô giáo chủ nhiệm lại gọi báo L. lại bỏ học, lấy cặp sách của thầy giáo, có nhiều tài liệu bên trong và lấy một chiếc xe đạp.
"Nghe thấy thế, tôi lại vội về đi tìm con. Đi tìm mấy tiếng đồng hồ thì thấy con đang chơi điện tử trong quán. Tôi không nói gì, bắt con về và lúc đang trả tiền thì nó lại chạy trốn. Đuổi mãi mới được, dồn những cái bực tức vào nên tôi có lấy que tre vụt vào mông cháu như thế.
Đánh xong, tôi còn đưa cháu đi tìm cặp sách của thầy, đi chuộc xe, trả nợ... rồi đưa về nhà. Về thì thấy mẹ cháu cũng đã ở nhà, tôi có nói là con nó như thế, tôi đánh nó rồi, giờ hai mẹ con bảo ban nhau.
Sau đó, tôi đi làm tiếp thì mẹ cháu đưa cháu lên viện. Thực tình tôi rất thương con tôi, lúc nào cũng bảo ban cháu, mong điều tốt đẹp cho cháu nhưng cháu hư quá nên tôi không kiềm chế được.
Mà tôi cũng chỉ đánh vào mông cháu thôi, cháu chỉ bị sưng mông chứ không có vấn đề gì đâu. Mẹ cháu xót con cứ làm ầm ĩ lên rồi đưa con đi viện chứ cháu không làm sao cả. Cũng vì muốn con nên người nên thấy cháu hư tôi mới đánh như vậy", anh Linh chia sẻ thêm.
Anh Linh cũng cho biết, sau khi hình ảnh cháu L. được chia sẻ trên mạng xã hội công an địa phương đã vào cuộc xác minh. Sáng và chiều nay, công an huyện Phú Bình đã triệu tập anh lên lấy lời khai để làm rõ..
"Tôi cũng tường trình lại với công an sự việc như vậy. Thật sự tôi thương con lắm, đánh cho con sợ chứ ghét bỏ gì đâu. Chỉ vì tức quá nên tôi mới đánh như vậy", anh Linh bày tỏ.
Người bố này nhấn mạnh, việc anh làm là vì thương con và con quá hư còn nếu cơ quan pháp luật thấy hành vi của anh không đúng, xử lý thì anh sẵn sàng chấp nhận.
"Tôi chỉ mong mọi người hiểu rõ cho tôi, đừng nói tôi là người bố tàn ác hay gì, tôi thương con tôi lắm chứ nhưng nó hư quá", anh Linh tâm sự.
Theo thông tin hiện cháu L. vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phú Bình, Thái Nguyên và mẹ cháu đang chăm sóc.
Trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Bình Thái Quang Hải cho biết, hiện cháu đã khỏe và đang vui chơi cùng bạn bè ở phòng chữa bệnh.
Về bố của cháu L., cơ quan công an đã mời lên làm việc, yêu cầu viết bản tường trình. Sau khi được tuyên truyền và khuyên giải, anh Linh đã nhận lỗi.
Theo Soha/ Trí thức trẻ
-
Thời sự59 phút trướcSau những cơn mưa đầu mùa, nhiều đoạn trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ở TP.HCM xuất hiện hiện tượng cá chết nổi đầy trên mặt nước.
-
Thời sự1 giờ trướcMột người đàn ông mang bọc quần áo cũ đến quyên góp ở cửa hàng 0 đồng. Khi mở túi ra kiểm tra, nhân viên cơ sở từ thiện phát hiện lẫn bên trong đó có 3 miếng kim loại và 2 nhẫn tròn màu vàng.
-
Thời sự1 giờ trướcHôm nay và ngày mai (8 - 9/5) sẽ là hai ngày mưa lớn nhất trong những ngày qua ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa có thể lên tới 150mm. Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Bộ có nắng nóng diện rộng.
-
Thời sự4 giờ trướcThanh niên cùng nhóm 3-5 người xúm vào đấm, đá một người đàn ông. Theo tìm hiểu, hai bên đã có mâu thuẫn từ trước đó.
-
Thời sự5 giờ trướcCông an tỉnh Long An hiện truy tìm nhiều người liên quan đến vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai" để phục vụ điều tra.
-
Thời sự6 giờ trướcCông an phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc ở huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) mua gom lợn bị ốm do xuất huyết, yếu do nắng nóng, thậm chí chết không rõ nguyên nhân với số lượng lớn.
-
Thời sự6 giờ trướcVụ cháy lớn khiến 40 xe điện du lịch đang đỗ trong khuôn viên của trường Cao đẳng điện lực Miền Trung ở TP Hội An bị thiêu rụi.
-
Thời sự9 giờ trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
Thời sự9 giờ trướcHiện tại, có 466 trường hợp bệnh nhân đã xuất viện tiếp tục theo dõi tại nhà, còn 81 trường hợp theo dõi điều trị tại bệnh viện.
-
Thời sự18 giờ trướcĐến ngày 7/5, đã có 2 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ tai nạn xe đầu kéo đâm vào nhà dân ở Sơn La.
-
Thời sự19 giờ trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.
-
Thời sự23 giờ trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự1 ngày trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự1 ngày trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.