- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cảnh đời 2 mẹ con tử vong trong vụ nổ ở Văn Phú, Hà Đông
Nghe bác sĩ ở quê bảo con gặp vấn đề ở mắt, người mẹ tranh thủ ngày nghỉ chở bé gái 7 tuổi đi khám. Vừa rời viện để về nhà, họ đi ngang qua vụ nổ lớn nên gặp nạn.
Nghe bác sĩ ở quê bảo con gặp vấn đề ở mắt, người mẹ tranh thủ ngày nghỉ chở bé gái 7 tuổi đi khám. Vừa rời viện để về nhà, họ đi ngang qua vụ nổ lớn nên gặp nạn.
>> Toàn cảnh vụ nổ lớn ở Văn Phú
Vụ nổ xảy ra chiều 19/3 tại khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông) cướp đi 4 sinh mạng, khiến người dân Hà Nội hoang mang. Nỗi lo nhà sập và ám ảnh khi thấy xác chết, mảnh thi thể văng khắp nơi khiến nhiều người kinh hãi.
Cái chết bất ngờ
5 giờ sau vụ nổ, hiện trường vụ tai nạn cơ bản được các cơ quan chức năng dọn dẹp, nhưng những người có mặt ở đây chưa ai lấy lại được tinh thần khi chứng kiến cảnh tượng tang thương.
Nhà cửa nứt toác, tường bong tróc, cây bật rễ, xe máy cháy rụi, ôtô hư hỏng và nhiều xác người chết - những hình ảnh vốn chỉ có trong phim thì nay xuất hiện giữa phố, trong một khu đô thị đông dân, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km.
Vụ nổ làm trục đường lớn dẫn vào khu đô thị Văn Phú bị phong tỏa suốt nhiều giờ. Chỉ có xe cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa hú còi, quay đèn xanh đỏ khẩn trương qua lại.
Hiện trường vụ nổ ở ngoài vỉa hè - trước dãy nhà thấp tầng TT9 của khu đô thị, cách đường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) vài trăm mét. Vỉa hè bị cày xới tạo hố sâu khoảng 2 m, đường kính 4 m.
Theo các nhân chứng, trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, họ thấy một người đàn ông ngồi ở trước nhà hàn xì một vật gì đó. Sau tiếng nổ lớn, người này tử vong, thi thể rải rác nhiều nơi.
Cùng lúc, chị Đào Thị Soản (31 tuổi, nhà ở xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội) chở con gái là cháu Đào Thị Quỳnh (7 tuổi) đi ngang qua, bị sức ép vụ nổ làm tử vong tại chỗ. Vị trí 2 mẹ con tử nạn cách hố sâu khoảng 10 m.
Hơn 2 giờ sau vụ tai nạn thương tâm, ông Đào Quang Thành (bố chồng chị Soản) gào khóc chạy vào hiện trường bị phong tỏa xin công an cho vào tìm con. Mắt ông nhắm nghiền, mặt hướng lên trời, khụy gối trong phút chứng kiến cảnh đau thương. Ông Thành được cảnh sát mặc thường phục dìu ra ngoài trong tiếng la hét.
Ở làn đường ngược chiều, một người đàn ông đi xe máy ngang qua cũng bị sức công phá của vụ nổ làm mất mạng.
"Có ai giúp con, giúp cháu về với tôi không?"
Không thể nhìn mặt con dâu và cháu nội, ông Thành được người thân động viên về nhà ở xã Liên Châu, huyện Thanh Oai - cách hiện trường vụ nổ khoảng 30 km.
Tối muộn 19/3, ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà 2 tầng ở thôn Châu Mai, ông Thành đưa 2 tay ôm mặt, chốc chốc lại quệt nước mắt. Bà Nguyễn Thị Phăng (vợ ông) liên tục khóc kêu tên con dâu và cháu nội. “Ơi Soản ơi, cháu gái ơi. Đứa cháu tội nghiệp của bà ơi. Có ai giúp con, giúp cháu về với tôi không?”, bà Phăng nấc nghẹn.
Theo ông Thành, chị Soản về làm dâu trong gia đình đã hơn chục năm, là người chịu thương chịu khó. Hai năm trước, chồng chị bị bắt về tội Đánh bạc và nhận án tù.
Chồng vướng lao lý, chị Soản vừa gắng lo việc nhà, vừa đi chợ bán trứng kiếm tiền nuôi dạy 2 con khôn lớn. “Vợ chồng tôi đã già chẳng thể làm gì giúp con dâu. Nó là đứa kiếm tiền chính, trụ cột trong gia đình lúc này” - ông Thành kể.
Nói về thời điểm hai mẹ con người cháu dâu gặp nạn, em trai ông Thành bảo trước hôm xảy ra sự việc một tuần có đoàn bác sĩ tình nguyện về trường bé Quỳnh khám bệnh. “Họ báo với gia đình, cháu Quỳnh gặp vấn đề ở mắt trái nên sáng nay mẹ nó tranh thủ sau giờ bán trứng chở con đi khám. Trên đường từ bệnh viện về thì mất cả mẹ lẫn con” - người thân chị Soản kể.
Theo người chú chồng, mỗi sáng người phụ nữ 31 tuổi thường đi xe máy từ ngoại thành vào trung tâm Hà Nội bán trứng gia cầm. Chiều 19/3, biết chị Soản có kế hoạch chở con gái đi khám mắt về muộn nên gia đình không điện hỏi. “16h30, một anh công an dùng điện thoại của Soản điện vào máy em họ nó báo tin thì gia đình mới biết việc” - người thân nạn nhân cho biết.
Kể về người cháu nội xấu số học lớp 1, ông Thành bảo bé Quỳnh là con thứ 2 của vợ chồng chị Soản. Sức học bình thường nhưng kỳ 1 vừa qua vẫn được nhà trường tặng giấy khen. “Con trai lớn của Soản kia, nó nghe tin khóc suốt nên mọi người phải nói dối là mẹ và em lát sẽ về” - một người họ hàng đỡ lời và chỉ tay về đứa trẻ 11 tuổi đang nấp ở góc sân nghe chuyện, mặt buồn rượi.
Nằm ở đầu ngõ - cách nơi ông Thành ở 300 m là nhà bố mẹ đẻ chị Soản. Chân đau phải bó thuốc sau lần ngã cách đây chục ngày, ông Đào Bác Sãi (bố chị Soản) ôm gối ngồi giữa nhà, cùng họ hàng bàn tính việc lo hậu sự cho đứa con thứ 2 trong gia đình và cháu ngoại.
Nhớ lại phút nghe tin dữ, ông Sãi bảo khi đó hơn 16h, chưa thấy con đi chợ về liền giục vợ gọi điện nhưng không được. “Tôi linh tính chuyện chẳng lành, bảo vợ gọi tiếp cho đứa em họ của Soản trên Hà Nội thì nó gào khóc báo tin chị bị gặp tai nạn chết ở khu Văn Phú” - ông Sãi kể và nói ban đầu chỉ nghĩ con và cháu va chạm giao thông qua đời, chứ không ngờ chết thương tâm như thế.
“Chồng Soản còn chịu tù 5 tháng nữa. Tôi tha thiết mong cơ quan công an xem xét cho cháu nó được giảm án để sớm về lo cho gia đình, dạy dỗ đứa con trai mới học lớp 4” - ông Sãi giãi bãy.
Đêm xuống, con ngõ tối đèn vẫn đông người qua lại. Hàng xóm láng giềng nối đoàn đến thăm hỏi, động viên thân nhân những người gặp nạn. Câu chuyện về 2 mẹ con người bán trứng tử nạn ở Hà Đông lan truyền khắp vùng quê.
>> Toàn cảnh vụ nổ lớn ở Văn Phú
Vụ nổ xảy ra chiều 19/3 tại khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông) cướp đi 4 sinh mạng, khiến người dân Hà Nội hoang mang. Nỗi lo nhà sập và ám ảnh khi thấy xác chết, mảnh thi thể văng khắp nơi khiến nhiều người kinh hãi.
Cái chết bất ngờ
5 giờ sau vụ nổ, hiện trường vụ tai nạn cơ bản được các cơ quan chức năng dọn dẹp, nhưng những người có mặt ở đây chưa ai lấy lại được tinh thần khi chứng kiến cảnh tượng tang thương.
Nhà cửa nứt toác, tường bong tróc, cây bật rễ, xe máy cháy rụi, ôtô hư hỏng và nhiều xác người chết - những hình ảnh vốn chỉ có trong phim thì nay xuất hiện giữa phố, trong một khu đô thị đông dân, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km.
Dãy nhà sát hiện trường bị phá hỏng. Ảnh: Lê Hiếu.
Vụ nổ làm trục đường lớn dẫn vào khu đô thị Văn Phú bị phong tỏa suốt nhiều giờ. Chỉ có xe cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa hú còi, quay đèn xanh đỏ khẩn trương qua lại.
Hiện trường vụ nổ ở ngoài vỉa hè - trước dãy nhà thấp tầng TT9 của khu đô thị, cách đường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) vài trăm mét. Vỉa hè bị cày xới tạo hố sâu khoảng 2 m, đường kính 4 m.
Theo các nhân chứng, trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, họ thấy một người đàn ông ngồi ở trước nhà hàn xì một vật gì đó. Sau tiếng nổ lớn, người này tử vong, thi thể rải rác nhiều nơi.
Cùng lúc, chị Đào Thị Soản (31 tuổi, nhà ở xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội) chở con gái là cháu Đào Thị Quỳnh (7 tuổi) đi ngang qua, bị sức ép vụ nổ làm tử vong tại chỗ. Vị trí 2 mẹ con tử nạn cách hố sâu khoảng 10 m.
Hơn 2 giờ sau vụ tai nạn thương tâm, ông Đào Quang Thành (bố chồng chị Soản) gào khóc chạy vào hiện trường bị phong tỏa xin công an cho vào tìm con. Mắt ông nhắm nghiền, mặt hướng lên trời, khụy gối trong phút chứng kiến cảnh đau thương. Ông Thành được cảnh sát mặc thường phục dìu ra ngoài trong tiếng la hét.
Ở làn đường ngược chiều, một người đàn ông đi xe máy ngang qua cũng bị sức công phá của vụ nổ làm mất mạng.
Ông Thành phút đến hiện trường tìm con. Ảnh: Việt Hùng.
"Có ai giúp con, giúp cháu về với tôi không?"
Không thể nhìn mặt con dâu và cháu nội, ông Thành được người thân động viên về nhà ở xã Liên Châu, huyện Thanh Oai - cách hiện trường vụ nổ khoảng 30 km.
Tối muộn 19/3, ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà 2 tầng ở thôn Châu Mai, ông Thành đưa 2 tay ôm mặt, chốc chốc lại quệt nước mắt. Bà Nguyễn Thị Phăng (vợ ông) liên tục khóc kêu tên con dâu và cháu nội. “Ơi Soản ơi, cháu gái ơi. Đứa cháu tội nghiệp của bà ơi. Có ai giúp con, giúp cháu về với tôi không?”, bà Phăng nấc nghẹn.
Theo ông Thành, chị Soản về làm dâu trong gia đình đã hơn chục năm, là người chịu thương chịu khó. Hai năm trước, chồng chị bị bắt về tội Đánh bạc và nhận án tù.
Chồng vướng lao lý, chị Soản vừa gắng lo việc nhà, vừa đi chợ bán trứng kiếm tiền nuôi dạy 2 con khôn lớn. “Vợ chồng tôi đã già chẳng thể làm gì giúp con dâu. Nó là đứa kiếm tiền chính, trụ cột trong gia đình lúc này” - ông Thành kể.
Ông Thành (trái) nhiều lần rơi nước mắt khi kể về cháu và con dâu. Ảnh: Việt Đức.
Nói về thời điểm hai mẹ con người cháu dâu gặp nạn, em trai ông Thành bảo trước hôm xảy ra sự việc một tuần có đoàn bác sĩ tình nguyện về trường bé Quỳnh khám bệnh. “Họ báo với gia đình, cháu Quỳnh gặp vấn đề ở mắt trái nên sáng nay mẹ nó tranh thủ sau giờ bán trứng chở con đi khám. Trên đường từ bệnh viện về thì mất cả mẹ lẫn con” - người thân chị Soản kể.
Theo người chú chồng, mỗi sáng người phụ nữ 31 tuổi thường đi xe máy từ ngoại thành vào trung tâm Hà Nội bán trứng gia cầm. Chiều 19/3, biết chị Soản có kế hoạch chở con gái đi khám mắt về muộn nên gia đình không điện hỏi. “16h30, một anh công an dùng điện thoại của Soản điện vào máy em họ nó báo tin thì gia đình mới biết việc” - người thân nạn nhân cho biết.
Kể về người cháu nội xấu số học lớp 1, ông Thành bảo bé Quỳnh là con thứ 2 của vợ chồng chị Soản. Sức học bình thường nhưng kỳ 1 vừa qua vẫn được nhà trường tặng giấy khen. “Con trai lớn của Soản kia, nó nghe tin khóc suốt nên mọi người phải nói dối là mẹ và em lát sẽ về” - một người họ hàng đỡ lời và chỉ tay về đứa trẻ 11 tuổi đang nấp ở góc sân nghe chuyện, mặt buồn rượi.
Nằm ở đầu ngõ - cách nơi ông Thành ở 300 m là nhà bố mẹ đẻ chị Soản. Chân đau phải bó thuốc sau lần ngã cách đây chục ngày, ông Đào Bác Sãi (bố chị Soản) ôm gối ngồi giữa nhà, cùng họ hàng bàn tính việc lo hậu sự cho đứa con thứ 2 trong gia đình và cháu ngoại.
Các bác sĩ chuyển thi thể chị Soản và con khỏi hiện trường. Ảnh: Lê Hiếu.
Nhớ lại phút nghe tin dữ, ông Sãi bảo khi đó hơn 16h, chưa thấy con đi chợ về liền giục vợ gọi điện nhưng không được. “Tôi linh tính chuyện chẳng lành, bảo vợ gọi tiếp cho đứa em họ của Soản trên Hà Nội thì nó gào khóc báo tin chị bị gặp tai nạn chết ở khu Văn Phú” - ông Sãi kể và nói ban đầu chỉ nghĩ con và cháu va chạm giao thông qua đời, chứ không ngờ chết thương tâm như thế.
“Chồng Soản còn chịu tù 5 tháng nữa. Tôi tha thiết mong cơ quan công an xem xét cho cháu nó được giảm án để sớm về lo cho gia đình, dạy dỗ đứa con trai mới học lớp 4” - ông Sãi giãi bãy.
Đêm xuống, con ngõ tối đèn vẫn đông người qua lại. Hàng xóm láng giềng nối đoàn đến thăm hỏi, động viên thân nhân những người gặp nạn. Câu chuyện về 2 mẹ con người bán trứng tử nạn ở Hà Đông lan truyền khắp vùng quê.
Chiều 19/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến hiện trường vụ nổ tại Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thị sát tình hình, chia sẻ nỗi đau với thân nhân gia đình các nạn nhân. Ông chỉ đạo hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương nặng 3 triệu đồng và bị thương nhẹ 2 triệu. Ngoài ra, UBND quận Hà Đông và các cơ quan ban ngành sẽ có hỗ trợ thêm với các nạn nhân. Trước đó, khoảng 15h10 ngày 19/3, tại khu đô thị Văn Phú đã xảy ra vụ nổ lớn làm 5 người thiệt mạng, nhiều người bị thương. 6 môtô bị cháy; một ôtô hư hỏng; các căn hộ từ số 8 đến số 27 TT9; số 75 đến 95 TT20 bị sụt nứt, hư hỏng. Bộ Công an cho hay, nguyên nhân ban đầu xác định là do sự cố liên quan vật liệu nổ. |
Theo Zing
-
Thời sự7 giờ trướcNgười dân khu vực đường mương hóa trên địa bàn phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ bất ngờ phát hiện người đàn ông tử vong sau khi rơi từ tầng cao của một ngôi nhà đang sửa chữa.
-
Thời sự8 giờ trướcNạn nhân được xác định là chị L.T.N (SN 2005, quê quán TP Hải Phòng), hiện là sinh viên năm thứ nhất, khoa tiếng Trung của một trường đại học trên địa bàn.
-
Thời sự8 giờ trướcTheo thông tin từ gia đình, 2 nữ sinh trước đó không có biểu hiện nào bất thường.
-
Thời sự11 giờ trướcTrưa 15/5, người dân phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) bất ngờ phát hiện một thi thể nạn nhân dưới chân một tòa nhà cao tầng.
-
Thời sự12 giờ trướcTrong ngày 13 và 15/5, đã có 8 căn nhà ở xã Đất Mũi xảy ra cháy, ước tính thiệt hại tài sản ban đầu khoảng 1,3 tỷ đồng.
-
Thời sự12 giờ trướcCông an các tỉnh ở miền Tây (Tiền Giang, Trà Vinh…) vừa đưa ra cảnh báo thủ đoạn thuê học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng với giá từ 200.000 - 500.000 đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Thời sự12 giờ trướcĐoàn Luật sư TP.HCM vừa có quyết định về việc xử lý kỷ luật luật sư đối với bà Đặng Thị Hàn Ni.
-
Thời sự13 giờ trướcHuỳnh Phương Thủy bị Công an Đồng Tháp bắt do lập nhiều tài khoản Facebook kêu gọi từ thiện để lừa đảo.
-
Thời sự13 giờ trướcClip thể hiện chiếc ô tô mang biển số TP HCM drift vào buổi tối trước sự chứng kiến của nhiều người. Cuối clip là hình ảnh cô gái đội nón giống nón của lực lượng công an.
-
Thời sự13 giờ trướcHành vi của 5 cô gái bị bắt cùng nhóm cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ bị xử phạt hành chính, không truy cứu trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự16 giờ trướcCông an TP Hà Nội phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ 32 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, sau khi tiếp nhận tin báo từ gia đình.
-
Thời sự16 giờ trướcĐại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết không chỉ kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam, Cục còn so sánh, đối chiếu với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
-
Thời sự16 giờ trướcKhông khí lạnh yếu tác động đến thời tiết nước ta từ chiều tối nay, gây mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to.