- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cha đau khổ quỳ lạy bên đường mong tìm lại con trai 2 tuổi mất tích hơn 2 tháng nay
Hơn 2 tháng nay, từ ngày con trai bị mất tích, người cha bỏ hết công việc, ngày nào cũng rong ruổi đi tìm nhưng vẫn vô vọng.
Những ngày qua, trên mạng xã hội (Facebook), nick name L.M, đã đăng tải nhiều đoạn clip kèm theo hình ảnh chia sẻ về câu chuyện của một người đàn ông với gương mặt đau khổ, đang đi dán giấy và quỳ lạy người đi đường mong tìm lại đứa trẻ bị mất tích.
Cụ thể nick name này chia sẻ: “Anh nói với tôi anh làm vậy chỉ cầu mong con anh bình an vô sự, mong mọi người giúp đỡ, anh không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào về vật chất. Xin lưu ý tôi chỉ cảm thông cho người bố có con nhỏ giống tôi và không có bất cứ dụng ý gì khi đăng bài”.
Sau khi bài viết đăng tải, có rất nhiều người bình luận, chia sẻ, hầu hết mọi người đều động viên, an ủi người bố trước nỗi buồn mất con, mong cho cháu bé bình an, sớm đoàn tụ về với gia đình. 1977, hai phong lay nhau 7 nam.
Theo số điện thoại dán trên tờ thông báo, chúng tôi gọi và đầu dây kia xác nhận đang đi tìm con trai 2 tuổi bị mất tích. Anh tên Phạm Trọng Hiển (29 tuổi, trú tại D15, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM), đang làm nghề xây dựng.
Về sự việc con trai bị mất tích, anh Hiền kể: “Vào khoảng 7h tối ngày 12/10, tôi cùng 2 con trai là cháu Phạm Hiền Quang Minh (2 tuổi) và cháu Phạm Hiền Gia Long (3 tuổi) đang ở nhà. Khi các con chơi ở sân sau, tôi chạy đi mua gói mì ăn liền về để dùng bữa. Vừa đi được 3 phút là về ngay thì không thấy bé Minh đâu”.
“Tôi liền tất tả đi tìm khắp nơi, hỏi thăm hàng xóm nhưng không thấy. Đến 9h tối thì tôi chạy ra báo dân phòng. Tại đây công an có dỗ dành bé lớn hỏi xem có thấy ai bắt em trai, nhưng bé còn bé qua nên chỉ nói là có người mang đi. Bé không thể biết người này là trai hay gái”, người cha nói.
Những ngày sau, qua thu thập lời khai từ hàng xóm thì công an bảo với anh là có người phụ nữ bế bé đi. Lực lượng điều tra nghi vấn vợ anh Hiển đã về nhà bắt con đi mất.
Theo đó, anh Hiển lấy vợ từ năm 2011 nhưng chưa đăng ký kết hôn. Hai người có hai cháu trai. “Để tránh mâu thuẫn vợ chồng, từ khi lấy nhau tôi luôn để cho vợ làm chủ gia đình, tự quyết mọi thứ. Tiền bạc cô giữ hết, tôi chỉ đi làm và nuôi con, không can thiệp vào việc riêng tư của vợ”, anh Hiển nói.
Anh cũng khẳng định vợ chồng dù có những quan điểm khác nhau nhưng không có xảy ra cãi vã nặng nề. Tuy nhiên, khoảng tháng 5/2016 thì vợ anh bỏ nhà đi. “Vợ tôi đi lo cuộc sống riêng, tôi bận nuôi con nên cũng không biết vợ đi đâu. Tôi cũng không điện hỏi, đến lúc con bị mất tích thì gọi cho vợ nhưng không liên lạc được”, anh Hiển chia sẻ.
Sau ngày con bị mất tích, anh cũng đặt nghi vấn vợ đã bắt bé út đi. Theo anh, vì tất cả tài sản trong nhà (ước chừng 2 tỷ đồng) đều do vợ đứng tên. “Vợ tôi có nhiều mối quan hệ, biết đâu có thể người ta dụ dỗ để cô ấy lấy con và lấy hết tài sản”, anh Hiển đặt nghi vấn.
Hơn 1 tháng nay, anh Hiển bỏ hết công việc rong ruổi xe máy khắp TP.HCM tìm con. Thời gian đầu anh còn mang theo đứa con còn lại. Tuy nhiên, sau đó anh gửi cháu ở nhà trẻ. “Chừng 9h sáng tôi lại đi tìm con đến chiều về nhà. Ở chỗ nào đông người tôi dán tờ rơi. Nhiều lúc bấn loạn quá chỉ biết ngồi giữa đường quỳ lạy mong trời phật thương xót”, anh ngậm ngùi nói.
Những ngày qua, dù đi tìm khắp nơi nhưng tia hy vọng về con trai vẫn trong vô vọng. Thậm chí, có vài người còn gọi anh tống tiền, nói đang bắt cóc bé. “Giờ tôi hoang mang lắm, không biết phải làm sao. Có lẽ thời gian tới tôi phải đi các tỉnh nơi vợ tôi có bạn bè để hỏi han thêm”, anh Hiển nghẹn ngào.
Hiện tại, gia đình đang rất đau khổ để tìm cháu Quang Minh, ai thấy cháu hoặc biết tung tích gì xin liên hệ về gia đình theo số điện thoại 01266.341.243 hoặc báo cho công an, chính quyền địa phương nơi gần nhất.
-
Thời sự8 giờ trướcHiện nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 lần, đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu, vẫn có nguy cơ bị liệt.
-
Thời sự11 giờ trướcMở gói đồ khách đưa để kiểm tra, chị Hiền tá hỏa khi thấy số vàng miếng, nhẫn vàng bên trong. Chị không tham lam, ngay lập tức báo cho ông chủ cửa hàng.
-
Thời sự12 giờ trướcCơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam cán bộ CSGT ở Gia Lai lái ô tô gây tai nạn khiến 1 người phụ nữ đang đi bộ tử vong.
-
Thời sự13 giờ trướcTrần Yến Như tạo hoá đơn giả, thể hiện chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng tại Đà Nẵng.
-
Thời sự16 giờ trướcBị kính dày rơi trúng người, nữ bác sĩ biết có thể không qua khỏi nên gọi điện về thông báo cho gia đình, cảm ơn công ơn sinh thành của bố mẹ trước khi hôn mê.
-
Thời sự17 giờ trướcMột số đại gia sau khi "nhúng chàm" đã thi hành án với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, như Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (hơn 8.000 tỷ đồng), ông Phan Sào Nam (hơn 1.384 tỷ đồng).
-
Thời sự20 giờ trước3 cháu nhỏ rủ nhau ra hố nước tắm không may có 2 cháu bị đuối nước, 1 cháu chạy về gọi ông nội ra cứu. Tuy nhiên, trong quá trình xuống cứu ông nội cũng gặp nạn.
-
Thời sự20 giờ trướcBan quản trị chuỗi Bánh mì chảo Cột Điện Quán cho biết đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của cơ sở Cột Điện Quán Thái Bình vì đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của chuỗi.
-
Thời sự1 ngày trướcHôm nay (9/5), Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) mức án tử hình về tội giết người.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ tai nạn của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý, The Coffee House đã chính thức có phản hồi.