Cha ngủ quên, để con chưa đầy một tuổi chết đuối

Vợ đi vắng, anh Tán đưa con lên võng cùng ngủ, đến khi tỉnh dậy thì đã phát hiện con gái một tuổi tử vong do đuối nước.

Vợ đi vắng, anh Tán đưa con lên võng cùng ngủ, đến khi tỉnh dậy thì đã phát hiện con gái một tuổi tử vong do đuối nước.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24-10, anh Quách Trường Tán (SN 1984, ngụ tổ 6, ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, Châu Thành, Tây Ninh) ở nhà trông con gái, là Quách Thị Thanh T. (một tuổi) để vợ đi đến trường đón con gái lớn học lớp 3. 

cha ngu quen, de con chua day mot tuoi chet duoi - 1

Nhà anh Tán nơi cháu Trà chết do đuối nước. Ảnh: Ti-na

Nhà anh Tán bị ngập nước, trong nhà khoảng 1,5 cm, ngoài sân sâu khoảng hơn 1 m, gia đình phải đi lại bằng xuồng.

Ở nhà anh Tán đưa cháu T. lên võng ru ngủ nhưng anh Tán ngủ quên. Tỉnh dậy không thấy con, anh đi kiếm thì phát hiện cháu đã tử vong, do rớt xuống sân ngập nước trước nhà.

Nhà bị ngập nước hơn tuần nay nên vợ chồng anh Tán phải nhờ gia đình bà con làm đám tang cho cháu.                                                

Theo TI-NA (Pháp luật TP.HCM)

cha ngủ quên để con chết đuối


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.