Cha ung thư, bé trai 2 tuổi bại não đếm sự sống từng ngày

Mới 4 tháng tuổi, Gia Bảo đã chịu hành hạ bởi đủ thứ căn bệnh như viêm phổi, trào ngược, nhiễm trùng máu...

Mới 4 tháng tuổi, Gia Bảo đã chịu hành hạ bởi đủ thứ căn bệnh như viêm phổi, trào ngược, nhiễm trùng máu... Đau đớn nhất là chứng bại não khiến bé chậm phát triển và dễ mắc các chứng bệnh khác. Trong khi tính mạng của bé đang nguy kịch thì cha bé cũng phát bệnh ung thư giai đoạn 3.

Nói đến hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Bích Loan (SN 1990) và anh Trình Ngọc Giáo (SN 1990) ở thôn Mỹ Phú (xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) thì ai biết chuyện cũng thương cho đôi vợ chồng trẻ.

Loan và chồng vào Sài Gòn làm công nhân xí nghiệp rồi quen nhau. Sau đám cưới, Loan sinh liền 2 đứa con cách nhau 1 tuổi nên không thể tiếp tục làm việc, về nhà chồng ở quê nuôi con, mình anh Giáo ở lại làm việc kiếm tiền gửi về quê cho vợ con.

Dù cuộc sống còn nhiều chật vật, vợ chồng xa cách nhưng vẫn tạm ổn vì Loan biết gói ghém chi tiêu số tiền ít ỏi chồng gửi về. Lúc rảnh, Loan còn lấy hàng để bán qua mạng kiếm thêm ít tiền sữa cho con.

Khó khăn ập đến gia đình nhỏ này kể từ ngày bé Trình Ngọc Gia Bảo (sinh ngày 30/10/2015) ra đời. Chỉ mới sinh được vài tháng thì bé liên tục phát bệnh nặng với các biểu hiện như viêm phổi, trào ngược dạ dày, hay khóc đêm... Nhưng vì cuộc sống khó khăn, chị Loan chỉ đưa bé đến các nhà thuốc thăm khám và mua thuốc uống chứ không đi bệnh viện.

Cuộc sống gia đình bắt đầu khó khăn kể từ khi Gia Bảo ra đời
Cuộc sống gia đình bắt đầu khó khăn kể từ khi Gia Bảo ra đời

Từ khi mới sinh, Gia Bảo thường xuyên trở bệnh nặng
Từ khi mới sinh, Gia Bảo thường xuyên trở bệnh nặng

Đến đầu năm 2016, khi bệnh bé trở nặng, vợ chồng chị Loan mới đưa Gia Bảo đến bệnh viện đa khoa ở Phú Yên để khám. Bé nằm tại bệnh viện này điều trị được 35 ngày thì bác sỹ cho đề nghị chuyển gấp vào TPHCM vì diễn biến bệnh rất nghiêm trọng.

Chị Loan kể: “Lúc đầu nhập viện ở quê tôi cũng lo lắm, bé cứ khóc suốt, thở thì khò khè như máy cưa, da xanh xao, ăn gì ọc ngược ra hết, may lắm lâu lâu thì bé nuốt được chút sữa. Nằm ở bệnh viện được 35 ngày thì bác sỹ phải cho bé chuyển viện vào TPHCM gấp!”.

Kể tới đây, chị bỗng ngưng lại nhìn con mà nức nở: “Khi 2 mẹ con vào trong Nam, nhập viện tại bệnh viện Nhi Đồng 2 thì bé được chuyển thẳng vào khoa Hô hấp 1 với tình trạng thở không được vì có nhiều đờm, ăn gì ói ra hết. Vào đây bác sỹ hút bớt đờm để cho bé dễ thở hơn, sau khi xét nghiệm mọi thứ thì bác sỹ chuẩn đoán bé bị teo não, giãn não thất và chuyển về khoa thần kinh. Hơn 1 tuổi rồi mà bé chỉ mới được 5,8kg, chưa tự mình lật được, mỗi khi em tập cho bé ngồi thì đầu bé cứ cụp xuống mà không ngẩng lên được...”.

Kể đến đây, mọi đau đớn trong lòng chị dường như vỡ ào ra, nước mắt chảy dài khiến mọi người trong phòng bệnh đều khóc theo chị.

Kết quả xét nghiệm bé bị bại não dẫn đến nhiều bộ phận khác bất thường, dễ mắc bệnh khiến chị Loan suy sụp
Kết quả xét nghiệm bé bị bại não dẫn đến nhiều bộ phận khác bất thường, dễ mắc bệnh khiến chị Loan suy sụp

Bàn tay nhỏ bé luôn tím bầm vì những vết kim tiêm thuốc
Bàn tay nhỏ bé luôn tím bầm vì những vết kim tiêm thuốc

Cái khó cái khổ như chưa hài lòng, quyết vùi dập thêm gia đình nhỏ này khi anh Giáo cũng trở bệnh vào giữa năm 2016, khi bé Gia Bảo đã nhập viện điều trị được 3 tháng. Khi vào viện điều trị, bác sĩ yêu cầu đi xét nghiệm mới biết anh Giáo bị ung thư trực tràng, đã bước vào giai đoạn 3...

Đất trời như đổ sập trước mắt đôi vợ chồng trẻ khi nghe hung tin... Anh Giáo ráng cầm cự với căn bệnh để tiếp tục làm việc, kiếm tiền nuôi vợ con nhưng chỉ được vài tháng, căn bệnh ung thư trực tràng khiến anh không thể ngồi lâu được. Mà 1 người công nhân không thể ngồi thì có thể làm được gì? Anh đành khăn gói về quê sống cùng vợ con, phó mặc số phận cho trời...

Con bệnh, giờ anh Giáo cũng đổ bệnh, không đi làm được khiến người đàn ông trụ cột gia đình thêm tuyệt vọng
Con bệnh, giờ anh Giáo cũng đổ bệnh, không đi làm được khiến người đàn ông trụ cột gia đình thêm tuyệt vọng

Ngày ngày nhìn con thơ đau đớn mà hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc
Ngày ngày nhìn con thơ đau đớn mà hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Giáo - chị Loan
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Giáo - chị Loan

Chị Loan nói như than: “Khổ lắm! Mọi thứ không may nhất cứ vận vào gia đình em. Gia đình đã không đủ ăn, sống nhờ nhà người thân vậy mà…”.

“Hai cha con nhập viện từ đầu năm 2016 đến giờ, gia đình chỉ có đúng 80 triệu đồng vay mượn khắp mới có được giờ cũng chẳng còn đồng nào. Vì không có tiền nên chồng em vô thuốc rẻ nhất và không nằm bệnh viện điều trị, cứ đi đi về về mà cùng không kham nổi. Bệnh của bé muốn điều trị dứt hẳn bác sĩ nói chi phí rất cao, còn không có tiền thì chỉ điều trị cầm cự thôi, sống được năm nào hay năm đó...”, chị Loan tiếp lời.

Công việc mà chị Loan làm hơn 1 năm qua chỉ là chăm con và chăm chồng trong bệnh viện, cuộc sống đã khó lại càng thêm khó
Công việc mà chị Loan làm hơn 1 năm qua chỉ là chăm con và chăm chồng trong bệnh viện, cuộc sống đã khó lại càng thêm khó
Mơ ước của người mẹ trẻ là có tiền cho con đi tập vật lý trị liệu để bé không còn quặt quèo trên gường bệnh, hơn 1 tuổi mà còn không ngồi được
Mơ ước của người mẹ trẻ là có tiền cho con đi tập vật lý trị liệu để bé không còn quặt quèo trên gường bệnh, hơn 1 tuổi mà còn không ngồi được

Khi được hỏi về mơ ước tương lai, chị Loan chỉ nhìn xa xăm mà như vô vọng. Chị bảo chỉ cần chồng con hết bệnh thì ai bảo gì chị cũng làm. Nhưng nghe chừng khó quá...

Chị Loan đau đớn bật khóc: “Giá như em có tiền thì chồng con đâu chịu đau đớn như vầy! Em chỉ mong sao đây chỉ là cơn ác mộng, hai cha con vẫn khỏe mạnh và bình an!”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Bích Loan, thôn Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0167.8900.944

(Hiện bé Trình Ngọc Gia Bảo đang điều trị tại khoa Thần Kinh, bệnh viện Nhi đồng 2 - TPHCM)

Hoặc Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

Theo Dân trí

ung thư

bại não

đếm sự sống từng ngày


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.