Cháu nhỏ hút chết vì thanh sắt rơi từ bệnh viện đang xây

Từ công trình bệnh viện đang xây, hai thanh đà sắt bất ngờ rơi từ tầng cao xuống nhà người dân, suýt gây hậu quá đáng tiếc. Đây là lần thứ 2 công trình này để xảy ra những sơ xuất đe dọa tính mạng người dân.

Từ công trình bệnh viện đang xây, hai thanh đà sắt bất ngờ rơi từ tầng cao xuống nhà người dân, suýt gây hậu quá đáng tiếc. Đây là lần thứ 2 công trình này để xảy ra những sơ xuất đe dọa tính mạng người dân.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12/5, khi bà Nguyễn Thị Kim Cúc (85 tuổi, trú 400 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang ngồi chơi với mấy cháu nội trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng ầm ầm ở ngoài giếng.

Khi chạy ra nhìn thì bà hoảng hốt thấy hai thanh đà sắt của công trình xây dựng bệnh viện đa khoa Gia Đình (đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu) bên cạnh rơi xuống. Bé Trần Thị Thanh Tâm (7 tuổi, cháu nội bà Cúc) lúc đó đứng bên cửa sổ gần giếng phát hoảng, la hét, mặt tái mét vì sợ hãi.
 

Hai thanh đà bằng sắt rơi xuống vườn nhà bà Cúc, một thanh cắm thẳng xuống giếng


Theo quan sát của PV tại hiện trường, hai thanh đà sắt dài khoảng 6 mét rơi từ độ cao của tòa nhà đang xây dựng. Trong hai thanh sắt rơi xuống có một thanh rơi với tốc độ mạnh, cắm xuống nền bê tông sâu gần 1 mét, còn một thanh thì cắm thẳng xuống giếng trong vườn nhà bà Cúc. Một số sinh viên thuê trọ ở nhà bà Cúc và một số gia đình lân cận cũng phát hoảng vì bỗng nhiên “vật lạ” từ công trình rơi xuống. Rất may, thanh sắt "có mắt" đã tránh được những người đứng gần đó.
 

Lỗ thanh đà sắt cắm xuống nền xi măng vườn bà Cúc

 
Sau khi sự việc xảy ra, cán bộ địa chính – xây dựng của UBND phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) đến lập biên bản hiện trường. Được biết, đơn vị thi công là Công ty TNHH Hiển Quỳnh Long.

Theo biên bản vi phạm được lập, tổ chức thi công xây dựng che chắn không an toàn để vật liệu rơi xuống khu vực xung quanh. UBND phường yêu cầu đơn vị ngừng thi công xây dựng công trình cho đến khi khắc phục an toàn mới được thi công lại. Đồng thời, tổ kiểm tra cũng mời Công ty đầu tuần tới lên trụ sở UBND phường giải quyết vụ việc.
 

Khu vực này có nhiều phòng trọ. Trước đây công trình đã một lần làm sập nhà trọ của người dân.

 
Trước đây, ngày 1/10/2012 khi đang đổ bê tông trụ thì công trình này cũng làm sập tường phòng trọ số nhà 398 Nguyễn Tri Phương, rất may 2 nữ sinh viên kịp bỏ chạy nên thoát nạn. Sự việc này mới được khắc phục thì nay đơn vị thi công lại làm ăn cẩu thả khiến cho người dân xung quanh bức xúc.

Ông Đặng Bình Phương, cán bộ địa chính xây dựng UBND phường Hòa Thuận Tây cho biết sẽ đề nghị UBND phường Hòa Thuận Tây kiến nghị UBND quận Hải Châu xử phạt và thanh tra toàn diện công trình bởi đã nhiều lần gây lún, nứt, rơi vãi vật liệu xuống nhà 396 – 398 Nguyễn Tri Phương và 61 Nguyễn Hữu Thọ, đe dọa tính mạng người dân.

Theo Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.