- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chờ thi hành án vẫn đi lừa đảo, nữ quái bật khóc biện minh
Phạm Thị Mỹ Hạnh giấu nhẹm việc mình đang bị điều tra tội lừa đảo để tiếp tục lừa đảo người cô họ của mình. Nữ quái bật khóc tại tòa khi biện minh về hành vi phạm tội.
Vừa lĩnh án 20 năm tù vẫn tiếp tục lừa đảo
Phạm Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi), trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An làm nghề bán bảo hiểm và bán hàng online. Quá trình buôn bán, Hạnh vay tiền của nhiều người, trong đó có chị B.M và chị K.O. Khi cho vay số tiền lên tới hơn 5 tỷ đồng, biết Hạnh không thể trả được, tháng 6/2021, cả hai đã tố cáo hành vi của Hạnh đến công an.
Trong thời gian bị điều tra, do đang mang thai nên Hạnh được tại ngoại. Thế nhưng, Hạnh không chịu tu thân mà tiếp tục thực hiện phi vụ lừa đảo mới. Lần này, do muốn gỡ nợ, Hạnh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị P.T.V (28 tuổi, là cô họ của Hạnh).
Hạnh nói với chị V. đang cần tiền để lấy lô hàng mỹ phẩm, dược phẩm, sữa... từ nước ngoài về để vay tiền. Để nạn nhân tin tưởng, Hạnh cho biết nguồn hàng đảm bảo, lợi nhuận cao, đồng thời rủ chị V. góp vốn, cam kết chia đôi lợi nhuận.
Ngày 27/5/2022, Hạnh bị đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của chị B.M và chị K.O và lĩnh 20 năm tù. Mặc dù vậy, Phạm Thị Mỹ Hạnh vẫn giấu nhẹm việc mình bị kết án, tiếp tục lừa đảo người cô họ. Nửa tháng sau, Hạnh nhắn tin thú nhận hành vi của mình với chị V. rồi cắt đứt liên lạc. Ngày 20/10/2022, chị V. tố cáo Hạnh đến cơ quan Cảnh sát điều tra.
Theo kết luận điều tra, tính đến ngày 10/6/2022, chị V. chuyển cho Hạnh hơn 20,6 tỷ đồng. Ngoài ra, người phụ nữ này còn nhờ người quen chuyển khoản cho Hạnh hơn 1,3 tỷ đồng. Phạm Thị Mỹ Hạnh dùng 19,9 tỷ đồng để trả xoay vòng cho chính nạn nhân, số còn lại để tiêu xài cá nhân. Cơ quan chức năng xác định, Hạnh đã chiếm đoạt của chị V. hơn 2 tỷ đồng.
Lời biện minh của “siêu lừa”
Tại phiên tòa xét xử Phạm Thị Mỹ Hạnh về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” diễn ra vào cuối tháng 12/2023, nữ bị cáo nhiều lần khẳng định không có ý thức lừa đảo, đồng thời gửi xin lỗi tới bị hại. Hạnh cũng xin phóng viên không đăng ảnh của bản thân lên báo vì sợ ảnh hưởng đến con cái, gia đình và người thân.
Nữ bị cáo bật khóc khi giải thích hành vi phạm tội của mình: “Thời điểm đó bị cáo và chồng đã ly hôn, 2 con nhỏ giao cho chồng nuôi. Ly hôn rồi bị cáo mới phát hiện mình mang thai lần thứ 3. Lúc đó bị cáo cũng không hiểu mình nghĩ gì. Bị cáo nghĩ làm như thế thì chứng minh được với người nhà là mình kiếm được ra tiền và mong được ở bên các con nhiều hơn”.
Bị cáo Hạnh cũng xin lỗi bị hại, mong chị V. không gây áp lực đến gia đình mình. Hạnh cho rằng, bản thân đang đi tù, cộng với bản án của vụ án đang xét xử, sẽ rất lâu nữa mới trở về. Trong hoàn cảnh hiện tại, bản thân bị cáo không có phương án trả số tiền đã chiếm đoạt. Trước đó, trong thời gian thi hành án, Hạnh đã tác động người nhà trả lại số tiền 105 triệu đồng cho chị V.
Bị cáo Hạnh nhiều lần lấy tay lau nước mắt khi giải thích về hành vi phạm tội
Tham dự phiên tòa, bị hại đề nghị bị cáo hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt của mình. “Bị cáo không có tình người, không có đạo đức. Khi đang bị công an điều tra, rồi khi bị tòa kết án 20 năm tù, Hạnh vẫn cố tình lừa tôi... Bản thân tôi, vì tin tưởng Hạnh mà lâm vào cảnh nợ nần, con cái cũng phải nhờ người khác nuôi, uy tín công việc bị ảnh hưởng”, bị hại nêu lý do không chấp nhận lời xin lỗi và không đồng ý tha thứ cho bị cáo Hạnh.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mỹ Hạnh 16 năm tù. Tổng hợp với bản án đang thi hành, người phụ nữ này phải chịu mức án 30 năm tù. Tòa cũng buộc bị cáo phải hoàn trả hơn 1,9 tỷ đồng cho chị V. (trừ số tiền 105 triệu đồng đã tác động người nhà bồi thường trước đó).
Bị cáo Hạnh bước ra khỏi tòa với hàng nước mắt lăn dài. Đáng lẽ giờ này, Hạnh đang hạnh phúc bên gia đình, chăm lo nuôi dạy những đứa con khôn lớn. Nhưng vì lòng tham và sự thiếu cố gắng trong cuộc sống, người mẹ trẻ này phải trả cái giá đắt.
Theo Tiền Phong
-
Thời sự1 giờ trướcNghe thấy tiếng hét thất thanh của trẻ, bố của cháu N. bảo vợ “con vẫn còn sống cố lên, đào cho con thở đi”.
-
Thời sự1 giờ trướcChiều 13/4, đại diện gia đình cho biết, cơ quan công an đã tìm thấy cháu A. (12 tuổi, trú tại Hà Nội), sau 2 ngày "mất tích".
-
Thời sự3 giờ trướcDự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Sổ đỏ, Sổ hồng) và hồ sơ địa chính đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến quy định cụ thể thông tin người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi Giấy chứng nhận.
-
Thời sự4 giờ trướcChị Huyền Trang, giám đốc công ty truyền thông tại Hà Nội bị lừa mất tiền tỷ không thể ngờ mình lại là nạn nhân bởi kịch bản được dàn dựng quá tinh vi.
-
Thời sự4 giờ trướcBước đầu, cơ quan chức năng nhận định người chồng 40 tuổi bị trầm cảm đã tấn công vợ và 2 con rồi nhảy lầu tự tử.
-
Thời sự4 giờ trướcSáng ngày 13/5, người dân tại thôn 6, xã Ba Trại vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ sạt lở nhà dân khiến 3 cháu nhỏ tử vong.
-
Thời sự5 giờ trướcCông an tìm được tài xế taxi bị 2 du khách Pháp tố "chặt chém" 500.000 đồng cho quãng đường hơn 100m và mời người này lên làm việc.
-
Vụ án mạng ở khu Sala: Người chồng trầm cảm, con gái 3 tuổi tử vong, vợ và con trai 7 tuổi nguy kịchThời sự5 giờ trướcTheo cơ quan chức năng, người chồng bị tình nghi ra tay sát hại vợ con gồm bé gái 3 tuổi tử vong, vợ và bé trai 7 tuổi nguy kịch.
-
Thời sự6 giờ trướcSau khi phát hiện người đàn ông tử vong dưới sảnh, cảnh sát điều tra phát hiện thêm 1 trẻ em tử vong và 2 người khác bị thương.
-
Thời sự6 giờ trướcTrong công văn khẩn của Sở Y tế TP.HCM, 3 người liên quan vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai bị rà soát lịch sử y tế là L.T.H.T., L.T.K.D. và V.K.X.
-
Thời sự9 giờ trướcKhu vui chơi bị sập tường làm 3 trẻ nhỏ từ 3 đến 5 tuổi tử vong không có phép, do người dân tự mở và thu phí vào.
-
Thời sự9 giờ trướcHiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.
-
Thời sự9 giờ trướcSở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa bệnh của 3 người liên quan vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai.
-
Thời sự9 giờ trướcCháu bé 6 tuổi trong lúc được 2 cô giáo nhận về nhà giữ thì bị mất tích, lực lượng chức năng chỉ tìm thấy được một chiếc dép của nạn nhân trên bờ biển.