Chồng mê cờ bạc đạp chết vợ đang mang thai 6 tháng

Mê mẩn trò đỏ đentừ khi còn là thanh niên chưa vợ,  Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986), trú tại thôn Thần,Minh Đức, Ứng Hoà, TP Hà Nội đã gây ra cái chết thương tâm cho người vợ đangmang thai đến tháng thứ 6 của mình.

Mê mẩntrò đỏ đen từ khi còn là thanh niên chưa vợ,  Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986), trútại thôn Thần, Minh Đức, Ứng Hoà, TP Hà Nội đã gây ra cái chết thương tâmcho người vợ đang mang thai đến tháng thứ 6 của mình.


Một vụ án cướp đi sinh mạng hai con người chỉ vì những phút nóng giận nhấtthời của đôi vợ chồng trẻ.

Một đứa con thơ mất mẹ, một đứa trẻ chưa kịp chào đời, một người phụ nữ chếttức tưởi khi đang mang thai, cảnh tang thương ấy còn ám ảnh người dân ở vùngquê hiền lành này đến tận bây giờ.

Gã chồng mê cờ bạc hơn mê vợ

Lớn lên ở một vùng quê nghèo, Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986), trú tại thôn Thần,xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội ham mê cờ bạc từ khi chưa lấy vợ.

Hòa đã từng làm khổ bậc sinh thành, chỉ mải chơi không chịu làm ăn, tối ngàylao vào cờ bạc, nhiều lần thua trắng tay, bố mẹ hắn phải bán hết tài sản lớnbé trong nhà để trả nợ cho con.

Chồng mê cờ bạc đạp chết vợ đang mang thai 6 tháng
Ảnh cưới vợ chồng Hồng

Nhiều ngườikhuyên bố mẹ Hiệp lấy vợ cho hắn để hắn với hi vọng có gia đình rồi Hiệpsẽ trưởng thành hơn, biết lo lắng cho tương lai và chú tâm vào làm ăn.

 Đến tháng 5/2010 Hiệp lấy chị Cao Thị Hồng (SN 1987) trú tại huyện MỹĐức, TP Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Hoan (mẹ đẻ Hiệp) cho biết: “Thấy Hiệp mải mê chơi bời nêngia đình đã giục nó lấy vợ.

Một hôm đầu tháng 5/ năm 2010, Hiệp đưa một cô gái về nhà giới thiệu vớigia đình và đòi cưới. Hai đứa nó quen nhau trong một bữa tiệc sinh nhậtvà chỉ trong vòng một tuần lễ đã quyết định tiến tới hôn nhân”.

Những ngày mới về nhà chồng, chị Hồng khéo cư xử nên rất được bố mẹchồng yêu quí, cũng chỉ có chị Hồng mới khuyên bảo được Hiệp bỏ thói cờbạc, chăm chỉ làm ăn.

Bố mẹ Hiệp thấy vậy thì mừng lắm, cho hai vợ chồng Hiệp ra ở riêng trênmảnh đất của gia đình. Xây nhà cho con xong, bố mẹ Hiệp lại nhận nghềgia công giày về cho các con làm.

Có nghề trong tay, đôi vợ chồng trẻ tỏ ra chí thú làm ăn và niềm vui củahọ như được nhân lên khi chị Hồng sinh hạ được cậu con trai đầu lòngkháu khỉnh, khỏe mạnh, đặt tên là Nguyễn Văn Hải (SN 2011).

Nhưng cũng chỉ được một thời gian đầu, Hiệp lại “ngựa quen đường cũ”, dùbị vợ giám sát nghiêm ngặt, nhưng Hiệp vẫn thường xuyên đem tiền đi chơibạc. Nhiều lần chơi quá tay, Hiệp đã thua hết tiền.

Cuối tháng, không thấy chồng đưa tiền nuôi con, chị Hồng hỏi thì Hiệpnói rằng đã đánh bạc thua hết khiến hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn.

Lời qua tiếng lại, uất ức vì gã chồng đổ đốn, ham mê cờ bạc, bê trễ giađình, chị Hồng lao vào bóp cổ rồi lấy búa đinh đánh vào người Hiệp, thấyvợ có hành động hung hãn Hiệp đã phải bỏ chạy.

Nói về mối quan hệ giữa hai vợ chồng Hiệp – Hồng, bà Hoan cho biết thêm:“Lấy nhau được 2hai năm nhưng chúng nó ngày nào cũng đánh nhau, hơi mộttý là to tiếng quát tháo. Mỗi lần cãi nhau, Hồng thường lao vào cào cấu,dùng dao tấn công chồng”.

Sống với nhau được 2 năm nhưng quãng thời gian yên ấm, hạnh phúc của haivợ chồng họ ngắn chẳng tày gang, thay vào đó là những trận cãi vã, đánhnhau triền miên.

 Nhiều lần, Hiệp đi đánh bạc về thua hết tiền, hai vợ chồng lại cãi cọ,đánh nhau rồi Hồng bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Sau đó, Hiệp lại đến dỗ dành, hứahẹn và đón vợ về nhà, nhưng rồi đâu lại vào đó, mâu thuẫn giữa hai vợchồng ngày một lớn dần.

Vụ án mạng cướp đi sinh mệnh hai con người

Khoảng 20h ngày 28/4, Hiệp về nhà xin vợ 30.000 đồng để đi chơi bạcnhưng bị thua hết.

 Cháy túi, Hiệp “cắm” chiếc điện thoại lấy 200.000 đồng để chơi tiếpnhưng càng chơi càng thua, không gỡ lại được số tiền đã mất. Khi đangchơi bạc thì Hiệp bị vợ gọi về nhà.

Chồng mê cờ bạc đạp chết vợ đang mang thai 6 tháng
Hiện trường vụ việc

Không thấyđiện thoại của chồng, chị Hồng hỏi thì Hiệp trả lời đã “cắm” lấy tiềnchơi bạc rồi. Bức xúc trước hành động của chồng, chị Hồng đã nói nhữnglời khó nghe khiến Hiệp nổi khùng, xông vào đánh vợ.

Thấy chồng nổi cơn hung hãn, chị Hồng chạy vào trong bếp, cầm con daogọt hoa quả và luôn miệng nói: “Đêm nay tao phải sống chết với mày!”.

Thấy hai vợ chồng Hiệp to tiếng, nhiều người hàng xóm, bố mẹ chồng cùngem họ hàng đều kéo đến can ngăn nhưng không được.

Anh Tùng, một người hàng xóm của vợ chồng Hiệp – Hồng, đồng thời là nhânchứng của vụ án mạng đau lòng kể lại: “Hai vợ chồng nhà anh Hiệp totiếng với nhau, chị Hồng chửi bới chồng và gia đình chồng bằng nhiều lờilẽ trái tai, thấy vậy, tôi và mọi người vào can ngăn nhưng chị Hồngkhông nghe, sẵn con dao trên tay, chị Hồng lao đến rạch mặt và cứa hainhát vào cổ tay anh Hiệp.

Lúc đó tôi  giằng được con dao, nhưng chị Hồng lại tiếp tục lấy tay càocấu lên người anh Hiệp, khiến anh Hiệp bị trchầy xước nhiều ở vùng đầu,cổ.

 Thấy anh Hiệp chảy máu nhiều ở đầu, mọi người đã giữ chị Hồng lại vàbảo anh Hiệp chạy ra khỏi nhà để băng bó vết thương.

Thấy chồng bỏ đi, chị Hồng ấm ức lao đầu vào bể nước ở giữa sân định tựtử, nhưng mọi người đã kịp thời ngăn cản”.

Dù những người có mặt tại hiện trường đã hết sức can ngăn nhưng chị Hồngvẫn tiếp tục đập đầu vào bể nước, luôn miệng đòi tự tử.

 Thấy vậy, mẹ chồng chị Hồng đến dỗ dành và đưa chị vào ngồi ở hiên nhàđể lấy lại bình tĩnh. Trong lúc mọi người không để ý, chị Hồng chạy rangoài ao ở phía sau nhà rồi nhảy xuống tự vẫn.

Anh Nguyễn Văn Huy (em chồng chị Hồng), người chứng kiến vụ việc chobiết: “Khi thấy chị Hồng chạy ra phía sau nhà rồi nhảy xuống ao, tôi vàBiên (em họ chị Hồng) liền nhảy xuống vớt chị ấy lên rồi đưa vào trongnhà, bảo chị thay quần áo cho đỡ lạnh nhưng chị ấy không chịu nghe mà cứngồi ở đầu hè và chửi rủa anh Hiệp.

Do biết chị Hồng đang trong cơn nóng giận, nên cả gia đình tôi đã để chochị Hồng ngồi một mình để bình tĩnh lại. Chị ấy chửi anh Hiệp gần haitiếng thì không thấy tiếng chị ấy nữa. Mẹ tôi đi ra thì thấy chị Hồngnằm bất tỉnh ở sân nhà.

 Thấy vậy, mọi người đưa chị vào nhà, dùng mọi cách sơ cứu nhưng khôngthấy chị ấy tỉnh lại, nên đã gọi xe cấp cứu đưa chị ấy lên Bệnh viện Đakhoa huyện Ứng Hòa.

Đến 16h ngày 30/4  thì chị Hồng tử vong”. Chị Hồng mất khi đang mangthai đến tháng thứ 6, đứa con trong bụng chị còn chưa kịp chào đời,khiến cả gia đình suy sụp.

 Chị Hồng ra đi khi con trai đầu lòng mới được 13 tháng tuổi. Cảnh conthơ mất mẹ khiến gia đình càng thêm đau xót, tang thương.

Toàn bộ câu chuyện trên được gia đình Hiệp kể lại như vậy, còn theo điềutra ban đầu của cơ quan Công an, 20h ngày 28-4, Nguyễn Văn Hiệp (SN1986, trú tại thôn Thần, xã Minh Đức, huyện Ứng Hoà) xin vợ là Cao ThịHồng (SN 1987) 30.000 nghìn đồng để đi đánh bạc.

 Bụng mang dạ chửa, lại phải chịu đựng người chồng mê bài bạc lâu naykhiến chị Hồng giận dữ to tiếng: “Có tiền đâu mà cho đi đánh bạc”.

Thấy Hiệp đi ra ngoài, tay cầm chiếc điện thoại di động, chị Hồng chạyra giằng lại thì bị Hiệp đánh vào đầu. Bị chồng đánh, chị Hồng chạy vàobếp cầm dao nhọn xông ra, nói quyết sống chết với Hiệp.

Mọi người giằng được dao và can ngăn thì chị Hồng lại tìm cách lao đầuxuống giếng để tự tử, nhưng mọi người đã can ngăn kịp thời.

 Ngay sau đó, chị Hồng nhảy xuống ao để tìm đến cái chết nhưng cũng đượcmọi người cứu lên.

Khi chị Hồng ngồi ở hiên nhà chửi bới Hiệp, Hiệp đang nằm trên giườngtrong nhà, không kiềm chế được con tức giận, Hiệp lao ra đạp chân vàongười chị Hồng, làm chị Hồng ngã từ thềm nhà xuống sân, bị chấn thươngsọ não, đưa đi cấp cứu đến 16h ngày 30/4 thì tử vong.

 Ngay sau khi gây án, Hiệp đã đến Công an huyện Ứng Hoà tự thú. Hiện,Công an huyện Ứng Hòa đang tạm giữ Nguyễn Văn Hiệp để điều tra làm rõ.

Theo Phunutoday



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.