Chồng mới mất được 5 ngày, người vợ mang song thai 8 tháng bị động thai mà không có tiền chuyển viện

Chưa kịp đưa chồng đi chôn cất, chị Tuy đã phải nhập viện điều trị trong tình trạng bị động thai nghiêm trọng.

Chưa kịp đưa chồng đi chôn cất, chị Tuy đã phải nhập viện điều trị trong tình trạng bị động thai nghiêm trọng.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên dù được các bác sĩ khuyên chuyển viện, chị Tuy vẫn không có tiền để chạy chữa khiến tính mạng của chị và 2 bé gái song sinh 8 tháng tuổi trong bụng vô cùng nguy hiểm.

Chồng mất, 3 mẹ con bơ vơ

Ngày 13-12, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Sản nhi Phú Yên (TP.Tuy Hòa) nơi chị Trần Thị Tuy (32 tuổi, ngụ thôn Bắc Lý, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) nhập viện trong tình trạng bị động thai một cách nghiêm trọng.

Cố gắng gượng ngồi dậy, ôm bụng bầu 8 tháng tuổi, chị Tuy cho biết đến lúc này vẫn chưa tin được anh Định (35 tuổi, chồng chị Tuy) đã mãi mãi ra đi bỏ lại chị và 3 đứa con khờ dại.

Chồng mới mất được 5 ngày, người vợ mang song thai 8 tháng bị động thai mà không có tiền chuyển viện - Ảnh 1.

Người mẹ già đau đớn khi anh Định ra đi quá đột ngột bỏ lại vợ và các con thơ dại (Ảnh: Thái Toàn).

"Hôm đó anh ấy nói chở bạn về nhà rồi về ăn cơm với mẹ con em cùng mẹ ảnh, thế mà cơm còn chưa kịp ăn ảnh đã bỏ đi rồi", chị Tuy bật khóc.

Theo chị Tuy, chị và anh Định kết hôn đã 10 năm và có một bé trai (8 tuổi). Vì sức khỏe chị từ nhỏ đã yếu, lại mắc bệnh tim với hen suyễn nên mãi đến đầu năm nay, chị mới mang thai nhưng lại song thai 2 bé gái. Anh Định làm công nhân bốc vác cho một xí nghiệp gần nhà, chị ở nhà phụ việc lặt vặt và chăm sóc con cái, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn khi số tiền kiếm được mỗi ngày chỉ đủ lo cơm ngày ba bữa.

Chồng mới mất được 5 ngày, người vợ mang song thai 8 tháng bị động thai mà không có tiền chuyển viện - Ảnh 2.

Hiện 2 bé gái trong bụng chị Tuy đã 8 tháng tuổi nhưng sức khỏe chị rất yếu (Ảnh Thái Toàn).

Tai họa bất ngờ ập đến gia đình chị Tuy khi tối 7-12, trên đường trở về nhà để ăn cơm tối cùng gia đình, anh Định bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến anh bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó. Chị Tuy bàng hoàng nhớ lại: "Lúc nhận được tin anh ấy bị tai nạn, em nhưng chết đứng, cớ sao anh ấy lại bỏ mấy mẹ con em để ra đi, hai bé gái còn chưa được nhìn thấy mặt bố nữa cơ mà".

Đau xót trước cái chết của chồng, chị Tuy gắng gượng tổ chức tang lễ cho anh Định. Tuy nhiên, vài giờ trước khi đưa chồng đi chôn cất, chị Tuy bất ngờ bị chảy máu, bụng đau dữ dội phải nhập viện cấp cứu.

Ngồi kế bên chị Tuy, bà Lê Thị Chung (52 tuổi, mẹ ruột) đau đớn nói: "Thằng Định mất đi, nó chưa kịp tiễn chồng nữa mà phải vào viện. Giờ sức khỏe lại yếu thế này, tôi không biết tính sao nữa".

Song thai có thể chết lưu nếu không cứu chữa kịp thời

Nhập viện Sản nhi Phú Yên trong tình trạng động thai, cộng với sức khỏe yếu sau cú sốc mất chồng, các bác sĩ tại bệnh viện cho biết hiện cái thai đang ở tuần thứ 32, nếu không cứu chữa kịp thời sẽ dễ rơi vào tình trạng chết lưu, nguy hiểm cả tính mạng của người mẹ.

Chồng mới mất được 5 ngày, người vợ mang song thai 8 tháng bị động thai mà không có tiền chuyển viện - Ảnh 3.

Chị Tuy hiện đang nằm ở bệnh viện Sản nhi Phú Yên (Ảnh: Thái Toàn).

"Các bác sĩ khuyên gia đình nên chuyển vào TP.HCM, nhờ các bác sĩ giỏi cứu chữa để giữ lại mạng sống cho con Tuy và song thai trong bụng nhưng ngặt nỗi gia đình nghèo quá, lấy đâu ra tiền để chuyển viện", bà Chung bật khóc.

Theo các bác sĩ tại đây, dự kiến chị Tuy sẽ sinh con trong khoảng 5 tuần nữa nhưng với sức khỏe hiện tại, tính mạng của 3 mẹ con chị Tuy vô cùng nguy hiểm.

Rớt nước mắt trước số phận của mình, chị Tuy nghẹn ngào: "Em chỉ mong hai đứa con gái của em và anh Định được ra đời khỏe mạnh để anh ấy được an nghỉ dưới suối vàng. Em phải gắng gượng để chăm sóc các con cho anh ấy".

"Ước gì tôi có đủ điều kiện để chạy chữa cho con. Giờ chồng nó mới mất, thằng cháu đầu còn cù bất cù bơ, tôi sợ nếu mà…", bà Chung xúc động.

Chồng mới mất được 5 ngày, người vợ mang song thai 8 tháng bị động thai mà không có tiền chuyển viện - Ảnh 4.

Vì gia đình quá nghèo nên không có tiền chạy chữa chuyển viện cho chị Tuy (Ảnh: Thái Toàn).

Theo bà Chung, trong 4 ngày nhập viện điều trị, được sự giúp đỡ của một số mạnh thường quân, tiền viện phí và thuốc men cầm cự cho chị Tuy tại Phú Yên tạm thời xoay sở đủ nhưng không có khả năng để đưa chị vào TP.HCM để chạy chữa. Dù được các bác sĩ khuyên rất nhiều nhưng gia đình bà không còn cách nào để chuyển viện gấp cho chị.

"Tôi bất lực nhìn con và hai đứa cháu ngoại trong bụng nó, ước gì một phép màu có thể xảy ra với gia đình chúng tôi", bà Chung chia sẻ.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chị Tuy khi song thai 8 tháng tuổi có nguy cơ chết lưu, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa có thể quan tâm ủng hộ để cứu sống 3 mẹ con chị Tuy trước ngưỡng cửa của tử thần.

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại bà Lê Thị Chung (mẹ chị Tuy): 0901954139 hoặc qua số tài khoản ngân hàng Agribank: 4605 205 026 556. Chủ tài khoản: Trần Thị Tuy, chi nhánh huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Theo Trí Thức Trẻ

mang thai

song thai

động thai


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.