- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chủ quán vụ pha trà đá bằng nước rửa chân: 'Người dựng clip hoàn toàn bịa đặt chuyện về tôi'
Bà Lại, chủ quán trà đá cho biết, khi quay clip chủ quán cắt tóc đứng phía sau và không hề xin phép. Chủ tiệm cũng đồng thời không phải là khách quen của bà.
Bà Lại, chủ quán trà đá cho biết, khi quay clip chủ quán cắt tóc đứng phía sau và không hề xin phép. Chủ tiệm cũng đồng thời không phải là khách quen của bà.
Liên quan đến sự việc “Dùng nước rửa chân để pha trà đá” tại phường Quan Hoa, Cầu Giấy, bà Lại chủ quán trà đá chia sẻ, sáng ngày 12/7, có khoảng 5 - 6 người của nhân viên tiệm tóc ngay cạnh quán trà đá xuống uống nước.
Khi bà Lại định rót nước thì một cô gái tên Trinh - nhân viên thu ngân của tiệm tóc - bảo bà đứng dậy để cô ấy tự rót.
Clip trả lời trực tiếp trên Facebook chiều nay. Nguồn: Hóng
"Lúc đó tôi thấy cô ấy cho chân vào xô nước và pha nước cho mấy cậu nhân viên, tôi đã nhắc nhở nhưng cô ấy chỉ cười và không nói gì. Sau đó, tôi đổ xô nước đó đi và thay bằng xô nước mới.
Đức Anh đứng phía sau dùng điện thoại để quay, tôi nghĩ Đức Anh quay đùa nên không để ý. Clip được quay lúc sáng nhưng đến chiều, tôi mới biết vì không dùng điện thoại. Khi con gái tôi cho xem clip mới ngớ người ra, vụ việc ầm ĩ, xôn xao cả trong xóm tôi và không ngờ bị lan truyền nhanh đến thế".
Clip pha trà đá bằng nước rửa chân
Chủ quán trà đá cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc pha trà đá bằng nước rửa chân được lan truyền trên mạng xã hội, bà suy sụp rất nhiều. Từ hôm đó, điện thoại gọi cho bà liên tục. Quá áp lực, bà Lại bảo mình bị mất ngủ và mệt mỏi vì liên tục bị công an mời lên trao đổi.
Gần đây nhất, khi có việc ra ngoài về, con gái bà Lại có nhắn mẹ: “Chị Trinh có nhắn tin gửi lời xin lỗi tới mẹ. Chị ấy nói mọi hành động chị làm trong clip là vì bị chủ tiệm tóc Đức Anh yêu cầu”. Cho đến hôm nay, chủ tiệm cắt tóc - chủ nhân của đoạn clip thiếu đạo đức trên - vẫn chưa có động thái gì xin lỗi chị và gia đình.
Theo lời chia sẻ của bà Lại, Đức Anh rất ít khi xuống đường uống nước và nếu có, cũng không ghé quán của bà. Chỉ có đôi lần, chủ tiệm tóc vào gọi trà đá cho nhân viên uống và hoàn toàn chưa từng gọi những món được cho là "đắt nhất quán" như lời Đức Anh viết trên status thanh minh.
Bà Lại cũng khẳng định chưa bao giờ bà chia sẻ hay tâm sự với Đức Anh bởi chủ tiệm tóc không phải khách quen của quán, vì vậy hoàn cảnh khó khăn gia đình bà như lời Đức Anh viết trên Facebook là chuyện hoàn toàn do người này tự nghĩ ra.
"Sau khi quay xong, Đức Anh bảo nhân viên 'Thôi, trả tiền cho nó', sau đó cậu ấy rút ra 100 nghìn trả tôi. Vì họ múc gần hết xô nước vối nên tôi lấy 20 nghìn, và trả lại đủ 80 nghìn tiền thừa", bà Lại kể rõ ràng về buổi chiều định mệnh hôm đó.
Được biết, bà Lại nghỉ hưu được hơn 1 năm và mở quán trà đá kiếm thêm thu nhập. Khi được hỏi, bà có khiếu nại gì tới những người dàn dựng và quay clip không, bà Lại cho biết: "Cứ nghĩ bọn trẻ quay phim, chụp ảnh đùa nhau thôi ai ngờ chúng lại đi dàn dựng sự việc như vậy. Tôi không bao giờ bán nước bẩn và làm những việc thất đức như thế. Đây cũng là bài học cho tôi khi quá tin người.
Tôi cũng không muốn làm ầm ĩ sự việc vì bản thân tôi biết tôi bán vỉa hè là đã vi phạm rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn mong muốn được bán hàng trở lại vì sau khi quán nước bị đóng cửa đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập của gia đình".
Trước đó, vào ngày 12/7, mạng xã hội chia sẻ chóng mặt đoạn clip về một đoạn clip ghi lại cảnh một quán trà đá ở Hà Nội với lượng khách khá đông đúc và chủ quán là một phụ nữ trẻ đã có hành động khiến người xem nổi da gà.
Cô gái cho chân vào xô đựng nước kỳ cọ (hình cắt từ clip)
Trong clip này, một người phụ trẻ đã cho hẳn chân vào xô nước kỳ cọ. Sau một hồi dùng nước trong xô rửa chân, chủ quán trà đá bình thản múc ra bán cho khách mà không ai phát hiện ra. Đoạn clip dài hơn 1 phút nhưng khiến cho ai xem, đặc biệt là những người thích trà đá ở Hà Nội phải rùng mình.
Tuy nhiên, sau khi đoạn clip được nhiều người chia sẻ trên mạng với tốc độ "chóng mặt", nhiều người cũng bày tỏ sự nghi ngờ rằng đây là sản phẩm dàn dựng câu like. Đặc biệt hơn là người tung clip này vốn được biết là quản lý của một tiệm tóc lắm chiêu, thường xuyên có những bài viết câu like trên mạng.
Cũng trong ngày hôm nay (14/7), Công an phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội cũng đã mời chủ quán trà đá và người quay clip lên công an phường làm việc.Theo VietNamNet
-
Thời sự7 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự7 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự11 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự11 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự12 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự12 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự15 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự19 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự19 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự2 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự2 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự2 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.