- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện gia đình "phức tạp" trong vụ 50 tên côn đồ truy sát một ông lão 65 tuổi
Thấy nhóm côn đồ chừng 50 tên mặt mũi dữ tợn bước vào nhà chém ông Đố trọng thương, cả làng Tống Xã (xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương) chưa hết kinh hãi.
Thấy nhóm côn đồ chừng 50 tên mặt mũi dữ tợn bước vào nhà chém ông Đố trọng thương, cả làng Tống Xã (xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương) chưa hết kinh hãi.
Giây phút bủn rủn của cả làng
Sự việc xảy ra từ hôm 31/5 tại nhà ông Trần Minh Đố (SN 1950) nhưng đến giờ chưa thôi ám ảnh người dân địa phương.
Khoảng 19h tối cùng ngày, đoàn xe con chở theo khoảng 50 thanh niên xăm trổ đầy người, hình dáng dữ tợn, mang theo hung khí gồm mã tấu, phớ, kiếm, súng, dao…xông vào nhà ông Đố, ai nấy đều kinh ngạc không hiểu chuyện gì sắp xảy ra trong thôn.
Một lúc sau, nghe tiếng nhóm côn đồ hô từ phía nhà ông Đố “tao chém mày chết!”, người trong làng vô cùng hoảng sợ, không dám chạy sang nhà ông Đố mà chỉ kịp gọi báo công an xã tới ứng cứu.
Khi nhìn thấy nhóm này, anh Trần Văn Dũng (SN 1976, con trai ông Đố) đang ở ngoài sân vội kêu lên “ bố ơi chạy đi” rồi nhanh chóng trốn trên gác.
Nghe tiếng súng nổ ngoài sân, ông Đố đang ngồi trong nhà, chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bị nhóm côn đồ lao tới, lôi ra sân thi nhau đánh đập, chém liên tiếp khiến ông gục xuống. Chưa hả dạ, cả nhóm côn đồ thi nhau vung gươm, dao đập phá đồ đạc trong nhà ông Đố rồi bỏ đi.
Khi xuống nhà xem, anh Dũng kinh hoàng khi thấy bố mình bất tỉnh, khắp người đầy máu với các vết chém vào vùng đầu, chân tay.
Khi lực lượng công an xã Thái Thịnh có mặt tại hiện trường, nhóm côn đồ đã lên xe lần lượt rời khỏi làng Tống Xá. Được sự giúp sức của người dân, lực lượng công an xã chỉ kịp thu giữ được một xe ô tô BKS 34A-00 XXX.
Nghi vấn của người chồng
Do tính chất vụ án đặc biệt nguy hiểm, Công an huyện Kinh Môn đã cử lực lượng xuống hiện trường điều tra xác minh vụ việc. Tại đây, công an huyện thu giữ được một số hung khí của nhóm đối tượng vứt lại hiện trường trước khi chúng tẩu thoát.
Là người chứng kiến cảnh cha bị hành hung, anh Dũng nghi vấn vợ mình có liên quan đến vụ việc. Theo anh Dũng, năm 2012, anh có kết hôn với chị P.T.B (SN 1986, xã Yến Thanh, huyện Kinh Môn).
Sau đó, vợ chồng anh có mua lại nhà của anh vợ để ở với giá 400 triệu đồng. Tuy nhiên, do còn thiếu tiền nên việc sang tên cho vợ chồng anh chưa được hoàn tất.
Sau khi nhận trước khoản tiền 150 triệu đồng, người anh vợ đã bàn giao nhà cho vợ chồng Dũng rồi vào TP.HCM làm ăn. Trong quá trình sống ở nhà mới, vợ chồng anh Dũng đã bỏ ra 150 triệu đồng đầu tư, xây dựng một số hạng mục công trình cho tươm tất.
Khoảng 2 tháng trở về đây, anh vợ Dũng do làm ăn thua lỗ nên đã quay về nhà bố mẹ đẻ (liền kề với ngôi nhà đã bán cho vợ chồng Dũng). Từ đó, cả gia đình người anh vợ, vợ chồng anh Dũng cùng bố mẹ vợ sinh hoạt, sống chung cạnh nhau.
Thấy như vậy có nhiều bất tiện nên anh Dũng có bàn với vợ thuê nhà nơi khác để sinh sống cho ổn định, tuy nhiên vợ không đồng ý, anh Dũng đành về nhà bố mẹ đẻ ở.
Trước khi về, anh Dũng đã nhiều lần bàn bạc với vợ nên tìm hướng giải quyết về số tiền vợ chồng đã bỏ ra (khoảng 300 triệu).
Thấy vợ cứ lờ đi, có biểu hiện không hợp tác, anh Dũng liền đề nghị với vợ phân chia tài sản, số nợ để anh về bên nội yên tâm làm ăn. Vợ anh Dũng vẫn viện nhiều lý do để lảng tránh chuyện phân chia tiền bạc, công nợ.
Anh Dũng cho hay, vợ chồng tuy không ở cùng nhà nữa nhưng vẫn cùng nhau buôn bán chung mối hàng nông sản.
Trước ngày xảy ra sự việc, sau khi thu mua khoảng 2 tấn hàng với số tiền khoảng 12 triệu đồng, anh Dũng giữ lại số hàng trên với mục đích gây sức ép để vợ phải giải quyết dứt điểm chuyện tiền nong.
Nhưng không ngờ, giữa hai người lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến công an xã phải vào cuộc giải quyết.
Thấy vậy, phía nhà máy nơi thu gom hàng nông sản của vợ chồng anh Dũng đã cắt hợp đồng và chuyển cho người khác thực hiện.
Theo hẹn bàn giao nốt hàng và tiến hành chấm dứt hợp đồng giữa hai bên, chiều ngày 31/5, tại nhà máy thu gom hàng nông sản, hai vợ chồng Dũng lại xảy ra to tiếng, cãi vã. Vợ Dũng lớn tiếng đe chồng “mạng ông chỉ đáng 100 triệu thôi”.
Hiện Công an huyện Kinh Môn đã triệu tập một số nghi can trong vụ án trên và tiến hành truy tìm các đối tượng còn lại để điều tra, làm rõ, xử lý trước pháp luật.
Giây phút bủn rủn của cả làng
Sự việc xảy ra từ hôm 31/5 tại nhà ông Trần Minh Đố (SN 1950) nhưng đến giờ chưa thôi ám ảnh người dân địa phương.
Khoảng 19h tối cùng ngày, đoàn xe con chở theo khoảng 50 thanh niên xăm trổ đầy người, hình dáng dữ tợn, mang theo hung khí gồm mã tấu, phớ, kiếm, súng, dao…xông vào nhà ông Đố, ai nấy đều kinh ngạc không hiểu chuyện gì sắp xảy ra trong thôn.
Một lúc sau, nghe tiếng nhóm côn đồ hô từ phía nhà ông Đố “tao chém mày chết!”, người trong làng vô cùng hoảng sợ, không dám chạy sang nhà ông Đố mà chỉ kịp gọi báo công an xã tới ứng cứu.
Con đường nơi nhóm côn đồ kéo nhau vào làng truy sát ông Đố
Khi nhìn thấy nhóm này, anh Trần Văn Dũng (SN 1976, con trai ông Đố) đang ở ngoài sân vội kêu lên “ bố ơi chạy đi” rồi nhanh chóng trốn trên gác.
Nghe tiếng súng nổ ngoài sân, ông Đố đang ngồi trong nhà, chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bị nhóm côn đồ lao tới, lôi ra sân thi nhau đánh đập, chém liên tiếp khiến ông gục xuống. Chưa hả dạ, cả nhóm côn đồ thi nhau vung gươm, dao đập phá đồ đạc trong nhà ông Đố rồi bỏ đi.
Khi xuống nhà xem, anh Dũng kinh hoàng khi thấy bố mình bất tỉnh, khắp người đầy máu với các vết chém vào vùng đầu, chân tay.
Khi lực lượng công an xã Thái Thịnh có mặt tại hiện trường, nhóm côn đồ đã lên xe lần lượt rời khỏi làng Tống Xá. Được sự giúp sức của người dân, lực lượng công an xã chỉ kịp thu giữ được một xe ô tô BKS 34A-00 XXX.
Nghi vấn của người chồng
Do tính chất vụ án đặc biệt nguy hiểm, Công an huyện Kinh Môn đã cử lực lượng xuống hiện trường điều tra xác minh vụ việc. Tại đây, công an huyện thu giữ được một số hung khí của nhóm đối tượng vứt lại hiện trường trước khi chúng tẩu thoát.
Ông Đố hiện chưa qua cơn nguy kịch
Là người chứng kiến cảnh cha bị hành hung, anh Dũng nghi vấn vợ mình có liên quan đến vụ việc. Theo anh Dũng, năm 2012, anh có kết hôn với chị P.T.B (SN 1986, xã Yến Thanh, huyện Kinh Môn).
Sau đó, vợ chồng anh có mua lại nhà của anh vợ để ở với giá 400 triệu đồng. Tuy nhiên, do còn thiếu tiền nên việc sang tên cho vợ chồng anh chưa được hoàn tất.
Sau khi nhận trước khoản tiền 150 triệu đồng, người anh vợ đã bàn giao nhà cho vợ chồng Dũng rồi vào TP.HCM làm ăn. Trong quá trình sống ở nhà mới, vợ chồng anh Dũng đã bỏ ra 150 triệu đồng đầu tư, xây dựng một số hạng mục công trình cho tươm tất.
Khoảng 2 tháng trở về đây, anh vợ Dũng do làm ăn thua lỗ nên đã quay về nhà bố mẹ đẻ (liền kề với ngôi nhà đã bán cho vợ chồng Dũng). Từ đó, cả gia đình người anh vợ, vợ chồng anh Dũng cùng bố mẹ vợ sinh hoạt, sống chung cạnh nhau.
Thấy như vậy có nhiều bất tiện nên anh Dũng có bàn với vợ thuê nhà nơi khác để sinh sống cho ổn định, tuy nhiên vợ không đồng ý, anh Dũng đành về nhà bố mẹ đẻ ở.
Một trong các nghi can bị triệu tập để điều tra. Ảnh: Cơ quan công an
Trước khi về, anh Dũng đã nhiều lần bàn bạc với vợ nên tìm hướng giải quyết về số tiền vợ chồng đã bỏ ra (khoảng 300 triệu).
Thấy vợ cứ lờ đi, có biểu hiện không hợp tác, anh Dũng liền đề nghị với vợ phân chia tài sản, số nợ để anh về bên nội yên tâm làm ăn. Vợ anh Dũng vẫn viện nhiều lý do để lảng tránh chuyện phân chia tiền bạc, công nợ.
Anh Dũng cho hay, vợ chồng tuy không ở cùng nhà nữa nhưng vẫn cùng nhau buôn bán chung mối hàng nông sản.
Trước ngày xảy ra sự việc, sau khi thu mua khoảng 2 tấn hàng với số tiền khoảng 12 triệu đồng, anh Dũng giữ lại số hàng trên với mục đích gây sức ép để vợ phải giải quyết dứt điểm chuyện tiền nong.
Nhưng không ngờ, giữa hai người lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến công an xã phải vào cuộc giải quyết.
Thấy vậy, phía nhà máy nơi thu gom hàng nông sản của vợ chồng anh Dũng đã cắt hợp đồng và chuyển cho người khác thực hiện.
Theo hẹn bàn giao nốt hàng và tiến hành chấm dứt hợp đồng giữa hai bên, chiều ngày 31/5, tại nhà máy thu gom hàng nông sản, hai vợ chồng Dũng lại xảy ra to tiếng, cãi vã. Vợ Dũng lớn tiếng đe chồng “mạng ông chỉ đáng 100 triệu thôi”.
Hiện Công an huyện Kinh Môn đã triệu tập một số nghi can trong vụ án trên và tiến hành truy tìm các đối tượng còn lại để điều tra, làm rõ, xử lý trước pháp luật.
Theo Gia đình và xã hội
-
Thời sự2 giờ trướcSau 7 tháng bị bắt tạm giam, cha con ông Trần Quí Thanh đã nộp hơn 183 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
-
Thời sự3 giờ trướcTheo lãnh đạo nhà máy, do bất cẩn trong quá trình ngắt, mở điện gây tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong thương tâm.
-
Thời sự3 giờ trướcSáng ngày 23/4. tại công viên Tuổi Trẻ (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã có một trường hợp tử vong nghi do đuối nước.
-
Thời sự3 giờ trướcVụ tai nạn lao động thương tâm ngày 22/4 tại Yên Bái đã cướp đi mạng sống của 7 người.
-
Thời sự7 giờ trướcLực lượng chức năng rà soát toàn bộ khu vực quanh hồ câu dịch vụ ở phường Hoàng Liệt, bởi không loại trừ khả năng có thêm cá sấu.
-
Thời sự7 giờ trướcSáng 23/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái.
-
Thời sự7 giờ trướcHầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.
-
Thời sự7 giờ trướcAnh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.
-
Thời sự10 giờ trướcBị cáo buộc chiếm đoạt của các cá nhân và doanh nghiệp hơn 1.040 tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh và con gái đã phải ra hầu tòa.
-
Thời sự20 giờ trướcChi tiết vụ sát hại nữ sinh 15 tuổi được nghi phạm tiết lộ khiến nhiều người xót xa đặt câu hỏi: Nếu người bố đến sớm một chút, liệu có kịp để cứu con không?
-
Thời sự20 giờ trướcĐoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn lao động thương tâm ở Yên Bái ngày 22/4 khiến 7 người tử vong.
-
Thời sự20 giờ trướcLường Văn Hùng khai trong thời gian bị giam giữ thấy có lỗi với bị cáo Trần Thị Hiền và nữ sinh Cao Mỹ Duyên nên phiên tòa hôm nay bị cáo sẽ khai thật.