Những ca sinh 3-4-5 đặc biệt nhất Việt Nam, thế giới cũng hiếm có khó tìm

Một số trường hợp đa thai hy hữu khác, những “huynh đệ sum vầy” từ trong bụng mẹ được truyền thông và cộng đồng chú ý.

Ca sinh 3 đặc biệt vào ngày 1/9 vừa qua tại bệnh viện Phụ sản trung ương gây ấn tượng đặc biệt với các y bác sỹ trong ca mổ. Dư luận cả nước cũng rất hiếu kỳ tìm xem hình ảnh 3 em bé ra đời vẫn còn nguyên trong 3 bọc ối có một không hai này.

Trước đó cũng từng có một số trường hợp đa thai hy hữu khác, những “huynh đệ sum vầy” từ trong bụng mẹ được truyền thông và cộng đồng chú ý.

3 bé trai còn nguyên bọc ối chui ra từ bụng mẹ: hy hữu trong y văn thế giới

Ba bé trai mang 3 cái tên ngộ nghĩnh: Rau - Củ - Quả chào đời ngày 1/9/2016 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Điều vô cùng đặc biệt là khi ra khỏi bụng mẹ cả 3 em bé sơ sinh đều vẫn còn nguyên trong bọc ối. Đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp, hy hữu không những ở Việt Nam mà còn trên thế giới.

Clip ghi lại khoảnh khắc 3 em bé còn nguyên bọc ối ra đời

Theo tài liệu y khoa thế giới, việc em bé ra khỏi bụng mẹ nhưng vẫn còn được bao bọc trong túi ối là một hiện tượng rất hiếm gặp với tỉ lệ 1/80.000 ca sinh nở. Do đó trường hợp cả 3 bé Rau – Củ - Quả (cùng một mẹ) ra đời với bọc ối vẫn còn nguyên vẹn bao quanh người còn hy hữu hơn nhiều mà theo các sỹ trong kíp mổ: chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “kỳ diệu”. Thông thường, túi ối sẽ bị vỡ dưới tác dụng của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ của người mẹ hoặc bị vỡ khi có tác động của dao mổ.

Mặc dù cuộn tròn trong túi ối với màng ối bọc xung quanh nhưng nhìn từ bên ngoài vẫn thấy em bé đang cuộn tròn người lại với dây rốn màu xanh gần cổ để nhận oxy.

Bất ngờ và thích thú trước hiện tượng hiếm gặp này, các bác sĩ đã nhanh tay ghi lại hình ảnh bé trai thứ 2 và bé trai thứ 3 lần lượt ra đời với túi ối vẫn còn nguyên vẹn bao bọc quanh người để chia sẻ với công chúng.

Ba bé trai đã về nhà khỏe mạnh và "lăn lóc" ngủ suốt ngày.

Được biết, sản phụ Phạm Thị Huế (mẹ 3 bé) mang thai tự nhiên, nhập viện ở tuần thứ 30 điều trị do dọa đẻ non và tuần thứ 33 thì 3 bé Hà Thái Rau – Hà Thái Củ - Hà Thái Quả ra đời với cân nặng lần lượt là 1,9 kg - 1,8kg - 1,7 kg.

Hiện tại theo chị Huế, các bé đã được hơn 10 ngày tuổi và cả ba đều bú khỏe, ngủ ngoan, được cả hai bên nội ngoại giúp đỡ rất nhiều nên việc chăm bẵm các bé cũng thuận lợi.

Ca sinh 5 độc nhất vô nhị Việt Nam: 5 anh em thiên thần đáng yêu

Cách đây hơn 3 năm, đúng 19 giờ ngày 17-3-2013, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và gia đình chị Lê Huỳnh Anh Thư (SN 1985, quận 5, TP HCM) vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi chị Thư cùng các con đều “mẹ tròn con vuông”. 5 em bé gồm ba trai hai gái, lần lượt có cân nặng 2 kg, 1,8 kg, 1,5 kg và hai bé 1,3 kg chào đời ở tuần thứ 33,5.

302583giadinhsinh5dautientaivi-49bb8
 
5 em bé đáng yêu trong ca sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam lúc mới chào đời.

Điều bất ngờ là trong suốt thai kỳ, chị Thư được các bác sĩ cho biết mình đang mang 4 bào thai. Tuy nhiên, do một bé trai bị các anh chị che khuất nên chỉ đến khi chào đời người mẹ này mới biết mình hạ sinh được 5 bé.

Trước đó, do chị Thư bị buồng trứng đa nang nên kết hôn 2 năm mà chưa có tin vui, vợ chồng chị đã tìm đến phương pháp kích thích trứng và giao hợp tự nhiên đạt kết quả tốt.

Năm đứa trẻ đáng yêu trong ca sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam. Các bé ở nhà được gọi lần lượt là : Cả, Hai, Ba, Tư, Út.

Chia sẻ với PV, chị Thư xúc động: “Đến thời điểm hiện tại, do trời thương nên cả năm đều khỏe mạnh, hiếu động và lanh lợi. Chăm tụi nó hơi cực nhưng thấy con cười đùa là mình vui rồi. Trừ lúc đi học chứ ở nhà sáp lại với nhau là mấy đứa chí chóe, cãi nhau, giành đồ chơi với nhau rồi khóc rồi méc ba mẹ, bà nội”.

Các cháu đều khỏe mạnh, đáng yêu

Các cháu đều khỏe mạnh, đáng yêu

Từ khi sinh con đến nay, chị Thư phải nghỉ làm để chăm các cháu. Người mẹ này phải thức dậy từ 5 giờ sáng để pha sữa, nấu ăn rồi cùng mẹ chồng tắm rửa, đánh răng và thay đồ cho các nhóc tì. Xong xuôi thì chở các con đến trường. “Do tụi nhỏ hiếu động, suốt ngày rôm rả nói chuyện nên trường chỉ nhận 3 cháu, 2 cháu còn lại phải gởi trường khác. Buổi sáng phải đi 3 lần để đưa 5 đứa đến trường”.

Cha mẹ và các con
Tuy mệt mỏi, khó khăn nhưng gia đình chị Thư lúc nào cũng đầy tình yêu thương, tiếng cười, và sự hạnh phúc.

Hiện tại, gia đình chị Thư, anh Hiếu được công ty nơi anh Hiếu công tác là Tập đoàn Taxi Mai Linh phối hợp với Liên đoàn Lao động TP HCM hỗ trợ mỗi tháng 5 triệu đồng và cam kết đến năm 18 tuổi. Ngoài ra, một hãng sữa của Pháp cũng đã tài trợ sữa cho 5 cháu suốt 3 năm qua.

Thụ tinh trong ống nghiệm, sản phụ sinh tư kỳ diệu 4 bé Ngao, Sò, Ốc, Hến

Đây là trường hợp của chị Vũ Thị Phương Hoa (sinh năm 1980, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bị hội chứng buồng trứng đa nang, khó thụ thai nên chị Hoa đã thụ tinh trong ống nghiệm tại một cơ sở điều trị hiếm muộn tại Hà Nội và đạt 3 phôi nhưng 4 thai.

Sau 15 ngày được chăm sóc đặc biệt, cả 4 cháu Ngao, Sò, Ốc, Hến đều khỏe mạnh

Bốn bé gồm 3 trai 1 gái ra đời vào ngày 27/11/2014 tại bệnh viện Phụ sản Trung ương ở tuần thai thứ 33, với cân nặng lần lượt 1,6 kg, 1,8 kg và hai bé 1,7 kg. Các con được đặt tên vô cùng đáng yêu: Ngao, Sò, Ốc, Hến.

Được biết, ngay sau khi chào đời đều bị suy hô hấp nặng, phải thở máy, chăm sóc đặc biệt. Sau 15 ngày các cháu mới có thể tự thở và được về với ông bà, bố mẹ và được bệnh viện cử một y tá thường xuyên đến nhà chăm sóc sức khỏe cho các bé, báo cáo tình hình cho các bác sĩ.

Vẻ bụ bẫm của 4 bé Ngao, Sò, Ốc, Hến.

PGS.TS Trần Danh Cường - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trưởng khoa Sản bệnh lý - người trực tiếp theo dõi và mổ đẻ thành công cho trường hợp chị Hoa cho biết: "Đây là một ca hiếm gặp và không đơn giản. Bản thân chị Hoa đã trải qua một lần mổ đẻ, và sau này khi mang một lúc 4 thai, nguy cơ rạn, nứt, vỡ tử cung, sinh non rất dễ xảy ra bất cứ lúc nào. Số lượng thai nhiều như vậy cũng khiến việc theo dõi, chăm sóc thai phụ phải rất cẩn thận".

Ngao, Sò, Ố, Hến trong vòng tay bà nội, bà ngoại và các cô, dì ngày ra viện

Bản thân chị Hoa cho biết cũng có lúc vô cùng hoang mang lo lắng khi biết trẻ sinh non thường khó nuôi và dễ bị các bệnh về da, mắt, ruột… “Nhưng tôi tự trấn an mình, tôi cho rằng, con cái là của trời cho và tôi sẽ vượt qua được tất cả"- chị Hoa tâm sự.

Trước đó cũng có một số ca sinh tư khác được ghi nhận như:


V.K (tổng hợp)/Theo VietNamNet


sinh tư

đa thai

ra đời còn nguyên bọc ối


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.