- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Clip: Nhóm thanh niên mang hung khí lên đường cao tốc chặn xin tiền rồi livestream khoe Facebook
Mang theo hung khí là ống tuýp, phóng lợn cũng như gậy gộc, nhóm thanh niên khoảng 10 người rủ nhau lên đường cao tốc chặn xe ô tô xin tiền
>> 5 clip bạo hành dã man trẻ mầm non năm 2017, ai xem lại cũng phải rùng mình xót xa
Đã đi "xin đểu" lại còn quay livetream khoe Facebook
Vào khoảng 10h tối ngày 29/12, một đoạn clip livestream được đăng tải trên Facebook ghi lại sự việc nhóm thanh niên đứng trên đường cao tốc, mang theo hung khí đi "xin đểu" tiền tài xế ô tô khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Theo đoạn clip livestream dài hơn 30 phút được nhóm thanh niên ghi lại, nhóm có khoảng 10 người, cùng nhau cầm theo ống tuýp, phóng lợn, gậy gộc lên khu vực đường được cho là cao tốc IC8 Phù Ninh, Phú Thọ. Tại đây, nhóm dàn hàng ngang nhiên đi bộ giữa đường, chờ xem có chiếc xe ô tô nào đi qua không để "xin đểu".
Không chỉ vậy, nhóm thanh niên còn livestream cảnh mình đi xin tiền lên Facebook để khoe bạn bè. Giới thiệu, chào hỏi người xem livestream rất hoành tráng, nhóm hùng hồn nói: "Xin chào bà con, đây là nhóm đi xin tiền".
Chiến thuật xin tiền của nhóm thanh niên là đứng chờ có xe ô tô đi qua, đặc biệt chú ý hơn những xe khách loại nhỏ, taxi hoặc xe con, khi "con mồi đến" thì kéo nhau cầm hung khí ra chỗ chiếc xe áp đảo, vờ bị nghiện rồi xin tiền.
Cụ thể, bắt gặp 1 chiếc xe khách loại 24 chỗ đi đến, nhóm liền nhanh chân chạy ra chặn phía trước nói: "Anh ơi dừng lại em bảo anh ơi...". Một người nói, những người còn lại tay cầm hung khí áp sát chiếc xe rồi liên tục cười đùa "Em vật lắm rồi, cho ít tiền đi anh ơi".
Thấy nhóm thanh niên đông lại cầm theo nhiều hung khí nguy hiểm, tài xế xe khách đã phải lấy tiền ra "cống nộp".
Số người xem livestream của nhóm tăng lên chóng mặt, nhanh chóng đạt hơn 3 nghìn lượt xem chỉ sau 20 phút đăng tải. Trước số lượng "khán giả" đông đảo, nhóm thanh niên tự tin chào hỏi, thể hiện những màn cầm hung khí khua khoắng. Thậm chí khi bị người xem dọa báo công an nhóm còn lớn giọng thách thức, cho rằng "Mình có cướp của người ta đâu mà sợ, mình đi xin mà...".
Chỉ sau hơn 30 phút đứng trên đường cao tốc, có rất nhiều xe ô tô chạy qua và nhóm thanh niên đã chặn được 10 chiếc, tự hào khoe xin được số tiền là gần 400 nghìn đồng. Nhóm nói lý do mình đi xin tiền xe ô tô là do trước đó đi xe khách từ Phú Thọ lên Hà Nội bị "chặt chém" 500 nghìn nên nay quyết tâm trả thù.
Chắc hẳn nhóm thanh niên không thể ngờ rằng chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ mà mình lại nổi tiếng trên mạng xã hội đến thế chỉ trong 1 đêm. Xem đoạn clip livestream, tất cả mọi người đều bức xúc trước hành vi "xin đểu" tiền của nhóm trẻ, cho rằng là thanh niên trai tráng nhưng nhóm không chăm chỉ lao động mà lại giở thói lưu manh, đầu gấu.
Chị H.N viết: "Đáng buồn cho 1 lớp trẻ, to cao khỏe mạnh mà lại đi cướp tiền. Bố mẹ các em xem được clip này biết sẽ sống sao?".
"Bọn này phải gô cổ cho hết vào tù. Cầm phóng lợn đi cướp tiền tài xế giữa đường, sau lớn hơn chút không biết bọn nó còn làm những gì" - anh M.B bình luận.
Bên cạnh đó, nhiều người lại thấy buồn cười trước suy nghĩ ấu trĩ, dại dột, thích chơi trội của nhóm thanh niên khi đã làm chuyện xấu nhưng lại còn livestream khoe lên Facebook.
"Sau đây thì nổi tiếng nhé, thế này kiểu gì công an chẳng biết. Bị bắt thì vào tù mà livestream" - bạn T.H chia sẻ.
Được biết đoạn clip livestream được 1 thành viên trong nhóm quay và đăng tải lên Facebook cá nhân. Mặc dù đoạn clip được xóa ngay sau đó nhưng cộng đồng mạng đã kịp ghi lại và nhanh chóng tìm ra Facebook của tất cả những thanh niên cùng nhau đi xin tiền.
Trên tường Facebook của mỗi thành viên trong nhóm, rất nhiều người đã vào bình luận, chỉ trích hành động ngu xuẩn của nhóm, thậm chí còn ghép hình của những thanh niên với hình áo tù nhân.
Hình ảnh nhóm thanh niên bị cộng đồng mạng tìm ra, ghép ảnh chế - Ảnh: FB
-
Thời sự2 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự2 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự6 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự6 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự7 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự7 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự10 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự14 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự14 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự2 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự2 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự2 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.