Cô gái 19 tuổi kêu gọi giúp đỡ nam sinh bị chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông

Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, Phạm Văn Kỳ (sinh năm 1998, Hội An) bị chấn thương sọ não.

Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, Phạm Văn Kỳ (sinh năm 1998, Hội An) bị chấn thương sọ não. Nữ sinh Đỗ Thị Thu Hiếu đã đứng ra kêu gọi cư dân mạng quyên góp tiền giúp bạn vượt qua những ngày tháng khó khăn này.

>>
Trách nhiệm cao của em học sinh lớp 11 khiến dân mạng “dậy sóng”

Chàng trai khỏe mạnh bị chấn thương sọ não sau tai nạn

Ngày 15/10, trên đường đi giao đá lạnh cho một quán cà phê ở Hội An, Phạm Văn Kỳ (sinh năm 1998, phường Cẩm Nam) gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng với một chiếc ô tô 7 chỗ. Cú va chạm mạnh khiến Kỳ bị chấn thương sọ não.

Cảm thương trước hoàn cảnh khó khăn của bạn, nữ sinh Đỗ Thị Thu Hiếu (19 tuổi, quê Hội An, Quảng Nam) đã đứng ra kêu gọi mọi người cùng chia sẻ, giúp đỡ Kỳ và gia đình vượt qua những ngày tháng khó khăn này.

"Xin cho tôi một phép màu, xin cho tôi một điều ước, cho bạn của chúng tôi trở về với thời thanh xuân đang hé nở, xin hãy quay lại là một chàng trai vui vẻ, mạnh khỏe và không lo toan cho cuộc sống tất bật...

Cô gái 19 tuổi kêu gọi giúp đỡ nam sinh bị chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông - Ảnh 1.
Lời kêu gọi giúp đỡ bạn của nữ sinh Đỗ Thị Thu Hiếu

Bạn Phạm Văn Kỳ, người không may bị tai nạn ngày 15/10 vừa qua. Tôi chia sẻ thông tin này đến các tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để cùng nhau giúp đỡ bạn ấy nhé!".

Chia sẻ với chúng tôi, Hiếu cho biết cô là bạn học chung với Kỳ. Biết tin bạn gặp tai nạn, Hiếu ngay lập tức kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ cho người bạn của mình: "Mình cùng với nhóm đã huy động được gần 100 triệu. Bệnh viện vẫn chưa nói viện phí là bao nhiêu, chỉ nói là nếu có về nhà thì phí trị bệnh cũng cao vì rất khó hồi phục. Hiện nay tình trạng của Kỳ cũng đang có tiến triển nên bọn mình rất hy vọng".

Hiếu cho biết thêm cô rất cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của Kỳ và hy vọng mình có thể giúp đỡ một phần nào đó cho bạn: "Kỳ học cùng lớp với mình, lại ở gần nhà. Mình biết Kỳ lâu rồi, vì gia đình rất khó khăn, mà lại không có bảo hiểm, mình thấy rất tội.

Nhà Kỳ nhỏ quá nên đi ở nhờ nhà cô mấy năm nay. Rồi ba mẹ dành hết tiền và của cải cộng với mượn thêm để làm nhà. Nhưng mới làm nhà xong bạn chưa ở được bao lâu thì bị tai nạn khiến gia đình lâm vào tình cảnh nợ nần chồng chất và không có đủ tiền trang trải viện phí".

Cô gái 19 tuổi kêu gọi giúp đỡ nam sinh bị chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông - Ảnh 2.
Phạm Văn Kỳ đang phải chống trọi với bệnh tật sau tai nạn giao thông. Ảnh: Facebook nhân vật

Theo tìm hiểu, Kỳ là chàng trai hiền lành, học khá tại trường THPT Nguyễn Trãi, Quảng Nam. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên khi chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, cậu bỏ ngang để đi làm thuê, phụ giúp cha mẹ kiếm tiền nuôi hai em ăn học.

Sau khi đăng tải, những dòng chia sẻ của Hiếu đã lay động nhiều người. Bên cạnh những lời động viên, mong Kỳ sớm vượt qua, mọi người còn gửi đến Hiếu lời cảm ơn vì đã giúp đỡ bạn học của mình.

"Mong mọi người cùng chung tay giúp đỡ Kỳ. Gia cảnh cậu ấy khó khăn, lại có 2 em nhỏ nữa, rất đáng thương. Rất hoan nghênh tinh thần của Hiếu đã kêu gọi giúp đỡ bạn", T.C chia sẻ.

"Cầu mong Kỳ tai qua nạn khỏi, gia đình đã vất vả quá nhiều rồi, mong cho em ấy lành bệnh. Mọi người hãy cùng chung tay giúp em ấy, một người một ít cũng sẽ thành nhiều", H.K nói.

Nam sinh từ bỏ giấc mơ đại học để kiếm tiền phụ giúp gia đình

Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Ngọc Liên (44 tuổi, mẹ nam sinh Phạm Văn Kỳ) cho biết, Kỳ mắc chứng chấn thương sọ não vừa trải qua lần phẫu thuật não thứ hai do vết mổ cũ nhiễm trùng, tứa máu tại Khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Kỳ nhập viện từ ngày 15/10 tới nay đã gần 1 tháng trôi qua nhưng hiện tại vẫn đang mê man."Kỳ hiện vẫn mê man, phải tách hộp sọ ra nuôi dưỡng riêng. Các bác sĩ bảo tình hình sức khỏe của em nó vẫn đang phải tiếp tục theo dõi điều trị lâu dài, Kỳ không có bảo hiểm nên tiền viện phí rất lớn. Nếu không có những nhà hảo tâm, gia đình tôi không biết phải xoay sở ra sao", cô Liên nghẹn ngào.

Cô cũng cho biết, đêm nào cũng phải đến 23h30 khuya cô mới được vào thăm con rồi ở bên chăm sóc cho con đến 5h sáng. Nói về Đỗ Thị Thu Hiếu, cô Liên không khỏi xúc động trước những việc mà Hiếu và các bạn đã và đang làm để kêu gọi mọi tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho con trai của mình.

"Nhờ Hiếu kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ nên gia đình tôi mới có tiền điều trị cho con trai. Hiếu cùng bạn bè tổ chức đi bán bút, làm đủ mọi thứ. Tôi nghe mọi người trong bệnh viện kể lại bảo các cháu đứng ở ngã tư bán bút kêu gọi mọi người giúp đỡ cho bạn tội lắm, tổ chức gây quỹ kiếm tiền giúp đỡ.

Cô gái 19 tuổi kêu gọi giúp đỡ nam sinh bị chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông - Ảnh 3.
Nữ sinh Đỗ Thị Thu Hiếu. Ảnh: Facebook nhân vật

Tôi thấy mấy đứa làm cực khổ vất vả vì con trai mình nên vô cùng xúc động. Nhiều khi Hiếu điện ra tôi cũng bảo cháu rằng mấy đứa làm gì thì làm phải tập trung lo học chứ cứ lo cho bạn khổ lắm. Lúc ấy Hiếu bảo cô giữ gìn sức khỏe, bọn con cũng biết nên tranh thủ thứ 7, chủ nhật làm chứ tụi con không bỏ học đâu nên cô đừng lo. Lúc đó tôi mới thấy nhẹ lòng và bớt lo lắng", cô Liên xúc động chia sẻ.

Nói về con trai mình, cô Liên cho biết, Kỳ là con cả trong nhà, dưới Kỳ có 2 em gái một học lớp 9, một em học lớp 3. Cô cũng chia sẻ, Kỳ là người con ngoan ngoãn, hiền lành. "Vì biết ba mẹ cực khổ nên Kỳ thi đỗ nhưng không theo học đại học, được hai bữa Kỳ nói má ơi con không học nữa nha. Tôi tưởng con thi rớt nên bảo chắc con thi không ra chi rồi con nghỉ hả thì Kỳ không nói chi nữa. Lúc đó mới thi xong cũng chưa có điểm nên tôi hỏi nếu con ưng thì con lo thi học tiếp còn không ưng thì con đi làm gì? Kỳ bảo để con vào Nam làm phụ giúp ba má.

Nhà tôi cũng đang làm nhà thành ra thiếu nợ nên tôi bảo qua năm rồi tính. Tới hồi ngồi ăn cơm chung, vợ chồng tôi bảo thôi năm nay con thi rớt thì sang năm con cố thi mà đi học. Kỳ không nói chi nữa mà chỉ cười, lúc đó con gái thứ 2 mới nói ra rằng anh hai thi đỗ nhưng anh không đi học vì sợ nhà nghèo không có điều kiện. Kỳ bảo thôi ba má khó khăn quá nên con không đi học nữa đi làm kiếm tiền giúp cha mẹ trả nợ. Mẹ con trò chuyện thì cháu bảo nếu nhà có tiền thì con đi ngành Nông lâm ở Huế rồi. Tôi lam lũ quanh năm ở quê nên không rành như các bà mẹ khác, nghĩ mà thương con", cô Liên khóc.

Theo cô Liên, suốt nhiều ngày qua hai vợ chồng ở lại thường xuyên trông mong tin con trai hồi tỉnh. Các em của Kỳ ở nhà thì nhờ hàng xóm trông lo. "Các em biết chuyện nên ở nhà cũng tự lo học, bảo ban nhau. Các cô chú hàng xóm nấu cơm nước rồi bảo các em qua ăn nên tôi cũng vơi đi lo lắng phần nào, chỉ mong sao Kỳ vượt qua bệnh tật", cô Liên bày tỏ mong muốn.

Cô cũng cho biết thêm, trước đây cô làm phụ bếp cho nhà hàng khoảng 3 triệu/tháng, còn chồng làm nghề mộc nhưng nghỉ lâu nay để vay mượn xây nhà. Tuy nhiên nhà cửa xây chưa xong đành phải để dang dở để vay mượn cứu chữa cho con.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Cô Nguyễn Thị Ngọc Liên, mẹ nam sinh Phạm Văn Kỳ. Số điện thoại: 0168.482.1770

Hoặc gửi về số tài khoản: 0110308587, chủ tài khoản: Đỗ Thị Thu Hiếu, ngân hàng Đông Á bank, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Theo Thùy Chi - Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)


chấn thương sọ não

tai nạn giao thông


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.