Cô gái 19 tuổi nghi mất tích dưới sông Gành Hào

Nhiều người cho rằng Duyên có đi trên con tàu chìm dưới sông Gành Hào và đã mất tích khi ra biển rước "Ông".

 Nhiều người cho rằng Duyên có đi trên con tàu chìm dưới sông Gành Hào và đã mất tích khi ra biển rước "Ông".


Tàu chở khoảng 40 người chìm ở Bạc Liêu Chiếc tàu chở khoảng 40 người trên sông Gành Hào bị chìm khiến 2 nữ sinh thiệt mạng. Nhà chức trách nghi vấn còn cô gái 19 tuổi mất tích.


Trao đổi tối 6/4, ông Nguyễn Việt Khái, Chủ tịch UBND thị trấn Gành Hào (Đông Hải, Bạc Liêu), cho biết có một cô gái bị nghi là mất tích trong vụ lật tàu vào sáng cùng ngày. Đó là Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi), ở ấp 1, thị trấn Gành Hào.

"Duyên mồ côi cha mẹ, nhà nghèo và em phụ bán quần áo may sẵn trong chợ. Cô gái này là cháu ngoại ông Trương Văn Gương, mất tích từ sáng đến nay và phía công an mới báo", ông Khái nói.

Co gai 19 tuoi nghi mat tich duoi song Ganh Hao hinh anh 1
Lưu Thị Mỹ Duyên. Ảnh gia đình cung cấp.


Trò chuyện với Zing.vn, ông Gương (Tám Gương) cho biết sáng 6/4, Duyên đi làm bình thường. Đến 11h, vợ ông không thấy cháu ngoại về ăn cơm nên gọi cho Duyên nhưng điện thoại không liên lạc được.

"Điện thoại không được nên vợ tôi đi tìm thì chủ tiệm quần áo nói Duyên xin nghỉ một ngày để đi lễ hội Nghinh Ông với nhóm bạn gái. Mấy đứa bạn của Duyên còn nằm ở bệnh viện, họ nói rằng đã cùng cháu tôi xuống chiếc ghe bị chìm. Lúc sóng lớn, nước tạt lên ghe thì Duyên chui vô cabin rồi tàu chìm sau đó vài phút", ông Gương nói.

Nói trong nước mắt, ông Gương cho hay khả năng cháu ngoại sống sót là rất mong manh. Người thân của ông khắp nơi đã đến Gành Hào tập trung tìm người mất tích.

Khoảng 10h cùng ngày, hàng chục tàu cá, ghe cào lớn nhỏ tập trung trên sông Gành Hào để chạy ra biển dự lễ hội Nghinh Ông. Lúc này, tàu cá của bà Nguyễn Thị Lời mang số hiệu BL- 93322 chở hàng chục người, do Doãn Thanh Nam (35 tuổi, con bà Lời, ngụ thị trấn Gành Hào) điều khiển.

Khi tàu chạy sắp đến gần cửa biển Gành Hào thì gặp gió to, sóng lớn đánh lật úp. Khoảng 40 người trong phút chốc bị hất xuống biển khiến 2 nữ sinh thiệt mạng.

Đến chiều cùng ngày, nhà chức trách ở Bạc Liêu xác định có 39 người đi trên tàu, 10 người đang nằm viện và 27 nạn nhân sức khỏe bình phục đã về nhà.

"Duyên là người duy nhất mà chúng tôi được nghe tin báo mất tích trên chiếc tàu chìm", Chủ tịch UBND thị trấn Gành Hào Nguyễn Việt Khái nói.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.