Cô giáo trẻ bị chèn ngang người quyết cứu con trong bụng

Cộng đồng mạng hiện rất thương cảm cho người mẹ trẻ đang mang thai bị xe công nông cán ngang người, gãy 18 chiếc xương sườn, dập hai lá phổi và gãy xương bả vai phải.

Cộng đồng mạng hiện rất thương cảm cho người mẹ trẻ đang mang thai bị xe công nông cán ngang người, gãy 18 chiếc xương sườn, dập hai lá phổi và gãy xương bả vai phải.

Sáng 21/9, chị Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1988, Phủ Lý, Hà Nam) bị xe công nông chở lúa chèn ngang qua người khi đang trên đường đi làm. Vụ tai nạn khiến chị gãy toàn bộ xương sườn, hai lá phổi dập nặng, mất khả năng tự hoạt động và vùng xương bả vai phải bị tổn thương.

Nghiêm trọng hơn, thời điểm xảy ra tai nạn, chị Hường đang mang thai đứa con thứ hai được 28 tuần tuổi.

Khó khăn chồng chất

Một số người thân cho biết hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hường hiện nay rất khó khăn.

Chị Hường hiện là giáo viên hợp đồng, lương tháng chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu đồng, trích từ nguồn đóng góp của phụ huynh ở quê. Trong khi chồng chị - anh Nguyễn Văn Mão (sinh năm 1987) - cũng là giáo viên của một trường tiểu học khác, thu nhập không đáng kể.

Cô giáo trẻ bị chèn ngang người quyết cứu con trong bụng
Chi Nguyễn Thị Hường đang nằm cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo anh Mão, chiều 21/9, cô giáo trẻ đi từ nhà đến cơ quan làm việc, dừng xe máy tránh một chiếc công nông đang chở lúa. Lúc đó, không rõ nguyên nhân gì mà chiếc xe này cán ngang qua người cô.

Nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ báo tin vợ gặp tai nạn, người chồng tức tốc đến nơi, thấy đám đông vây quanh, vợ anh đang nằm bên đường.

“Tôi kêu cứu nhờ mọi người gọi xe đưa vợ vào bệnh viện. Trên đường đi, Hường vẫn tỉnh táo, tôi cố gắng an ủi, động viên xem vợ bị xe đâm ở đâu. Cô ấy chỉ thều thào chỉ tay lên người rồi bất tỉnh", anh Mão mếu máo nói.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam cho hay vụ tai nạn khiến chị Hường gãy toàn bộ xương sườn, dập hai lá phổi, gãy xương bả vai phải, chấn thương xương quai xanh và xương hàm cùng nhiều thương tích nghiêm trọng khác.

Nguy hiểm nhất, chị bị tai nạn trong lúc đang mang thai đứa con thứ hai, thai kỳ mới được 28 tuần tuổi. Đến ngày 22/9, gia đình đã chuyển cô giáo trẻ đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu.

"Giờ Hường nằm bất tỉnh, tính mạng hai mẹ con ngàn cân treo sợi tóc cùng với chi phí chữa chạy hàng trăm triệu đồng. Cảnh nhà đôi vợ chồng giáo viên vùng nông thôn luôn thiếu trước hụt sau, khó khăn chồng chất.

Họ chẳng còn biết xoay sở cách nào ngoài sự trông đợi vào tấm lòng hảo tâm của mọi người”, chị Cao Hương Giang - một người bạn của chị Hường - viết trên trang cá nhân.

Quyết cứu đứa bé trong bụng

Sáng 30/9, trả lời Zing.vn , công an Thụy Lôi, huyện Kim Bảng, Hà Nam - nơi xảy ra vụ việc - xác nhận tai nạn giao thông do xe công nông chở lúa bị mất lái, khiến một cô giáo bị thương nặng. Vụ việc đang được điều tra.

Chị Nguyễn Thị Hường nằm trong khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội. Cô giáo trẻ nửa tỉnh nửa mê, khi tỉnh luôn miệng hỏi đứa con trong bụng.

Hiện tại, tình trạng của chị khá nguy kịch, hai lá phổi dập hoàn toàn, các bác sĩ phải gây mê để tiết kiệm lượng oxy. Sức khỏe chị rất yếu, liên tục trong cơn co giật và tụt huyết áp.

Túc trực bên vợ hàng ngày, anh Mão luôn động viên, an ủi mỗi khi vợ tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài.

Người chồng tâm sự đứa con trai hai tuổi ở nhà lúc nào cũng khóc đòi cha mẹ. Ngày nào anh cũng phải gọi điện về trò chuyện với con để bé khỏi quấy khóc ông bà nội tuổi đã cao.

Lấy nhau được 4 năm, cặp vợ chồng giáo viên có một bé trai hai tuổi và dự định cuối năm cùng đón đứa con thứ hai. Tai bạn bất ngờ khiến tính mạng vợ cùng đứa con trong bụng bị đe dọa, chưa rõ sống chết.

Cả hai mới lấy nhau, sinh con, tiết kiệm không đáng kể. Do đó, giờ chị Hường tai nạn nằm đó, anh Mão quyết tâm vay mượn người thân, hàng xóm để đưa vợ lên Hà Nội chữa trị.

Cô giáo trẻ bị chèn ngang người quyết cứu con trong bụng
Gia đình ba người hạnh phúc trước khi cô giáo Hường gặp tai nạn.

"Còn nước còn tát, tôi hy vọng cô ấy thật mạnh mẽ, vượt qua giai đoạn đau đớn, đầy khó khăn. Là trụ cột trong gia đình, tôi phải là chỗ dựa cho vợ và con nhỏ, không thể gục gã lúc này", anh Mão chia sẻ.

Cô Trần Thu Hằng - hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Tuyền, nơi chị Nguyễn Thị Hường công tác - cho hay: “Ngay hôm gặp nạn, nhà trường đã nhận được thông báo từ phía gia đình cô giáo Hường. Mọi người đã đến thăm nom, hỏi han tình hình sức khỏe.

Hường là giáo viên trẻ có năng lực, đầy nhiệt huyết, gặp tai nạn khiến ai cũng bất ngờ và thương cảm".

Nữ hiệu trưởng cho biết thêm hai vợ chồng chị Hường lương ít ỏi, giờ một người nằm viện, chi phí chữa trị cao, khó khăn chồng chất. Nhà trường, đồng nghiệp sẽ cố gắng tạo điều kiện, chờ khi nào cô giáo trẻ bình phục để có thể tiếp tục công tác.

 Theo Zing.vn

TNGT

Cô giáo trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.