Con “vụng trộm“ với vợ người khiến cha sống trong cơ cực

Con lén lút qua lại với một phụ nữ đã có chồng và bị sát hại. Biến cố ấy đẩy ông Xà vào cảnh cuối đời cô độc.

Con lén lút qua lại với một phụ nữ đã có chồng và bị sát hại. Biến cố ấy đẩy ông Xà vào cảnh cuối đời cô độc.

Có đến 6 người con nhưng ông Võ Văn Xà (88 tuổi, ngụ ấp Bến Long, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) chỉ nương tựa được cậu con thứ 5. Anh này lén lút qua lại với một phụ nữ đã có chồng và bị sát hại. Biến cố ấy không chỉ đẩy ông Xà vào cảnh cuối đời cô độc, mà còn bị hai người con còn lại gạ gẫm bán hết đất đai, chiếm tài sản, khiến ông sống trong cơ cực...

Con “vụng trộm“ với vợ người khiến cha sống trong cơ cực 1

Ông lão khốn khổ


“Cha già, con cọc”

Trưa nắng gắt, hơi nóng hầm hập trong ngôi nhà lá nhỏ rộng hơn chục m2 không có tài sản gì giá trị hơn ngoài chiếc giường cũ kĩ và nồi cơm điện bé xíu. Ông lão đang ngồi còm cõi trong góc nhà ăn bữa cơm mà ông cho là “xa xỉ”: Tô cơm trắng cùng trái chuối già ngâm nước mắm.

Trong nhà không có nổi cây quạt, ông “chịu trận” bằng cách ở trần, lộ thân người trơ xương, lớp da nhũng nhẽo đẫm mồ hôi. Ông chua chát tâm sự: “Đây là ngôi nhà tôi cất nhờ trên đất người thân. Thấy chỗ ở tồi tàn vậy chứ tôi mừng lắm, đỡ hơn trước kia phải ngủ đầu đường xó chợ”.

Ngày xưa gia đình nghèo khổ, không có ruộng đất nên khi lấy vợ, ông chịu cảnh ở rể. Vợ chồng có 6 mặt con nhưng 3 người con đầu chết trẻ. Chung sống một thời gian, vợ chồng ông có những khúc mắc, thường xuyên cãi vã nên quyết định ly hôn. Ông dẫn theo cậu con trai thứ 5 là Võ Văn Pha (SN 1967) ra đi. Được người thân thương tình cho hai công đất, từ đó một mình ông làm lụng nuôi đứa con đến trưởng thành.

Hết lớp 12, thương cha phải nai lưng kiếm từng đồng bạc lẻ nuôi con, Pha quyết định nghỉ học, ở nhà giúp cha trồng vườn và đi làm mướn. Mải lo phụng dưỡng cha già, ngoài 30 tuổi chàng trai mới tìm hiểu và tiến tới hôn nhân với một cô gái quê ở Tây Ninh. Cha mẹ cô gái cũng đã lớn tuổi, cần có người chăm sóc, khuyên chàng trai dọn về ở rể.

Bên nghĩa bên tình bên nào cũng nặng khiến Pha vô cùng khó xử. Anh quyết định vẫn cử hành hôn lễ nhưng vợ chồng sống kiểu “tréo nghoe”: Nhà ai nấy ở tiện bề lo lắng đấng sinh thành, mỗi tuần vợ chồng chỉ gặp nhau 1 – 2 ngày. Cuộc sống vợ chồng “không giống ai” này có thể chính là nguyên nhân khiến anh ngoại tình.

Trong một lần đi làm mướn, Pha tình cờ quen một người phụ nữ 36 tuổi sống cùng ấp và đang ly thân với chồng. Sống xa vợ, thiếu thốn sự quan tâm của người phụ nữ, anh lao vào cuộc tình vụng trộm rồi thờ ơ, lạnh nhạt với vợ và đứa con trai ở cách đó vài chục cây số, những cuộc ghé thăm cũng dần thưa thớt.

Con “vụng trộm“ với vợ người khiến cha sống trong cơ cực 2

Ngôi nhà lá rách nát của người cha cô đơn


“Lá vàng khóc lá xanh”

Ông lão cho biết, người phụ nữ mà con mình lén lút qua lại vốn lấy chồng người cùng huyện từ 18 năm trước đây và đã có một đứa con. Sau hơn 5 năm chung sống “cơm không lành, canh không ngọt”, thường xuyên bị chồng say xỉn đánh đập, chị quyết định ly thân dọn về nhà cha mẹ gần nhà ông lão. Tình cờ gặp anh hàng xóm cũng đồng cảnh ngộ cô đơn, hai người thường lén vụng trộm vào những đêm khuya vắng người.

Thế nhưng giấu giếm kỹ cách mấy thì “cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, cuộc tình “ngoài luồng” này bị một số người địa phương phát hiện, truyền miệng đến tai của người chồng thiếu phụ.

Dù đã ly thân, người này vẫn ghen tức tìm đến hỏi rõ trắng đen sự việc. Nghe vợ nhất quyết chối “không có”, anh ta rình rập tìm chứng cứ. Khoảng 20h ngày 16/4/2012, người này chuẩn bị một con dao giấu vào người, chạy xe đến nhà một người dân ở ấp kế bên gửi xe lại, tiếp tục đi bộ đến nhà vợ nấp trong vườn chuối “phục kích”.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Pha xuất hiện và đi vào căn chòi nơi người tình đang ngủ. Người chồng thiếu phụ nấp gần đó chừng 10m nhìn thấy tất cả. Đợi “cặp đôi” yên vị trong nhà, người này tiến lại gần hơn, bất ngờ bị con chó gần đó phát hiện, sủa inh ỏi. Nghĩ đã bị lộ, người chồng xông thẳng vào bên trong nhưng mới đến cửa thì người vợ kịp ra ngăn lại, không cho vào nhà.

Biết trốn hoài cũng không phải cách hay, Pha quyết định bước ra và viện lý do “đến trồng đậu bắp”. Cuộc xô xát bắt đầu rồi sau một hồi giằng co, Pha nhanh chân chạy thoát. Người chồng thiếu phụ rượt theo đến đầu ngõ thì bắt kịp, vung dao nhiều nhát làm Pha té xuống đất tắt thở. Thủ phạm đến cơ quan công an đầu thú ngay trong đêm.

Ông lão nhớ lại nhận được tin con trai tử nạn, ông ngất xỉu giữa nhà. Ông không thể ngờ rằng đứa con trai hiếu thảo của mình lại dám lén lút vụng trộm với phụ nữ đã có chồng không chỉ khiến mình mất mạng, mà còn làm cha vô cùng tủi hổ với mọi người. Ngày làm ma cho con nhà chẳng có một xu, ông lọ mọ đi khắp xóm cực khổ vay mượn khắp nơi...

Tai ương ập đến cuối đời cha già

Thiếu nợ số tiền lớn làm ma cho con, nhưng đó không phải là điều ông bận tâm nhất; mà là nỗi đau đứa con cùng ông chia sẻ buồn vui trong cuộc sống giờ đã không còn. Những tai ương sau đó kéo đến còn làm cuộc đời ông lão thêm hẩm hiu cơ cực.

Thấy cha một mình cô đơn, hai người con của ông lão sau một thời gian dài không thèm ngó ngàng gì, nay bất ngờ trở về tỏ lòng hiếu thảo, đã thường xuyên qua thăm hỏi mà còn mua rất nhiều vật dụng mới “tặng cha”.

Ông lão cô đơn vô cùng xúc động, không ngờ đó đều là mưu tính mà những đứa con này đã lên kế hoạch sẵn. Sau khi nắm được lòng tin của ông, những người này lập tức nói ngọt, dụ dỗ cha bán đi mảnh đất cùng ngôi nhà để “dọn về chung sống với con cháu cho vui”. Không chút nghi ngờ, người cha mừng rỡ giao lại hết giấy tờ đất đai cho con cái bán.

Thấy cha có số tiền 100 triệu đồng bán đất, hai đứa con tức khắc ngỏ lời xin ngay 40 triệu đồng để làm vốn mua bán, đồng thời khuyên ông gửi ngân hàng 40 triệu đồng để mỗi tháng lấy tiền lời sử dụng, nhưng phải do người cháu ngoại đứng tên. Quá tin tưởng, ông răm rắp nghe theo lời. Số tiền 20 triệu đồng còn lại, ông ra chợ mua 6 chỉ vàng để dành. Tiền thủ phạm bồi thường thiệt hại cho cái chết của người anh em, hai người này cũng giành hết “để tụi con trả nợ cho cha”.

Sau khi bán hết đất đai của cha, cô con gái rước cha về nhà ở, cậu con trai cũng không quên gom hết đồ đạc đã mua về lại nhà mình. Ông nghẹn ngào tâm sự: “Một hôm đang ngồi uống nước, thằng cháu ngoại dụ dỗ kêu tôi đem vàng ra để nó cất giữ, “mai đem ra chợ kiểm định phải vàng thật không vì thời buổi này lừa lọc dữ lắm”. Tôi không biết nó có tráo đổi hay không mà hôm sau đem ra tiệm vàng, người ta nói toàn là vàng giả hết. Tôi buồn lắm nhưng nghĩ con cháu nên không nói gì.

Được thời gian sau, nó chê ở chung phiền phức nên đuổi tôi ra khỏi nhà rồi đòi chiếm luôn số tiền gửi ngân hàng. Không còn gì hết, tôi lang thang khắp nơi xin từng bữa cơm sống qua ngày. Cũng may người thân thấy tôi rồi đem về cho ở nhờ, giúp tôi thưa kiện lấy lại số tiền đã gửi”.

Ông lão rút 15 triệu đồng trong ngân hàng cất tạm căn lều làm chỗ ở qua ngày, số tiền còn lại tiếp tục gửi ngân hàng, mỗi tháng nhận được hơn 200 ngàn tiền lãi để sinh sống.

Người cha cay đắng: “Có lẽ số tôi không được hưởng phước con cháu. Thằng Pha chết đi, tôi đau lòng lắm nhưng nó đã làm chuyện sai trái thì phải chịu hậu quả, dù quá đắt. Không còn nó, tôi cũng chẳng còn động lực sống. Giờ chỉ biết qua được ngày nào hay ngày nấy, không thêm bệnh tật gì là mừng lắm rồi”.

Theo PLVN


Bình luận