- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Công ty may nợ lương 1.900 công nhân, lãnh đạo bỏ trốn, công nhân khốn đốn ngày cận Tết Nguyên đán
Gần 2.000 công nhân tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai) rơi vào cảnh khốn cùng khi lãnh đạo công ty bỏ trốn, nợ lương hơn 1 tháng
Trưa 10-2, sau hơn 1 ngày ngồi chầu chực trước cổng Công ty KL Texwell Vina (công ty về may mặc đóng tại khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để chầu chực đợi tiền lương, rất đông công nhân đã bỏ về, chỉ một số ít ngồi lại để đợi giải quyết.
Theo đó, công ty may mặc này do ông Chang Jeen Kim (Hàn Quốc) làm Tổng giám đốc. Hiện công ty này đang nợ lương của 1.900 công nhân với số tiền gần 13,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, tối 8-2, lãnh đạo và 11 quản lý của công ty này đã "bỏ trốn", di chuyển hết hành lý ra khỏi Việt Nam khiến 1.900 công nhân đang làm việc hoảng hốt.
Có mặt trước cổng công ty sau một ngày chờ đợi, chị Phương, nhân viên may Công ty KL Texwell Vina cho biết, chị đã làm việc tại công ty này hơn 10 năm. Trước kia mọi việc lương thưởng đều rất rõ ràng khiến cuộc sống của công nhân đảm bảo. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, công ty này liên tục xảy ra tình trạng chậm lương, công nhân cũng đã đình công một lần mới nhận được thưởng tháng 13 từ công ty.
"Đợt trước vì công ty không chi trả tiền thưởng Tết, tụi em đã đình công rồi, giờ còn hơn 1 tháng lương nữa, biết kiếm ai để giải quyết. Ai cũng cần tiền cả, giờ tiền đâu mà em về quê ăn Tết", chị Phương bức xúc.
Cùng chung tâm trạng với chị Phương, rất đông nữ công nhân cho biết, cả cái Tết đều trông chờ vào lương, bình thường công ty ngày 8 sẽ trả đủ, giờ thì lãnh đạo đều bỏ trốn cả, mọi người không biết gặp ai để giải quyết.
"Tiền lương đã không có, giờ lãnh đạo công ty bỏ trốn, cả gần 2.000 chị em công nhân bị thất nghiệp, em không biết tính sao bây giờ nữa. Tết nhất ai cũng hào hứng, giờ em chả thiết Tết tư gì nữa. Lấy tiền đâu mà sắm sửa ăn Tết bây giờ", chị Bình buồn bã nói.
"Giờ em ngồi mãi ở đây, đợi khi nào được nhận tiền thì thôi chứ về nhà làm gì, tiền bạc cũng không có, cả tháng đi làm chỉ mong đến ngày nhận lương, giờ thì thành ra như vậy", chị Phương chia sẻ.
Đến rồi về, đó là tình cảnh của rất đông công nhân ở công ty may mặc này trong lúc đợi giải quyết lương.
Do công nhân kéo lên đông, lực lượng bảo vệ phải đóng cửa ngăn không cho công nhân vào trong. Lãnh đạo địa phương, Công an huyện Trảng Bom và các cơ quan chức năng khác cũng đã có mặt túc trực từ hai ngày nay để đảm bảo an ninh trước cổng công ty. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan ban ngành tỉnh Đồng Nai giải quyết.
Theo Helino
-
Thời sự2 giờ trướcNam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự5 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự6 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự6 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự7 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự7 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự7 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự13 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự14 giờ trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự1 ngày trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng bị tuyên 8 năm tù, cao nhất trong số các bị cáo.
-
Thời sự1 ngày trướcĐể ngăn ngừa và triệt phá các vụ án ma túy lớn, Công an TP HCM triển khai nhiều giải pháp.