CSGT vụt dùi cui, làm sưng mặt người vi phạm

“Tôi dùng gậy chỉ huy giao thông kiểm tra xe mô tô không có biển kiểm soát, người điều khiển không đội mũ bảo hiểm không chấp hành, tăng ga phóng qua… tôi có dùng gậy vụt vào người vi phạm”.

“Tôi dùng gậy chỉ huy giao thông kiểm tra xe môtô không có biển kiểm soát, người điều khiển không đội mũ bảo hiểm không chấphành, tăng ga phóng qua… tôi có dùng gậy vụt vào người vi phạm”.


Sự việc xảy ra vào khoảng 7h55’ ngày 24/5 tại đường 200, thuộc địa phận xã VĩnhKhúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Theo lời lể của anh Lê Cảnh Lâm (23 tuổi, trú tại tôn Tử Cầu, xã Giai Phạm,huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), vào thời điểm trên, anh điều khiển xe máy chở chị LêThị Thủy (28 tuổi) đi làm. Lúc đi qua đoạn đường trên thì gặp tổ công tác gồm 3chiến sỹ CSGT làm nhiệm vụ.

 
CSGT vụt dùi cui, làm sưng mặt người vi phạm
Chị Thủy bị thương ở mắt và phải nhập viện.
 
Thấy anh Lâm và chị Thủy không đội mũ bảo hiểm,một CSGT đã ra đứng giữa đường, anh Lâm tiếp tục nhấn ga, lách sang phía bênphải. Lúc này, viên CSGT đã dùng dùi cui vụt vào lưng anh Lâm nhưng khôngmay lại trúng vào người chị Thủy ngồi sau.

“Chạy tiếp được 200m thì chị tôi kêu lên ‘chị bị đập trúng mắt rồi’, sau đóchị ấy ngất xỉu” – anh Lâm kể lại.

Ngay sau đó, anh Lâm hô hoán người dân đưa chị Thủy đi cấp cứu, còn anh Anhcùng một số người chứng kiến đã đuổi theo chiếc xe CSGT đến khu vực Cầu Mới,yêu cầu CSGT dừng xe lại để xử lý sự việc.

Trao đổi với PV tại BV, chị Lê Thị Thủy cho biết, lúc anh Lâm lách qua CSGTthì chị không để ý, CSGT cũng không thổi còi và ra lệnh dừng xe mà vụt luôndùi cui vào chúng tôi, em tôi né được, còn tôi bị vụt trúng mắt, choángváng. Xe chạy được một đoạn thì tôi ngất xỉu. Hiện tại mắt bị sưng và khôngthể mở được mắt trái”
.
 
CSGT vụt dùi cui, làm sưng mặt người vi phạm
Rất đông người dân đã vây quanh chiếc xe CSGT, yêu cầu lập biên bản sự việc.

Sau khi sự việc xảy ra, rất đông ngườidân đi đường đã dừng lại tại khu vực cầu Mới để xem sự việc. Ba đồng chí cảnhsát giao thông đã cùng những người liên quan đã lập biên bản sự việc.

Tại biên bản này, Thiếu úy Nguyễn Quốc Sáng – Tổ tuần tra kiểm soát Công anhuyện Văn Giang (người vụt dùi cui vào chị Thủy) ghi rõ: “Trong quá trình kiểmtra giao thông, tôi dùng gậy kiểm tra người vi phạm giao thông... Tôi dùng gậychỉ huy giao thông kiểm tra xe mô tô không có biển kiểm soát, người điều khiểnkhông đội mũ bảo hiểm không chấp hành, tăng ga phóng qua… tôi có dùng gậy vụtvào người vi phạm. Người vi phạm chạy khoảng 200m thì dừng lại”.

Xác nhận sự việc với PV, Thượng tá Đào Trọng Thuần – Phó trưởng công an huyệnVăn Giang cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, CA huyện đã yêu cầuba đồng chí CSGT tuần tra lúc đó gồm: Thiếu úy Nguyễn Quốc Sáng, Thiếu úy NguyễnVăn Hiếu, Trung úy Vũ Ngọc Khuyến viết bản kiểm điểm, tường trình lại sự việc.

“Hiện tại, chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác ba đồng chí này để điều tra, làmrõ đúng sai, xử lý theo đúng pháp luật” – Phó trưởng CA huyện Văn Giang nói.


Theo VTC News

 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.