Cuộc sống hiện tại của người mẹ muốn 6 con ăn một bữa thật no rồi uống thuốc độc cùng chết

Hiện bà Lực và những người con mắc bệnh tâm thần đã được chuyển về ngôi nhà mới khang trang, có đầy đủ tiện nghi.

Hiện bà Lực và những người con mắc bệnh tâm thần đã được chuyển về ngôi nhà mới khang trang, có đầy đủ tiện nghi.

Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, căn nhà với trị giá hơn 350 triệu đồng đã được trao cho gia đình bà Nguyễn Thị Lực (79 tuổi, ở khu 3, xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), người mẹ từng mong ước được ăn một bữa no rồi uống thuốc độc tự tử cùng đàn con tâm thần.

cuoc song hien tai cua nguoi me muon 6 con an mot bua that no roi uong thuoc doc cung chet - 1

Ngôi nhà mới mà mẹ con bà Lực mới chuyển về.

Ngày được nhận nhà, cả bà Lực và những người con bị mắc bệnh tâm thần đều mừng rơi nước mắt.

“Tôi cứ ngỡ mẹ con tôi đang ở trong một giấc mơ vậy, mà có mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ được ở trong một căn nhà khang trang và tiện nghi này”, bà Lực chia sẻ.

cuoc song hien tai cua nguoi me muon 6 con an mot bua that no roi uong thuoc doc cung chet - 2

Bà Lực và các con của mình có mơ cũng không thể nghĩ rằng mình được ở trong ngôi nhà khang trang như vậy.

Theo đó, căn nhà mới của bà Lực được thiết kế đặc biệt để tiện cho việc sinh hoạt của tất cả mọi người trong gia đình. Đầu tiên, đó là những hàng rào mắt cáo được giăng ở phía ngoài căn nhà, nhằm ngăn các con bà không ra đường và đi lang thang.

“Xây dựng kiên cố là vậy, thế mà thằng Toản (con trai út của bà Lực – PV) không biết làm thế nào mà vẫn mở được cửa ra ngoài đi lang thang. Từ hôm đó đến nay tôi lúc nào cũng phải cửa đóng then cài”, bà Lực nói.

cuoc song hien tai cua nguoi me muon 6 con an mot bua that no roi uong thuoc doc cung chet - 3

Sân chơi rộng rãi được thiết kế ở ngay trước cửa các phòng ngủ.

cuoc song hien tai cua nguoi me muon 6 con an mot bua that no roi uong thuoc doc cung chet - 4

Anh Toản giờ đây không còn bị trói chân vì đã có sân chơi sạch sẽ.

Ngoài việc xây dựng hàng rào kiên cố, căn nhà được xây dựng có sân chơi dành cho đàn con bà Lực. Hai căn phòng đặc biệt cũng được xây dựng với cửa sổ hướng về ngồi nhà cũ.

Theo lý giải của bà Lực, việc làm này giúp các con bà không quên những kỷ niệm và nơi mình đã từng sinh sống quá nửa đời người.

cuoc song hien tai cua nguoi me muon 6 con an mot bua that no roi uong thuoc doc cung chet - 5

cuoc song hien tai cua nguoi me muon 6 con an mot bua that no roi uong thuoc doc cung chet - 6

Phía sau hai căn phòng là ngôi nhà cũ, nơi mà các con bà Lực luôn nhìn về đó mỗi khi vào phòng.

“Tôi sẽ không dỡ bỏ căn nhà cũ để thỉnh thoảng các con lại đi xuống đó chơi. Hai đứa con gái tôi vẫn nhớ ngôi nhà cũ, hàng ngày dù ngồi trong ngôi nhà mới khang trang nhưng các con tôi vẫn hướng mắt về nơi đó”, bà Lực nói.

cuoc song hien tai cua nguoi me muon 6 con an mot bua that no roi uong thuoc doc cung chet - 7

Con trai cả của Lực, cũng là người tỉnh táo nhất nằm hưởng thụ trong căn phòng sạch sẽ, thoáng mát.

Dù đã có nơi ở mới, vật chất đầy đủ, nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ của bà Lực vẫn còn vô vàn những nỗi lo đau đáu. “Nhìn các con chơi đùa không còn lấm lem như ngày xưa, là người mẹ tôi cũng cảm thấy ấm lòng.

Nhưng tuổi tôi giờ cũng đã cao, sức cũng chẳng còn, nên không biết còn sống để chăm lo cho các con được bao lâu nữa”, bà Lực chia sẻ.

cuoc song hien tai cua nguoi me muon 6 con an mot bua that no roi uong thuoc doc cung chet - 8

Khi thấy mẹ xúc động rơi nước mặt, cô con gái bà Lực cũng òa khóc theo

Bà Lực chia sẻ, hiện bà không còn nghĩ đến chuyện sẽ đầu độc các con nữa, mà sẽ dùng số tiền các nhà hảo tâm giúp đỡ gửi tiết kiệm, để sau này các con của bà sống cuộc đời còn lại an nhàn hơn.

“Sau này tôi có đi về thế giới bên kia, tôi sẽ nhờ chính quyền địa phương, anh em làng xóm chăm các con tôi. Chứ nói đầu độc các con chỉ là lúc bần cùng, không lối thoát thì mình mới nghĩ vậy”, bà Lực nói.

cuoc song hien tai cua nguoi me muon 6 con an mot bua that no roi uong thuoc doc cung chet - 9

Cô con gái thứ 2 của bà Lực hồn nhiên ăn kẹo như một đứa trẻ thơ.

Trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Lực được biết đến là một trong số những gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn của địa phương. Chồng mất sớm, một mình bà Lực phải bươn chải chăm lo cho đàn con, trong đó có đến 6 người bị mắc bệnh tâm thần.

cuoc song hien tai cua nguoi me muon 6 con an mot bua that no roi uong thuoc doc cung chet - 10

Ngôi nhà cũ của bà Lực vẫn còn nguyên và cũng sẽ không bị dỡ bỏ.

Trong suốt bao nhiêu năm, bữa cơm của gia đình bà chủ yếu là cơm độn sắn, ngô khoai và mỳ tôm. Thậm chí có thời điểm cả tháng bà Lực và các con không hề biết đến một miếng thịt.

cuoc song hien tai cua nguoi me muon 6 con an mot bua that no roi uong thuoc doc cung chet - 11

Trước đây, bữa cơm của gia đình bà Lực chủ yếu là cơm trắng và mỳ gói.

Sau khi biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, các nhà hảo tâm trên cả nước và cả kiều bào ở nước ngoài đã gửi tiền, gạo về giúp đỡ và xây dựng cho bà Lực cùng các con một căn nhà khang trang để sinh sống.

Theo Lê Phương (Khám phá)

mẹ già

tâm thần

tổ ấm

ước vọng cuối đời

uống thuốc độc tự tử


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.