"Đại gia" chi 20,5 tỷ mua gỗ cây sưa ở Hà Nội: "Gỗ bị bắt giữ, tiền thì phong tỏa"

Theo ông Thái, số gỗ của cây sưa từng được trả 100 tỷ mà ông mua năm 2010 là hợp pháp nhưng khi vừa ra khỏi địa phận xã Hòa Chính đã bị Công an huyện Chương Mỹ bắt giữ.

Theo ông Thái, số gỗ của cây sưa từng được trả 100 tỷ mà ông mua năm 2010 là hợp pháp nhưng khi vừa ra khỏi địa phận xã Hòa Chính đã bị Công an huyện Chương Mỹ bắt giữ.

7 năm chưa lấy lại được tiền

Ngày 16/10/2010, đại diện nhân dân thôn Phụ Chính (Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) đã ký hợp đồng bán 2,506m3 gỗ của cây sưa từng được rao bán 100 tỷ đồng cho ông Dương Văn Thái làm nghề sản xuất đồ mỹ nghệ ở Đồng Kỵ, Bắc Ninh với giá 20,55 tỷ đồng.

'Đại gia' chi 20,5 tỷ mua gỗ cây sưa ở Hà Nội: "Gỗ bị bắt giữ, tiền thì phong tỏa"

Cây sưa làng Phụ Chính đang trong cảnh chết dần.

Đến ngày 25/10/2010, khi ông Thái thuê xe chở số gỗ sưa trên về Bắc Ninh thì bị công an huyện Chương Mỹ kiểm tra, tạm giữ. Đến nay, số tiền 20,55 tỷ đồng của ông Thái mua gỗ trả cho người dân vẫn đang bị phong tỏa.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Văn Thái cho hay, việc mua bán gỗ sưa ở thôn Phụ Chính được thông báo rộng rãi trên loa phát thanh của xã và một số người bạn làm gỗ khi đó đã thông báo cho ông biết để đến mua.

Ông Thái cũng cho hay, khối lượng gỗ sưa được mua chính thức của cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính là 2,506m3 tương đương với 1,2 tấn gỗ tươi có giá 20,55 tỷ đồng.

Ngay sau khi ký hợp đồng mua bán với đại diện người dân, ông đã đặt cọc trước 1 tỷ đồng, số tiền còn lại được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.

Ông khẳng định, số gỗ được mua năm 2010 là hoàn toàn hợp pháp, có đầy đủ các loại hợp đồng, giấy tờ mua bán với người dân, xác nhận của chính quyền địa phương nhưng khi vừa ra khỏi địa phận xã Hòa Chính thì đã bị Công an huyện Chương Mỹ bắt giữ.

Suốt 7 năm qua, gia đình nhiều lần làm đơn gửi các cơ quan chức năng để đòi lại số gỗ trên, sau đó là để nghị trả lại số tiền mua gỗ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

"Tôi không mua gỗ chui, việc mua bán có biên bản, hợp đồng hợp pháp nhưng 7 năm qua, gỗ bị bắt giữ thì đã được bán đấu giá xong còn số tiền tôi vay mượn để mua gỗ vẫn bị phong tỏa, không lấy được.

Tôi mong các cơ quan chức năng sớm giải quyết để lấy lại được tiền hợp pháp đó".

Ông Thái cho biết thêm, để mua được 2,506m3 gỗ sưa, ông đã phải vay mượn và huy động từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có cả nguồn từ bạn bè là một người Trung Quốc có tên Cheng Feng Wei.

Theo đó, ông Cheng Feng Wei cho ông Thái vay số tiền 19,55 tỷ đồng để mua gỗ và số tiền này, vào ngày 21/10/2010, đã được chuyển cho đại diện người dân thôn Phụ Chính tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Hà Tây.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội sau đó xác định, việc vay này là hợp pháp và số tiền của ông Cheng Feng Wei minh bạch, không có vấn đề gì.

Chia sẻ thêm, ông Thái cho rằng, thời điểm đó, ông mua số gỗ sưa về với mục đích để chế tác sản xuất, sau đó lại xuất đi chứ không phải buôn lậu gỗ.

"Mong muốn lớn nhất của gia đình là sớm giải quyết xong vụ việc và lấy lại được số tiền đã bỏ ra mua gỗ sưa đó", ông Thái bày tỏ.

Đại gia chi 20,5 tỷ mua gỗ cây sưa ở Hà Nội: Gỗ bị bắt giữ, tiền thì phong tỏa - Ảnh 1.

Cây sưa ở làng Phụ Chính đang "chết dần, chết mòn".

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Xuyện, Phó thôn Phụ Chính cũng xác nhận, việc số tiền mua gỗ sưa của ông Thái đang bị phong tỏa.

Và dù huyện đã bán đấu giá xong 2,506m3 gỗ sưa bị bắt trên từ năm 2015 thu về hơn 31 tỷ, hiện đang để ở ngân sách xã nhưng do còn có nhiều vấn đề khúc mắc xung quanh nên sau 7 năm ông Thái vẫn chưa lấy được tiền.

"Gia đình ông Thái cũng đã nhiều lần về đây làm việc và người dân cũng muốn giải quyết xong vấn đề đó, đồng thời, muốn trả lại số tiền gốc mà họ đã bỏ ra mua sưa nhưng cho đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa có hướng xử lý thấu đáo nên vẫn tắc lại.

Vừa rồi, phía Phòng Thanh tra Pháp luật của cục Cảnh sát Hình sự (C45 - Bộ Công an) đã về thu thập thông tin và làm việc nên chúng tôi cũng mong sẽ sớm giải quyết xong", ông Xuyện bày tỏ.

Những khúc mắc chưa được tháo gỡ

Trước đó, ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Hòa Chính (Chương Mỹ) thừa nhận, việc xử lý cây sưa từng được trả giá 100 tỷ ở làng Phụ Chính đang gặp nhiều khó khăn, phức tạp.

Ông Chính cho biết, năm 2010, địa phương đã bán một nhánh của cây sưa với giá 20,5 tỷ đồng cho ông Thái ở Bắc Ninh, nhưng sau đó, số gỗ sưa này đã bị Công an huyện Chương Mỹ thu giữ.

Việc này đã nảy sinh nhiều khúc mắc giữa chính quyền địa phương với người dân, giữa người dân với người mua. Cho đến nay những khúc mắc này vẫn chưa được tháo gỡ.

Về việc, cây sưa đang "chết dần, chết mòn" nhưng chưa thể bán, ông Chính cho rằng:

"Không phải chính quyền xã không quan tâm mà do một số cụ cao niên trong làng cho rằng nếu bán thì họ phải được quản lý tiền nhưng theo quy định thì số tiền này phải được chuyển vào ngân sách.

Chúng tôi đã giải thích, số tiền này khi chuyển vào ngân sách sẽ chi trả cho cộng đồng dân cư thôn  nhưng nhiều người vẫn không đồng tình. Vì thế, cây sưa vẫn chưa được bán và đang chết dần".

Theo Hoàng Đan (Trí Thức Trẻ)


đại gia

cây sưa


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.