- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đại gia tổ chức đám cưới “khủng” cho con: người nức tiếng thơm, người nhận phiền phức
Những đám cưới hoành tráng với quà hồi môn “khủng” của con cái các đại gia lắm tiền nhiều của trong những năm gần đây không hiếm khiến dân tình cả nước trầm trồ ngạc nhiên.
Thực tế có những đại gia được người dân trong vùng và độc giả cả nước nể phục, nhưng cũng có những phụ huynh của đám cưới khủng lại bị phanh phui những bê bối cũ trong làm để rồi chuốc phiền phức không đáng có?
Đại gia Cà Mau chi trên 14 tỷ cho đám cưới con gái bị cho là nợ nần chồng chất?
Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường vừa tổ chức lễ cưới cho con gái được xem là đám cưới hoành tráng nhất tỉnh Cà Mau vào hai ngày 9 và 10 vừa qua. Tuy nhiên, sau đám cưới nhiều thông tin cho rằng vị đại gia thủy sản này đang mắc nợ rất nhiều khiến dư luận đặt dấu hỏi.
Để thể hiện sự giàu có và chịu chơi của mình, đại gia này đã đóng cửa nhà hàng giữa hồ Vân Thủy (phường 5, TP Cà Mau) trong 2 tháng chỉ để xây dựng nơi đây thành “đảo uyên ương” - nơi tổ chức tiệc cưới cho con gái lớn là chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Minh Hải) với chú rể làm trong ngành xây dựng.
Được biết, chi phí để trang trí, mua sắm bàn ghế, chỉnh trang cơ sở vật chất, dựng sân khấu nổi… để phục vụ tiệc cưới là hơn 9 tỉ đồng. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ ở Hà Nội và TP HCM được mời tham gia chương trình văn nghệ với chi phí trên 2 tỉ đồng …. Bên cạnh đó, đại gia này cũng mạnh miệng tuyên bố sau đám cưới sẽ cho tài sản và giao quyền điều hành cho vợ chồng con gái đối với cụm công ty con tại Cà Mau có tổng giá trị khoảng 300 tỉ đồng. Tiền mừng cưới được trích ra 50% để làm từ thiện…
Vậy nhưng thông tin về những khoản nợ của đại gia này cũng khiến không ít người ngã ngửa. Cụ thể, cuối năm 2013, ông Cường, Chủ tịch HĐQT, từng gửi đơn xin cứu xét khẩn cấp đến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình về… “đống” nợ 1.325 tỉ đồng. Cùng lúc đó, tại Kiên Giang, các công ty của Tập đoàn Phú Cường rất chật vật vì áp lực trả lãi ngân hàng quá lớn. Riêng hai công ty Kiên Cường và Kiên Giang đã nợ hơn 453 tỉ đồng....
Thông tin này khiến rất nhiều độc giả đặt câu hỏi: Như thế này mà vẫn còn tổ chức đám cưới hơn 10 tỷ rồi còn cho con gái hồi môn 300 tỷ. Không biết đại gia này suy nghĩ gì?
Tuy nhiên, hiện tại ông Nguyễn Việt Cường đã lên tiếng đính chính với báo chí rằng mình không hề nợ xu nào. Ông cho rằng những con số nợ nần bị "phanh phui" chỉ là số liệu cũ trong quá khứ.
Dù vậy dư luận vẫn bán tín bán nghi và chắc chắn những phiền phức mà đại gia này phải đối mặt sau đám cưới hoành tráng của con gái sẽ chưa thể "rũ bỏ" trong ngày một ngày hai.
Đại gia kín tiếng ở Bạc Liêu mừng cưới con 45 tỷ giúp chòm xóm thơm lây
Đây là đám cưới con trai đầu của vợ chồng ông Lê Thanh Bạch (55 tuổi) và bà Lý Thị Thùy Linh (45 tuổi) - đại gia khá kín tiếng trong lĩnh vực thủy sản ở xã Tân Phong (huyện Giá Rai, Bạc Liêu) được tổ chức vào cuối tháng 12/2015.
Riêng số tiền thuê ca sĩ tới hát đã lên tới 200 triệu đồng. Gia chủ cũng chi mạnh tay chi hơn 600 triệu đồng để dựng rạp. Nhiều vật liệu, cùng dàn nhạc, bàn ghế phục vụ đám cưới đều phải thuê từ Sài Gòn về phục vụ cho 1.500 thực khách. Không chỉ vậy, số tiền hồi môn cho con là một căn hộ trị giá 700.000 USD và 30 tỉ đồng.
Tuy nhiên ngược lại với những tai tiếng của đại gia ở Cà Mau, gia đình ông Bạch rất được quý mến và có uy tín tại địa phương. Theo lãnh đạo xã Tân Phong, đối với công nhân, họ rất được lòng vì chăm lo tốt cho đời sống của anh em. Đối với địa phương, ông Bạch - bà Linh là những người có nhiều đóng góp cho quỹ an sinh xã hội của địa phương, thường xuyên giúp đỡ cho những trường hợp khó khăn trong làng xã.
Cho dù đây là đám cưới “có một không hai” vì to chưa từng thấy ở khu vực này nhưng mọi việc cưới tiệc diễn ra trong an ninh trật tự và không ảnh hưởng gì thuần phong mỹ tục. Hơn nữa, gia đình ông Bạch còn bố trí sẵn bàn ghế đảm bảo cho 1.500 khách là người dân đến chung vui, thưởng thức ca nhạc rất và tận mắt xem các ca sỹ nổi tiếng biểu diễn rất chu đáo khiến làng xóm ai cũng vui như Tết...
Gia chủ đã sắp xếp 500 ghế ngồi cho người dân đến xem chương trình ca nhạc phục vụ đám cưới. Bà con đến rất đông nhưng không hề phải đứng chen chúc nhau |
Bản thân đại gia này cũng chia sẻ gia đình làm rạp cưới hoành tráng như vậy cũng là một công đôi việc giúp bà con trong xã có chỗ vui chơi sinh hoạt cộng đồng trong dịp Noel, tết Tây, tết Nguyên đán.
Sau đám cưới, số tiền mừng cưới sẽ được gia đình mang một phần đi làm từ thiện ở các nhà trẻ mồ côi, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu, nơi nuôi dưỡng người già neo đơn, làng mù ở Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và cúng ở một số chùa trên địa bàn.
Vô địch về hồi môn cho con, nữ đại gia Liễu Hà Tĩnh nức tiếng giỏi giang
Lần đầu tiên người ta biết đến cái tên Nguyễn Thị Liễu vào đầu năm 2012 với việc tổ chức đám cưới hoành tráng nhất tại Hà Tĩnh từ trước tới giờ cho con trai. Tuy diễn ra đã lâu nhưng cứ nhắc đến đám cưới “khủng” dư luận không thể không điểm danh tên nữ đại gia giỏi giang xinh đẹp này.
Năm 2012, ngoài việc chi 50 tỷ đồng và gần 1 năm trời để chuẩn bị đám cưới cho con trai, bà Liễu còn "hồi môn" cho con trai một chiếc xe 10 tỷ cộng thêm 60 cây vàng được dát kín trên người cô dâu chú rể. Chưa kể, bà Liễu còn mua cho vợ chồng con trai một căn nhà 4 tầng ở khu "đất vàng" Nguyễn Du trên Hà Nội để ở, trị giá lên tới 137 tỷ đồng khiến ai ai cũng phải xuýt xoa vì độ giàu có và chịu chơi của nữ đại gia.
Căn biệt thự vẫn còn bắt mắt bỗng dưng bị bà Liễu đập bỏ để xây dựng lại ở khu phố vàng Nguyễn Du (Hà Nội) |
Hiện nay, ngoài việc thán phục độ giàu có và tài giỏi, dư luận còn rất quan tâm đến hạnh phúc riêng của nữ đại gia này khi có tin đồn bà sắp kết hôn lần 2. Nhiều người mong chờ và hi vọng đây sẽ là một cái kết viên mãn dành cho nữ doanh nhân xinh đẹp và sắc sảo.
-
Thời sự6 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự6 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự10 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự10 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự10 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự11 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự14 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự18 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự18 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự2 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự2 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự2 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.