Đăng ký kết hôn với người bị kết án tử hình

Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM vừa nhận đơn của bà Ngô Thị M.L. (26 tuổi) đề nghị được làm đăng ký kết hôn với ông Đặng Văn Hai (57 tuổi), người đã bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên tử hình ngày 15-11-2013 trong vụ án tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cho thuê tài chính (ALC2).

Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM vừa nhận đơn của bà Ngô Thị M.L. (26 tuổi) đề nghị được làm đăng ký kết hôn với ông Đặng Văn Hai (57 tuổi), người đã bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên tử hình ngày 15-11-2013 trong vụ án tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cho thuê tài chính (ALC2).

Trong hồ sơ gửi đến tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM, Sở Tư pháp TP.HCM, văn phòng Bộ Công an, bà Ngô Thị M.L. và ông Đặng Văn Hai đều bày tỏ mong muốn được kết hôn với nhau. Lá đơn của ông Đặng Văn Hai có đoạn: “Đây là nguyện vọng chính đáng và mang tính nhân đạo của hai vợ chồng tôi. Đồng thời cũng là để hai đứa con chung của chúng tôi chính thức được pháp luật thừa nhận cha đẻ hợp pháp của mình”.

Bà M.L. và con trai tại nhà riêng ở quận 7, TP.HCM - Ảnh: H.T.Vân

 
Đơn của bà M.L. thể hiện: “Đối với cá nhân tôi, tuổi đời còn trẻ, lựa chọn quyết định xin đăng ký kết hôn chính thức với ông Đặng Văn Hai đồng nghĩa với việc chịu các rủi ro có thể xảy đến trong tương lai khi không biết kháng cáo của ông Hai có được xem xét hay không. Do vậy, dẫu biết mọi khó khăn vẫn ở phía trước nhưng chính ở thời điểm này, với tư cách là một người vợ, tôi vẫn mong muốn được thăm nuôi, chăm sóc ông Hai trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, đồng thời cũng là một phương cách động viên tình cảm với ông Đặng Văn Hai. Các con của chúng tôi còn rất nhỏ cũng sẽ có lúc được nhận cha mình, dù là tử tù đi chăng nữa”.

Trong căn hộ chung cư tại quận 7, TP.HCM, bà M.L. cho biết: “Chúng tôi thương nhau từ năm 2006 rồi sinh bé lớn năm 2007. Suốt thời gian qua chung sống bên nhau đầm ấm hạnh phúc nhưng không đăng ký kết hôn”. Cuộc tình chênh lệch tuổi tác giữa bà M.L. và ông Đặng Văn Hai khiến không chỉ gia đình bà, gia đình ông Hai không đồng ý mà dư luận cũng lên án: “Người ta nói tôi yêu ảnh vì tiền bạc nhưng giờ ảnh đang ở trại tạm giam và đối diện với hình phạt khắc nghiệt. Những lúc này, bạn bè thân hữu xưa nay đâu còn nữa, và cũng không có ai vào trại giam để tranh giành ảnh với mẹ con tôi nữa nên tôi cũng mong muốn những ngày sau đây của ảnh được vui vẻ, thanh thản”.

Bà M.L. cho biết sau khi ông Hai bị tạm giam, bà M.L. vẫn thực hiện việc thăm nuôi và chăm sóc ông Hai với vai trò một người vợ. Tuy nhiên, theo bà M.L. thì: “Tôi không có danh phận gì để có thể được vào thăm anh Hai, trong phần khai quan hệ với bị can tôi thường bỏ trống”.

Bà M.L. nói bà đã suy nghĩ rất nhiều trước khi làm đơn: “Sau khi tòa sơ thẩm tuyên bản án tử hình, anh Hai suy sụp rất nhanh. Sau buổi xét xử, ảnh suy sụp tại tòa, vào trại tạm giam ảnh còn suy sụp hơn nữa. Mỗi lần tôi vào thăm, mang theo con vào, bé lớn dặn ba: Ba ráng ở đây, mấy bữa con lớn con lo cho ba! Tôi thấy dường như mọi niềm tin của ảnh đều dồn vào con bé. Tôi nghĩ đến giờ ảnh ở trong trại giam thế này chẳng còn ai có thể tranh giành ảnh với tôi, cũng không ai còn nghĩ tôi lấy ảnh vì tiền bạc nữa. Bởi vậy tôi nói với anh nguyện vọng được đăng ký kết hôn của mình”.

Bà M.L. nói thêm: “Tôi muốn thực hiện việc ấy càng nhanh càng tốt, bởi có thể ngày xét xử phúc thẩm không còn xa nữa. Đó là cái ngày mà tôi vừa mong, vừa sợ”.

Theo Tuổi trẻ


Bình luận