- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đằng sau câu chuyện người mẹ tưới xăng vào người con trai khi vừa bỏng nặng
Nghe lời của người dân địa phương, ngay sau khi kéo con từ đống lửa, người mẹ trẻ dùng xăng tưới lên người bé để cho dịu vết bỏng.
>> Thấy con bò ra từ đống lửa, mẹ hoảng loạn dùng xăng sơ cứu khiến con bỏng nặng
Bàn tay bé Ly Ngọc Sơn (Thôn Chúng Trải, Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) bị mất hết lớp da non, đỏ ửng và sưng phồng. Đầu bé cũng được quấn một dải bang màu trắng. Gần 1 tháng nằm viện, hiện, sức khỏe của bé Ly Ngọc Sơn đã ổn định.
Tay bé đã tháo băng và cử động được, mắt cũng đã nhìn rõ hơn. Vui mừng hơn, từ ngày hôm qua khi nghe bố mẹ trêu đùa, bé đã mỉm cười.
Ngày 15/11, bé Sơn chơi cùng các bé trong bản không may bị ngã vào đống rác đang cháy.
“Hôm đó, nhà anh trai tôi thu ngô từ trên nương về. Vỏ bắp ngô được chất đống lại và đốt. Con trai tôi bị ngã vào đống lửa đang cháy đó. Nghe mấy đứa trẻ hô hoán thì vợ tôi mới chạy ra lôi con khỏi đống lửa”, anh Ly Văn Tích (bố bé Sơn) cho biết.
Chị Hạng Thị Mỵ (mẹ bé) kể lại, nghe tiếng hô hoán chị hốt hoảng chạy ra, thấy con lổm ngổm bò ra từ đống lửa, quần áo vẫn còn đỏ rực. Cuống cuồng, người mẹ trẻ nhanh chóng gạt đi những tàn lửa trên cơ thể bé. Đồng thời, chị cởi áo chiếc áo đang mặc trên người bé Sơn.
Bé Sơn được chuyển vào Bệnh viện tỉnh Hà Giang nhưng do vết thương quá nặng nên bác sĩ thông báo cho gia đình chuyển bé đến bệnh viện ở Hà Nội để điều trị. Bé Sơn bị bỏng trên 40% cơ thể, nặng nhất là phần lưng và đầu.
Nói về việc đổ xăng lên vết bỏng của con trai, anh Tích cho biết: “Từ trước đến nay người dân ở đây cứ quan niệm là xăng nó mát nên ai bị bỏng họ sẽ lấy xăng bôi vào. Hôm đó tôi không có nhà, về cũng chỉ nghe vợ kể lại thôi. Vợ bảo, lúc đó thấy con bị như vậy nên hốt hoảng lắm, bà con hàng xóm bảo lấy xăng xe máy bôi vào cho bé nên làm theo”.
Từ ngày Sơn bị bỏng, dù con trai út còn nhỏ, đang bú sữa mẹ nhưng vì lo lắng cho Sơn, chị Mỵ gửi con trai út nhờ bà nội chăm sóc để cùng chồng ngày đêm túc trực trong bệnh viện.
"Khi nghe câu chuyện vợ tôi làm mát vết bỏng của con bằng cách đổ xăng vào nhiều người đã phân tích và bảo sai hoàn toàn. Nghe xong vợ tôi hối hận lắm và khóc nhiều. Hiện giờ vợ chồng tôi chỉ mong sao cho con khỏi bệnh thôi", anh Tích cho hay.
Hiện tại, bé Sơn đã ngừng sử dụng kháng sinh và được ghép da 1 lần. Dự kiến đến ngày 4/12 sẽ tiến hành ghép da lần thứ 2.
Từ ngày Sơn bị bỏng, dù con trai út còn nhỏ, đang bú sữa mẹ nhưng chị Mỵ vẫn gửi con cho bà nội để cùng chồng chăm Sơn trong bệnh viện. Ảnh: Ngọc Thi
Được biết, đây không phải lần đầu tiên người dân trong bản anh Tích dùng xăng để sơ cứu cho người bị bỏng. Anh Tích bảo rằng, sau khi được xuất viện sẽ về tuyên truyền cho người dân trong bản hiểu về kiến thức sơ cứu người bị bỏng.
Bác sĩ Phạm Hồng Lãnh, Trưởng khoa D3 của Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết: “Việc đổ xăng vào vết bỏng là phản khoa học bởi vì trong xăng có chì, có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm độc. Đây là cách làm vô cùng nguy hiểm, đáng báo động.
Khi phát hiện người bị bỏng, người dân cần phải đưa ngay đến cơ sở y tế để sơ cứu, tuyệt đối không tự ý lột quần áo của nạn nhân, không dùng các chất như kem đánh răng, xăng… để làm mát cho nạn nhân”.
Theo Gia đình và Xã hội
-
Thời sự4 phút trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự15 phút trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự45 phút trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự52 phút trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự4 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự7 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự7 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự1 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự1 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự1 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.
-
Thời sự2 ngày trướcThời điểm hiện tại, cháu L. đã mang thai được 38 tuần.
-
Thời sự2 ngày trướcSau 4 ngày người dân phát hiện một người đàn ông 85 tuổi bị thương nặng ở 2 bàn chân ngồi giữa đường, cơ quan chức năng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vẫn chưa tìm ra nguyên nhân sự việc.