Đạo chích đổ về đền Bà chúa Kho “vay” tiền… du khách

Lợi dùng sự đông đúc, chen lấn của hàng vạn du khách về đền Bà chúa Kho vay lộc bà Chúa, những đối tượng trộm cắp, móc túi tha hồ ra tay để “chôm” của du khách, từ điện thoại, ví tiền... đến cả xe SH.

Lợi dùng sự đông đúc, chenlấn của hàng vạn du khách về đền Bà chúa Kho vay lộc bà Chúa, những đốitượng trộm cắp, móc túi tha hồ ra tay để “chôm” của du khách, từ điện thoại,ví tiền... đến cả xe SH.

Từ những ngày đầu năm đến nay, số lượng du kháchđổ về đền Bà chúa Kho (Bắc Ninh) đã lên đến hàng trăm nghìn người. Mọi ngảđường dẫn vào đền đều xảy ra tình trạng ùn tắc liên miên. Nhân dịp này, cácnhóm đạo chích, các thành phần bất hảo đã thi nhau đổ về đền “vay” tiền, tàisản của du khách.

Tại khu vực chính cung của đền, trong khuôn viên diện tích không mấy rộngrãi, hàng trăm người dân với mâm lễ vật trên đầu và tiền lẻ trong tay chennhau, xô đẩy để vào phía trong hành lễ khiến trong không gian ngột ngạt, đặcquánh. Các nhóm đạo chích chỉ chờ có vậy để ra tay móc túi người đi lễ.

Đạo chích đổ về đền Bà chúa Kho “vay” tiền… du khách

Cùng với hàng vạn du khách đổ về vay tiền Bà chúa Kho, rất nhiều tên đạo chích cũng trà trộn để “vay” tiền của… du khách

Ngay cả bên ngoài khuôn viên đền, hàng vạn du khách cũng tạo ra cảnh hỗnloạn, chen lấn, xô đẩy. Nhiều thiếu nữ bị chen lấn, sàm sỡ mà không thểchống cự và không biết kêu ai.

Vừa thoát được ra khỏi đám đông, anh Lê Văn Minh (Hà Đông - Hà Nội) đã giậtthót mình bởi chiếc điện thoại và ví tiền đã không cánh mà bay. Cùng với sốtiền hàng triệu đồng, toàn bộ giấy tờ tùy thân anh Minh đều cất trong ví.

Theo cuốn sổghi chép trực an ninh, riêng sáng 3/2, tại đền Bà chúa Kho có gần 10 ngườibị mất đồ, chủ yếu là ví tiền, giấy tờ xe, điện thoại...

Không chỉ chôm đồ của du khách trong đền mà nhiều đối tượng còn táo tợn “cấtmẻ lưới” lớn ngay tại bãi gửi xe. Chị Phạm Thị Minh (phường Quan Hoa, CầuGiấy, Hà Nội) đã bị mất chiếc xe SHi khi vào đền lễ. Chưa hết bần thần, chịMinh kể đã gửi xe trong bãi và lấy vé. Sau một lúc lễ bái trong đền, chị trởra thì không thấy chiếc xe Shi của mình đâu. Sau một hồi thương thuyết vớiđại diện trông xe, chị đành về nhà để các cơ quan chức năng điều travà... trả lời sau.

Đạo chích đổ về đền Bà chúa Kho “vay” tiền… du khách

Cảnh chen lấn, xô đẩy đến không còn chỗ đặt chân là "cơ hội vàng" cho các đối tượng trộm cắp, móc túi.

Ông Nguyễn Văn Nhổm - Trưởng ban An ninh đền Bà Chúa Kho - cho biết ngoàiviệc bố trí lực lượng CSGT, cảnh sát 113, và dân quân phường, BTC đã liêntục dùng hệ thống loa phóng thanh cảnh giác bà con đi lễ cất giữ đồ cẩn thậnnhưng tình trạng trộm cắp, móc túi vẫn diễn ra. Lực lượng công an thườngxuyên mặc thường phục theo dõi một số người làm dịch vụ cúng thuê, lễ mướncùng một số con nghiện ở đền nhưng lượng du khách quá lớn nên mọi biện phápđều chỉ là tương đối.

Theo Thế Cường
Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.