Đau xót khi con gái của người mẹ trẻ bị xe buýt cán chết trên phố Hàng Khay chỉ mới 8 tháng tuổi

"Suốt từ qua đến nay, cháu nó khát sữa mẹ nên cứ khóc quấy không theo ai chỉ quấn lấy bà. Nhìn cháu phải mồ côi mẹ mà tim tôi đau đớn vô cùng. Mẹ cháu còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, thế mà...", bà Nguyễn Thị Đường đau đớn nói.

"Suốt từ qua đến nay, cháu nó khát sữa mẹ nên cứ khóc quấy không theo ai chỉ quấn lấy bà. Nhìn cháu phải mồ côi mẹ mà tim tôi đau đớn vô cùng. Mẹ cháu còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, thế mà...", bà Nguyễn Thị Đường đau đớn nói.

Buổi chiều định mệnh của người mẹ trẻ bị xe buýt cán chết thảm

Chiều 26/8, nghe tin người thân đưa thi thể chị Cao Thị Mai Hòa (30 tuổi) - người bị xe buýt cán tử vong trên phố Hàng Khay, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội một ngày trước đó về quê mai táng, hàng trăm dân xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa đã kéo ra nghĩa trang viếng, chia buồn cùng gia đình.

Đau xót khi con gái của người mẹ trẻ bị xe buýt cán chết trên phố Hàng Khay chỉ mới 8 tháng tuổi - Ảnh 1.

Chiều 26/8, linh cữu chị Hòa được đưa về quê mai táng.

Đau xót khi con gái của người mẹ trẻ bị xe buýt cán chết trên phố Hàng Khay chỉ mới 8 tháng tuổi - Ảnh 2.

Ai cũng bàng hoàng xót xa khi nghe tin chị bị xe buýt đâm tử vong trên đường đi làm về.

Đám tang diễn ra tại nghĩa trang thôn vào chiều cùng ngày khiến mọi người đều bàng hoàng xót xa. Ai cũng xót thương cho người mẹ trẻ xấu số, đau lòng hơn khi đứa con gái mới 8 tháng tuổi của chị còn khát sữa nhưng mãi mãi không còn được mẹ chăm sóc nữa.

Từng dòng người lặng lẽ vào viếng khóc, người dân vùng quê khi nghe tin chị Hòa bị xe buýt cán chết ai cũng giật mình xót xa. "Đau lòng quá, hôm qua đọc báo mọi người nói đó là cô Hòa bị xe buýt đâm tử vong, tôi không dám tin. Vội chạy sang nhà thì người nhà cũng kéo nhau lên hết trên bệnh viện. Thương cho cô ấy quá, còn trẻ, xinh xắn và rất biết kính trên nhường dưới, con gái mới 8 tháng tuổi vậy mà...", một người dân xã Sơn Công đau lòng cho biết.

Đau xót khi con gái của người mẹ trẻ bị xe buýt cán chết trên phố Hàng Khay chỉ mới 8 tháng tuổi - Ảnh 3.

Cả nghĩa trang hàng trăm người đến viếng.

Gần 15h chiều cùng ngày, người thân đau đớn làm lễ tang cho cô gái xấu số. Từng người dân đau xót vào viếng chị lần cuối, không khí tang thương bao trùm khắp nghĩa trang xã Sơn Công.

Chịu cú sốc lớn khi mất vợ, anh Nguyễn Tuấn Thành (31 tuổi, chồng chị Hòa) đứng lặng người trong đám tang. Anh như chết lặng dõi theo di ảnh của người vợ xấu số.

Anh Bảo, anh chồng chị Hòa đau xót cho biết, chiều 25/8, anh bàng hoàng khi chồng chị Hòa báo tin chị bị xe buýt đâm ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Anh tức tốc chạy ra thì lúc đó chị đã tử vong. "Đến nơi tôi như rụng rời chân tay, cô ấy bị xe buýt cuốn nhiều vòng kéo lê đoạn dài rồi mới hất văng ra ngoài, trên cơ thể đầy vết thương, nhìn mà đau xót quá. Khi được đưa đến viện để làm thủ tục pháp y, gia đình tôi vô cùng đau đớn hơn khi chị bị gãy xương, vết rách nhiều nơi", anh Bảo kể lại.

Đau xót khi con gái của người mẹ trẻ bị xe buýt cán chết trên phố Hàng Khay chỉ mới 8 tháng tuổi - Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: otofun

Tâm sự với chúng tôi, anh Bảo kể, em trai anh là anh Nguyễn Tuấn Thành mới lấy vợ được hơn 1 năm nay. Hai vợ chồng vui mừng chào đón đứa con gái đầu lòng mới được 8 tháng tuổi. Cuộc sống hai vợ chồng anh Thành do mới ra ngoài ở riêng thuê nhà trên Hà Nội, hàng ngày anh Thành đi làm thợ sơn, còn chị Hòa đi làm kế toán cho một siêu thị nhỏ ở Long Biên với mức lương khoảng 4 triệu/tháng lại nuôi con nhỏ nên gặp nhiều khó khăn.

"Thương em quá, đang đi làm về nhà thì gặp nạn. Cuộc sống vợ chồng gặp nhiều khó khăn, cháu lại mới sinh được mấy tháng, Suốt từ qua đến nay không có mẹ ở bên, con bé quấy khóc suốt. Nhìn ánh mắt của cháu mà ai cũng thương", anh Bảo nói.

"Sáng còn ôm hôn con gái, ai ngờ con dâu tôi mãi mãi không về nữa"

Ngồi ôm đứa cháu nội mệt nhoài ngủ thiếp đi sau một hồi quấy khóc, bà Nguyễn Thị Đường (70 tuổi, mẹ chồng chị Hòa) khóc nghẹn. Đến giờ phút này, bà Đường vẫn không thể tin tai họa quá đau đớn ập đến với gia đình bà.

Đau xót khi con gái của người mẹ trẻ bị xe buýt cán chết trên phố Hàng Khay chỉ mới 8 tháng tuổi - Ảnh 5.

Bà Đường đau đớn khi con dâu gặp nạn, cháu nội mồ côi mẹ.

"Mới hôm qua thôi, Hòa còn chào tôi đi làm, rồi hôn con bé xong bảo chiều mẹ đi làm xong rồi về sớm với con, ai ngờ đâu chiếc xe buýt đã cướp đi mạng sống của con dâu tôi. Suốt từ hôm qua đến nay, cháu tôi khát sữa mẹ cứ khóc quấy, không theo ai chỉ quấn lấy bà. Nhìn cháu khóc mà tôi đau đớn vô cùng. Mẹ cháu còn trẻ, còn cả tương lai phía trước và phấn đấu để nuôi dạy con, thế mà sao nỡ cướp con dâu tôi đi...", bà Đường bật khóc.

Bà Đường cho biết, thèm sữa mẹ, bé liên tục quấy khóc mãi không thôi, khóc đến lả người rồi ngủ thiếp đi, ai bế cũng không được. "Thương con dâu tôi muốn ra ngoài nghĩa trang tiễn con lần cuối nhưng nghĩ thương cháu cứ khóc suốt nên phải ở nhà ôm cháu, tội nghiệp cháu tôi miệng còn hơi sữa mà đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ", bà Đường đau xót nói.

Đau xót khi con gái của người mẹ trẻ bị xe buýt cán chết trên phố Hàng Khay chỉ mới 8 tháng tuổi - Ảnh 6.

Mới 8 tháng tuổi nhưng con gái chị Hòa mãi mãi phải rời xa mẹ.

Đau xót khi con gái của người mẹ trẻ bị xe buýt cán chết trên phố Hàng Khay chỉ mới 8 tháng tuổi - Ảnh 7.

Bà Đường không sao cầm được nước mắt nghĩ đến đứa cháu tội nghiệp.

Nén đau thương, bà Đường kể, vợ chồng bà sinh được 7 người con (2 gái, 5 trai), anh Thành là con út trong gia đình, 30 tuổi anh Thành mới lập gia đình, các anh chị trong nhà đều có nhà cửa riêng còn anh Thành cuộc sống gia đình còn gặp nhiều khó khăn.

"Có đứa cháu nội của con út tôi vui mừng lắm, dù sao cũng thỏa lòng mong đợi, mong sao các cháu khôn lớn nên người. Cuộc sống của vợ chồng Thành khó khăn hơn các anh chị của nó nên dù tuổi cao, ông nhà tôi năm nay ngoài 70 tuổi nhưng tôi phải đứt ruột để ông ấy tự ở nhà chăm sóc bản thân để ra ngoài này chăm lo cho cháu, mong đỡ đần cho con. Ra ngoài này chỉ lo sợ mỗi lần có người gọi điện ở nhà báo ông ấy ốm nhưng vì con cháu tôi không còn cách nào khác", bà Đường tâm sự.

Đau xót khi con gái của người mẹ trẻ bị xe buýt cán chết trên phố Hàng Khay chỉ mới 8 tháng tuổi - Ảnh 8.

Ông Ngân đau buồn khi mất đi con dâu.

Theo bà Đường, mỗi tháng lương hưu của bà được 3,8 triệu đồng thì bà để 3 triệu cho con lo đóng tiền nhà. "Cuộc sống của vợ chồng nó khó khăn, tiền lương của cả hai cũng chỉ đủ lo cho con cái nên tôi thương lắm. Chỉ mong sao phụ con được từng nào để con trang trải lo nhà cửa. Hai vợ chồng còn nhiều kế hoạch trong tương lai, nuôi dạy con cái ấy vậy mà tất cả đều phải dang dở. Không biết mẹ cháu mất rồi mai đây cháu sẽ ra sao đây. 70 tuổi đời rồi tôi đành làm mẹ thứ 2 cho đứa cháu tội nghiệp của mình", bà Đường khóc ngất.

Ông Ngân, bố chồng chị Hòa cũng bàng hoàng xót xa khi nghe tin con dâu gặp nạn. Sức khỏe yếu, lo sợ ông không chịu nổi cú sốc nên mọi người bảo ông ở nhà. "Hòa là người con dâu hiền lành, lo toan mọi thứ, chăm lo cho chồng con, vậy mà bất công quá. Giờ cháu mới có 8 tháng tuổi, ai trông nom đây. Nhìn cháu khóc vì nhớ mẹ mà tôi đau đứt ruột", ông Ngân buồn rầu nói.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.