Đòi đến trường đón anh tan học, bé trai 3 tuổi bất ngờ vấp, ngã cả người vào nồi nước sôi bên đường

Trớ trêu thay, dù con bị bỏng nặng nhưng người thân lại đưa đi thầy lang chữa trị khiến bệnh tình thêm nặng.

Sát Tết 2018, bé Lưu Minh Phúc trong quá trình vui chơi đã không may bị ngã vào nồi nước sôi khiến toàn bộ phần mông, lưng, chân bị bỏng nặng. Trớ trêu thay, dù con bị bỏng nặng nhưng người thân lại đưa đi thầy lang chữa trị khiến bệnh tình thêm nặng.

Con bỏng nặng, cha mẹ đưa đi đắp lá cây

Rất nhiều trường hợp trẻ nhỏ gặp tai nạn bỏng thương tâm khi sinh hoạt, vui chơi tại gia đình và đã có rất nhiều cảnh báo. Ấy thế nhưng, gặp bé Lưu Minh Phúc (3,5 tuổi) là con út của chị Trịnh Thị Hồng, anh Lưu Ngọc Trung (trú tại thôn Núc Hạ - xã Hồ Sơn – huyện Tam Đảo – Vĩnh Phúc) chúng tôi không khỏi thương xót trước cảnh em phải chịu cảnh đau đớn, quằn quại trước những vết đau thấu trời.


Video: Thương tâm cảnh bé Minh Phúc đau đớn quằn quại do bị bỏng nước

Chị Hồng cho biết: "Phúc là con trai út của gia đình, bình thường cháu khá nhanh nhẹn, hoạt bát thế nhưng tai nạn bất ngờ ập tới khiến chúng tôi như đứt từng khúc ruột gan".

Chị kể: "Chiều ngày 1/2/2018 (tức 16/12/2017 Âm lịch), thấy anh trai chưa đi học về nên Phúc đòi đến trường tìm anh. Lúc này tại khu vực quanh trường một số người đang tiến hành làm thịt vịt và nấu một nồi nước sôi lớn. Khi cháu không để ý và đi giật lùi cạnh nồi nước sôi thì bị vấp và ngã cả người vào nồi nước ấy".

Đòi đến trường đón anh tan học, bé trai 3 tuổi bất ngờ vấp, ngã cả người vào nồi nước sôi bên đường
Minh Phúc liên tục khóc ngất vì vết thương quá đau.

"Ngay sau khi biết con mình bị bỏng, chúng tôi đã chạy đến và biết con mình bị bỏng nặng phần mông, toàn bộ lưng và chân", chị Hồng cho biết.

Cùng chia sẻ trước nỗi đau khi cháu nội gặp nạn, bà Trịnh Thị Cải (bà nội bé Phúc) không kìm được nước mắt cho biết: "Chúng tôi ít hiểu biết và cứ nghĩ rằng cháu bị nhẹ nên đưa cháu đi chữa trị ở nhà một thầy lang tại địa phương. Tuy nhiên, chữa trị đến ngày thứ 7 (tức ngày 7/2/2018) thì cháu yếu dần lúc đó gia đình mới nhanh chóng đưa đi lên BV tuyến huyện sau đó được giới thiệu lên BV tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận thấy tình hình bệnh quá nặng và chẩn đoán cháu bị viêm phổi nên đã chuyển lên BV Nhi Trung ương điều trị".

Đòi đến trường đón anh tan học, bé trai 3 tuổi bất ngờ vấp, ngã cả người vào nồi nước sôi bên đường
Người thân bé Phúc hối hận khi đưa con chữa bỏng tại nhà thầy lang.

"Khi lên đến BV Nhi Trung ương thì được các bác sĩ cấp cứu, điều trị chữa viêm phổi xong mới chuyển sang BV Bỏng Quốc gia. Cháu chuyển sang BV Bỏng sáng sớm ngày 29 Tết", bà Cải nghẹn ngào nói.

Đòi đến trường đón anh tan học, bé trai 3 tuổi bất ngờ vấp, ngã cả người vào nồi nước sôi bên đường
Phần da cánh tay được cắt để ghép phần dưới mông.

Bà nội bé Phúc cũng không khỏi hối hận và tiếc nuối trước quyết định sai lầm của gia đình: "Chúng tôi không hiểu biết nên mới đưa cháu đi chữa bỏng tại thầy lang và nếu lúc đó đưa đi BV luôn thì có lẽ giờ cháu không phải chịu đau đớn như thế này".

"Nhìn con khóc vì đau đớn mà tôi như đứt từng khúc ruột"

Chúng tôi gặp bé Minh Phúc và gia đình cũng là thời điểm cháu vừa phẫu thuật cấy ghép da lần thứ 3 xong. Nhìn cảnh Phúc khóc ngặt, nấc lên từng hồi vì quá đau đớn trước những vết thương khắp người khiến bất cứ ai cũng thương xót.

Đòi đến trường đón anh tan học, bé trai 3 tuổi bất ngờ vấp, ngã cả người vào nồi nước sôi bên đường
Bà nội và mẹ liên tục ở cạnh vỗ về Phúc để bé bớt phần nào đau đớn.

Là người mẹ, chị Hồng chỉ biết nắm chặt bàn tay nhỏ của con để động viên con mình, còn bà nội mở điện thoại để bé xem những video hoạt hình cho vơi bớt nỗi đau thể xác.

Đòi đến trường đón anh tan học, bé trai 3 tuổi bất ngờ vấp, ngã cả người vào nồi nước sôi bên đường
Nước mắt người mẹ lại chảy dài mỗi khi con gào khóc.

Chị Hồng ngậm ngùi cho hay: "Thời điểm trước suốt cả tháng trời cháu hôn mê, ngủ ly bì khiến chúng tôi thương xót vô cùng mà không có cách nào. Giá như nỗi đau của con mà chúng tôi chịu thay được thì tốt biết mấy".

Đòi đến trường đón anh tan học, bé trai 3 tuổi bất ngờ vấp, ngã cả người vào nồi nước sôi bên đường
Giây phút bình yên hiếm hoi của cậu bé.

Theo chị Hồng, do con trai mình đi giật lùi nên không quan sát được nồi nước và bị ngã xuống, những vị trí như mông, lưng, chân là ảnh hưởng nhiều nhất và phải trải qua đến 5 lần phẫu thuật ghép da. Hơn 1 tháng chống chọi với bệnh tật khiến bé Minh Phúc trở nên gầy gò, người chỉ còn da bọc xương, thậm chí đôi chân của em còn bị co quắp lại không thể cử động cũng như duỗi ra như bình thường.

Đòi đến trường đón anh tan học, bé trai 3 tuổi bất ngờ vấp, ngã cả người vào nồi nước sôi bên đường
Bà nội bé nghẹn ngào khi kể về đứa cháu.

"Các bác sĩ nói đôi chân của cháu phải mất đến 1 năm chăm sóc mới phục hồi được", chị cho hay.

Kể từ khi con mình bị bệnh, cha mẹ, người thân chạy đôn chạy đáo lo cho con, nhà nghèo lại gặp nhiều khó khăn nên tất cả những nơi nào gia đình bé Phúc vay mượn thì đã vay mượn cả rồi. Đến thời điểm hiện tại, số tiền hơn 100 triệu đồng mà anh chị vay mượn cũng đã chi tiêu hết để lo cho con mình.

"Ngày nào cũng phải nộp tiền, ngày 5 triệu, ngày 3 triệu rồi tiền chi tiêu cá nhân của gia đình dưới này nữa, gia đình chúng tôi rơi vào cảnh kiệt quệ", bà nội Phúc nghẹn ngào nói.

Gạt đi giọt nước mắt, chị Hồng cầu cứu: "Gia đình chúng tôi đã đường cùng rồi, cầu mong các tấm lòng hảo tâm dang rộng tay giúp cháu được tai qua nạn khỏi...".

Hiện tại, cháu Lưu Minh Phúc đang rất cần sự hỗ trợ, chung tay giúp sức của đông đảo các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện để giúp đỡ tinh thần, vật chất để cháu vượt qua nỗi đau này.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Cháu Lưu Minh Phúc đang điều trị tại phòng 419 – tầng 4 BV Bỏng Quốc gia

Chị Trịnh Thị Hồng: 0961.817.282

Anh Lưu Ngọc Trung: 0987.747.282

Theo Lê Bảo (Trí Thức Trẻ)


bỏng nặng

bỏng nước sôi

thầy lang


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.