- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đôi mắt Hải An hiến tặng đã trở về đầy xúc động ở chính nơi bé ra đi
Sau nhiều ngày chờ đợi, mẹ của Hải An đã nhìn thấy được đôi mắt của con gái mình một lần nữa trong cuộc gặp gỡ với hai người nhận giác mạc của con.
- Cuộc gặp đầu tiên đầy xúc động giữa mẹ "thiên sứ" Hải An với 2 bệnh nhân được ghép giác mạc hiến tặng của con mình
- Xôn xao hình ảnh cô gái trẻ ở Hải Phòng khóc lóc vật vã, ngất lên ngất xuống khi chia tay người yêu lên đường nhập ngũ
- Mẹ Hải An tìm thấy lời nhắn con gái 7 tuổi gửi đến mình trước khi lên thiên đường: "Mẹ đừng quên con nhé"
Sau nhiều ngày chờ đợi, mẹ của Hải An đã nhìn thấy được đôi mắt của con gái mình một lần nữa trong cuộc gặp gỡ với hai người nhận giác mạc của con.
Giây phút chị Dương đón người nhận giác mạc của Hải An tại nhà riêng.
Mong ngóng được gặp người nhận giác mạc của con
Đã 2 tuần kể từ khi bé Nguyễn Hải An (7 tuổi, ở Hà Nội) qua đời và hiến tặng giác mạc, chị Nguyễn Trần Thùy Dương – mẹ bé Hải An chờ đón từng phút giây được gặp gỡ 2 người được nhận giác mạc của con.
Chị Dương nhớ lại khoảng thời gian mong gặp lại đôi mắt mà con mình hiến tặng cho người bệnh.
Chị kể, từ ngày 26/2, khi biết tin các bác sĩ đã ghép thành công 2 giác mạc của con cho 2 người bệnh. Chị không còn nhớ mình đi bao nhiêu vòng ở BV Mắt Trung ương, chỉ với hy vọng duy nhất là nhìn thấy đôi mắt con đang mang lại ánh sáng cho người khác.
Đã có lúc chị bật khóc vì xúc động, nhất là khi nhìn thấy "ánh sáng" con mình tặng đã ghép thành công.
Phải đến ngày 2/3 chị mới nhìn thấy 2 người được nhận giác mạc của con gái mình qua ô cửa sổ ở khoa Kết giác mạc – Bệnh viện Mắt Trung ương.
“Khi tôi nhìn thấy người đàn ông đưa tay cầm cốc nước tôi hiểu rằng đôi mắt anh đã nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Lúc đó tôi định ùa vào ôm chầm lấy anh ấy để ngắm nhìn đôi mắt, nhưng người chị của tôi đã ngăn lại”, chị Dương chia sẻ.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ…
Chiều 5/3 chị Dương bất ngờ nhận được điện thoại từ một số lạ nói rằng: Hai người nhận giác mạc của Hải An sẽ đến thắp hương cho cháu.
“Giây phút đó tay tôi cầm điện thoại run run, tôi không nói được gì, cố trấn tĩnh lại tôi xin người cầm máy để được nói chuyện với cụ bà 73 tuổi vừa được ghép giác mạc, cụ bà xác nhận đó là sự thật, khi đó tôi mới tin”, chị Dương nhớ lại.
15h30 chiếc xe đỗ trước cửa, hai người đeo kính trắng xuống xe, đó là hai người nhận giác mạc của Hải An. Thấy mọi người, chị Dương cuống cuồng gọi mẹ vang cả nhà: “Mẹ ơi, mẹ ra đây đi, các bác đến rồi”.
Nghe tiếng con gọi, mẹ chị Dương từ trong nhà bước ra, nhưng cái ôm thật chặt giữa những người xa lạ và đã có cả những giọt nước mắt rơi ngay chính tại căn phòng nhỏ nơi đặt ban thờ bé Hải An.
Sau đó gia đình hai người nhận giác mạc xin phép được thắp nén hương cho bé Hải An. “Cảm ơn con đã cho bà và bác được nhìn thấy ánh sáng”, bà L. (73 tuổi, ở Hưng Yên) nghẹn ngào nói trước di ảnh Hải An.
"Tôi thấy con đang nhìn tôi mỉm cười"
Mặc dù cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chỉ trong vòng 15 phút chị Dương đã kịp nhìn lại đôi mắt của con đang hiện hữu trên gương mặt của 2 người khác. “Tôi nhìn đôi mắt ấy xong, lập tức nhìn lên di ảnh con và nhận thấy ánh mắt con dù ghép cho ai cũng vẫn trong veo như ngày nào. Tôi thấy rõ, con gái đang nhìn tôi và mỉm cười”, chị Dương nói.
Trước ban thờ của Hải An, người nhận giác mạc nới lời cảm ơn
Trong khoảng thời gian ít ỏi ấy, hai người nhận được giác mạc của bé Hải An chỉ kịp gửi lời tri ân tới bé và gia đình khi đã giúp mình nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.
“Sau này nếu đủ điều kiện tôi sẽ hiến lại giác mạc này cho người khác, để ánh sáng Hải An ban tặng mãi tồn tại trên đời”, đó là nguyện vọng của anh B. và bà L. trước khi chia tay ra về.
Gia đình 2 bên bịn rìn chẳng muốn rời xa nhau.
Những câu chuyện hàn huyên và những cái nắm tay thật chặt trong ngày đầu gặp gỡ
Đến giây phút chia tay, chị Dương bịn rịn không muốn rời xa những người mới được nhận giác mạc của con. Mặc dù chỉ là những người xa lạ gặp nhau trong thoáng chốc nhưng khi tiễn hai người lên xe chị Dương và mẹ của mình như tiễn người thân của mình đi xa.
Trước khi chuyến xe lăn bánh, chị Dương nói với theo: “Bà ơi, bà hãy nhận cháu là cháu bà nhé. Hãy cho cháu về Hưng Yên thăm bà, bà nhé!”.
Họ trao cho nhau tình cảm như những người thân ruột thịt.
Câu nói ấy khiến cả người đi và người ở lại không nỡ rời xa, một lần nữa họ ôm lấy nhau và hẹn ngày gặp lại!.
Chị Dương lưu luyến chẳng muốn chia tay những người mới được nhận giác mạc của con.
BS Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc ngân hàng Mắt, bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, bất cứ ai cũng có thể hiến tặng được giác mạc sau khi qua đời, không phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính. Đồng thời, giác mạc của người hiến tặng có thể lấy ở bất cứ đâu (nhà, bệnh viện hay nhà xác). Theo BS Hoàng, những người có thị lực kém, có tật khúc xạ, đã từng phẫu thuật về mắt hay những người mắc bệnh nan y như ung thư, đái tháo đường… thậm chí là người đã ghép giác mạc vẫn có thể hiến tặng giác mạc cho người khác. Trừ những trường hợp bị nhiễm HIV, viêm gan B, viêm gan C… vì có thể lây bệnh truyền nhiễm này cho người nhận giác mạc. |
Theo Lê Phương (Khám Phá)
-
Thời sự16 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự16 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự20 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự21 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự21 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự21 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự1 ngày trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự1 ngày trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự1 ngày trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự2 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự2 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự2 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.