Dòng người "bò lồm cồm" lên núi để dâng hướng Vua Hùng

Vì muốn được lên sớm để dâng hương các Vua Hùng, nhiều người đã phải bò lên sườn dốc dựng đứng núi Nghĩa Lĩnh rất nguy hiểm. Họ phải móc rễ cây còn chìm trong đất để bám, hoặc nắm lấy những cây con khiến chúng bật cả rễ.

Vì muốn được lên sớm để dâng hương các Vua Hùng, nhiều người đã phải bò lên sườn dốc dựng đứng núi Nghĩa Lĩnh rất nguy hiểm. Họ phải móc rễ cây còn chìm trong đất để bám, hoặc nắm lấy những cây con khiến chúng bật cả rễ.

Sáng 19/4, đường chính dẫn lên các Đền thờ tưởng niệm các Vua Hùng (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) tắc nghẽn do quá đông người dân từ khắp cả nước đổ về dự lễ dâng hương.

Người dân, du khách ken đặc từ chân đến tận Đền Thượng trên đỉnh Nghĩa Lĩnh.
Những sườn núi dựng đứng, trơn trượt không làm nản lòng người dân đến dâng hương các Vua Hùng.

Dốc lại trơn trượt nên kiểu leo này rất nguy hiểm. Tất cả thứ gì có thể bám được đều được tận dụng.

Người sau theo vết chân, chỗ bám của người trước.
Chỉ một sơ suất nhỏ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Nhiều chỗ phải móc tay vào những rễ cây còn chìm trong đất để không ngã.
Một cú trượt chân nhưng vẫn còn may mắn vì không bị lộn xuống dưới.
Những đứa trẻ phải bỏ hết dép ra cho bàn chân dễ bám hơn.

Những thân cây to được coi như các "bến" nghỉ tạm thời khi quá mệt.
Điểm tựa vững chắc.

Nhiều đoạn dốc dựng đứng khiến đoàn người như đang tập trận.
Những người này đang cố bám vào một rễ cây và một thân cây non đã mất ngọn từ trước đó.

Theo Vienamnet

Bình luận