Đứng kín đường dầm mưa dự lễ Vu lan chùa Phúc Khánh

Hàng nghìn người đổ về chùa Phúc Khánh (Hà Nội) để tham dự lễ Vu lan báo hiếu. Tổ đình Phúc Khánh luôn là tâm điểm mỗi mùa Vu lan đến.

Hàng nghìn người đổ về chùa Phúc Khánh (Hà Nội) để tham dự lễ Vu lan báo hiếu. Tổ đình Phúc Khánh luôn là tâm điểm mỗi mùa Vu lan đến.

Chiều tối nay (14/7 âm lịch), hàng nghìn người dân đổ về ngồi chật kín đoạn đường trước cửa chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) tham dự lễ Vu lan báo hiếu, tuy nhiên lượng người tham dự năm nay ít hơn so với mọi năm nên cảnh ùn ứ trên phố Tây Sơn cũng giảm.

19h nhà chùa mới chính thức khóa lễ nhưng từ cuối giờ chiều, người dân đã đến rất đông để chọn chỗ. Diện tích chùa khá nhỏ, lại nằm trong ngõ, thế nên năm nào cũng vậy, nếu không tới sớm, các phật tử sẽ phải đứng, ngồi tràn ra tận đường lớn, thậm chí đứng trên cầu vượt để vái vọng.

Càng về chiều muộn trời mưa càng to, người dân đổ về đây càng nhiều hơn. Gần 30 cán bộ chiến sĩ công an phường Ngã Tư Sở cùng lực lượng dân phòng căng mình làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người dân đi lễ chùa.

Vu Lan - báo hiếu là một trong những ngày lễ truyền thống được xem trọng nhất của Phật giáo. Ngoài ý nghĩa tôn giáo, đây cũng là dịp để mọi người thể hiện lòng biết ơn đối với các đấng sinh thành. Vì thế, ngày lễ này càng được xem trọng nhiều hơn và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.

Chùa Phúc Khánh trên phố Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) có khuôn viên nhỏ hẹp nhưng là nơi được nhiều người dân, phật tử thường xuyên ghé thăm, đặc biệt là vào dịp lễ như rằm

19h, phía bên ngoài chùa Phúc Khánh, người dân ngồi chiếm gần hết lòng đường Tây Sơn, dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở, kéo dài khoảng 300m

Số lượng Phật tủ không đông như những năm trước, một nửa lòng đường Tây Sơn phía trước chùa, người tham gia giao thông đi lại bình thường, không xảy ra tình trạng ùn tắc

19h giờ tối, đại lễ chính thức bắt đầu, mọi người đứng kín trước cửa chùa Phúc Khánh. Khóa lễ bị ảnh hưởng do có mưa

Nhiều người bắt đầu khấn vái, thành kính cầu nguyện

Trời mưa to nên người dân vừa phải che ô vừa khấn vái

Hàng ngàn người dân đã tập trung đông nghịt trước con ngõ 382 Tây Sơn để thực hành nghi lễ Vu lan báo hiếu

Rút kinh nghiệm nhiều năm trước phải chờ lâu vái vọng ngoài đường, nhiều người dân đã chuẩn bị cả ghế để tham dự nghi lễ

Lực lượng công an phường phải có mặt từ rất sớm, phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân ngồi nửa lòng đường sát với cổng chùa Phúc Khánh

Công an và dân phòng được điều động đến khu vực chùa Phúc Khánh làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông

Một chiến sĩ công an cho biết lượng phương tiện đổ về khu vực này đông, đã huy động gần như 100% lực lượng để đảm bảo buổi lễ

Rằm tháng Bảy không chỉ là ngày lễ Vu lan mà còn là ngày xá tội vong nhân. Dù được cử hành trong cùng ngày Rằm nhưng ý nghĩa, mục đích lại rất khác nhau

Lễ Vu lan là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo để cầu siêu cho cha mẹ, tổ tiên được siêu thoát; là đại lễ báo hiếu ông bà, cha mẹ, tổ tiên

Nghìn người ngồi kín đường dự lễ Vu lan chùa Phúc Khánh
 

Theo VietNamNet
 


chùa Phúc Khánh

Lễ Vu Lan


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.