- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đường tránh nơi xảy ra tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Liên tiếp gieo rắc nỗi đau
Sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ngày 30/7, nhiều người dân Quảng Nam không khỏi giật mình khi nhớ lại những tai nạn thương tâm xảy ra trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Điện Bàn.
Sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ngày 30/7, nhiều người dân Quảng Nam không khỏi giật mình khi nhớ lại những tai nạn thương tâm xảy ra trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Điện Bàn.
Rạng sáng 30/7, âm thanh chát chúa vang lên và chỉ kéo dài trong khoảng thời gian tích tắc đã khiến dân làng ngụ cư 2 bên tuyến đường tránh Vĩnh Điện (thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) tỉnh giấc.
Vụ tai nạn khiến 13 người chết là vụ thảm khốc nhất từ trước đến nay xảy ra trên tuyến đường tránh Vĩnh Điện. (Ảnh: Thanh Ba)
Tại hiện trường phát ra tiếng động vang rền, chiếc xe tải kéo theo rơ - moóc tông sập nguyên dãy lan can. Còn giữa lòng đường, bên trong chiếc xe khách 16 chỗ là 17 con người đang ở giữa lằn ranh sinh tử. Nghe tiếng kêu cứu khẩn thiết của người lớn và tiếng khóc thất thanh của trẻ nhỏ, ruột gan ai nấy như thiêu như đốt.
Vụ tai nạn đã khiến 13/17 người đã tử nạn ngay tại hiện trường và cả trên đường đi cấp cứu. Chữ “hỷ” dán lủng lẳng trước mặt kính xe khách đưa đoàn gia đình nhà trai từ Quảng Trị vào Bình Định rước dâu cũng vừa rơi xuống.
"Té xe, lật xe, tông xe... trên đoạn đường tránh này diễn ra như cơm bữa. Bởi vậy, tiếng va chạm xe đã trở nên quen thuộc với người dân ngụ cư ven đường tránh. Chỉ có điều, cái chết của 13 người dân Quảng Trị đi rước dâu quả thật quá đau lòng”, bà Phạm Thị Thiện (54 tuổi, một người dân sinh sống gần đường tránh Vĩnh Điện) cho hay.
Theo bà Thiện, cách đây nửa tháng, chính xác là vào đêm 15/7, vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy cũng đã khiến 2 người bỏ mạng trên tuyến đường tránh này.
Bà Thiện kể, đó là đêm mưa lâm râm, chiếc ô tô khách chạy tuyến Cần Thơ-Hà Nội, đến vị trí cách hiện trường vụ tai nạn làm 13 người chết khoảng 300m thì tông vào xe máy của 2 mẹ con (trú huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Cú tông mạnh khiến người mẹ và đứa con nhỏ chết tại chỗ trong sự bàng hoàng của nhiều người chứng kiến.
Vụ xe khách lật cách đây 5 năm khiến 3 người chết và 30 người bị thương. (Ảnh: Thanh Ba)
Và chắc chắn đến bây giờ, vụ tai nạn lật xe khách cách đây 5 năm còn khiến không ít người ám ảnh. Khoảng 7h ngày 9/6/2013, chiếc xe khách 52 chỗ xuất phát từ Đắk Lắk đi Đà Nẵng, đến đoạn đường tránh Vĩnh Điện (thuộc khối Ngọc Tam, phường Điện An, thị xã Điện Bàn) thì chao đảo.
Cả chục mét taluy đường đã bị tông sập và xe khách lật nghiêng xuống hố sâu cách mặt đường khoảng 7m. Vụ tai nạn khiến 3 người chết và 30 người bị thương.
Sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ngày 30/7/2018, thượng tá Phan Thanh Hồng (Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) đã nêu ra hàng loạt những hạn chế trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A qua thị xã Điện Bàn.
Thượng tá Phan Thanh Hồng báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể về thông tin vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết .
Theo thượng tá Hồng, đường tránh Vĩnh Điện khá nhỏ và mỗi bên chỉ có một làn đường. Vào giờ cao điểm, không chỉ ô tô và xe tải mà xe máy của người dân 2 địa phương Đà Nẵng–Quảng Nam chạy trên tuyến này rất nhiều.
Thượng tá Hồng cũng nhận định, nguyên nhân vụ tai nạn vừa xảy ra có thể do tài xế xe ô tô khách lạ đường và lái xe trong tình trạng ngủ gật.
Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, Bộ GTVT sẽ sớm làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về tuyến đường tránh “tử thần” liên tục xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
“Sau khi tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chính thức thông xe thì sẽ giảm lưu lượng xe chạy qua đoạn đường tránh này”, ông Thể nói.
Theo VTC
-
Thời sự3 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự3 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự4 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự4 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự7 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự11 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự11 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự1 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự1 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.
-
Thời sự2 ngày trướcThời điểm hiện tại, cháu L. đã mang thai được 38 tuần.
-
Thời sự2 ngày trướcSau 4 ngày người dân phát hiện một người đàn ông 85 tuổi bị thương nặng ở 2 bàn chân ngồi giữa đường, cơ quan chức năng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vẫn chưa tìm ra nguyên nhân sự việc.