Em đánh chết anh rồi lặng lẽ mang đi chôn

Sáng 29/4, tại nghĩa trang Phước Đồng, CATP Nha Trang (Khánh Hòa) và Trung tâm Giám định pháp y tỉnh đã tiến hành khai quật ngôi mộ của anh Phùng Quang (SN 1970, ở Phước Thượng, Phước Đồng, Nha Trang) để tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh.

  Sáng 29/4, tại nghĩa trang Phước Đồng, CATP Nha Trang (Khánh Hòa) và Trung tâm Giám định pháp y tỉnh đã tiến hành khai quật ngôi mộ của anh Phùng Quang (SN 1970, ở Phước Thượng, Phước Đồng, Nha Trang) để tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào tối 22/4, anh Quang xảy ra cãi vã với em ruột của mình là Phùng Mười (SN 1976, trú cùng nhà với anh Quang và mẹ ruột) và bị Mười dùng gậy đánh bất tỉnh. Sau đó, anh Quang được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đến sáng ngày 23/4 thì chết.
 
Công an tiến hành khai quật mộ tại nghĩa trang.
Công an tiến hành khai quật mộ tại nghĩa trang.

Gia đình đã đưa anh Quang về nhà rồi lặng lẽ đưa đi chôn cất tại nghĩa trang Phước Đồng, Nha Trang nhằm che giấu đi hành vi của Mười. Nhận được tin tố cáo của quần chúng nhân dân ở gần khu vực, Công an TP. Nha Trang đã tiến hành điều tra và phát hiện ra sự việc trên nên đã cho khai quật mộ lên để làm rõ nguyên nhân.

Được biết, Mười là đối tượng đã từng có một tiền án về tội giết người và đã mãn hạn tù về được 4 năm. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.