Email "hợp đồng tình ái" được cho là của đại gia Sài Gòn gửi hoa hậu Phương Nga xuất hiện

Những bức thư điện tử thỏa thuận "hợp đồng tình cảm" đăng tải trên mạng xã hội được cho là của vị đại gia Sài Gòn gửi cho Phương Nga gây xôn xao.

Trong phiên xét xử vụ án hoa hậu Trương Hồ Phương Nga lừa đảo đại gia tiền tỷ, bị cáo Nga khai có một "hợp đồng tình cảm" với đại gia. Mới đây, những bức thư điện tử thỏa thuận "hợp đồng tình cảm" đăng tải trên mạng xã hội được cho là của vị đại gia Sài Gòn gửi cho Phương Nga gây xôn xao.

>> Toàn cảnh vụ việc Hoa hậu Phương Nga bị tố lừa đảo 16,5 tỷ đồng
>> Con đường lao lý của 4 hoa hậu “tội lỗi” nổi tiếng hơn nhan sắc

Ngày 21/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trương Hồ Phương Nga (29 tuổi) và Nguyễn Đức Thùy Dung (27 tuổi) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, bị cáo Nga cho biết 16,5 tỷ là tiền hợp đồng tình cảm chứ không phải chiếm đoạt.

Email hợp đồng tình ái được cho là của đại gia Sài Gòn gửi hoa hậu Phương Nga xuất hiện trên mạng - Ảnh 1.
Trương Hồ Phương Nga tại tòa

Theo đó, cả bị cáo Dung và Nga đều cho biết mối quan hệ giữa đại gia T. và Nga không phải chỉ đơn giản là mua bán nhà mà giữa họ còn có một "hợp đồng tình cảm" trong vòng 7 năm. Nhưng sau đó 2 bên phát sinh mâu thuẫn nên ông T. "lật kèo", tố cáo hoa hậu chiếm đoạt tiền.

Về phần ông T., ông khai với tòa rằng không hề có quan hệ tình cảm như bị cáo Nga đã tố cáo trước đó. Ông cho biết chỉ quen với hoa hậu Phương Nga qua mạng xã hội Facebook. Ngoài ra, ông T. còn nói thêm: "Vì Nga "nổ" có quen biết nhiều người và quan hệ rộng nên ông T. mới tin tưởng nhờ mua nhà".

Email hợp đồng tình ái được cho là của đại gia Sài Gòn gửi hoa hậu Phương Nga xuất hiện trên mạng - Ảnh 2.
Một trong những hình ảnh về email được cho là của đại gia gửi đến hoa hậu Phương Nga gây xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều hình ảnh những bức thư điện tử được cho là "hợp đồng tình cảm" giữa hoa hậu Phương Nga và một vị đại gia ở Sài Gòn.

Nội dung Email gửi lúc 0h15 ngày 3/8/2012 như sau: "Cái nào em cũng không đồng ý thì thử cái này, tuy hơi phức tạp nhưng đảm bảo loại 90% rủi ro cho 2 bên. Em yêu cầu 2 tỷ giao ngay và căn nhà dưới 3 tỷ trong 6 tháng phải không, vậy nhà 2,5 tỷ.

Anh sẽ mở tài khoản đồng sở hữu tại một ngân hàng nước ngoài, sau đó chuyển vào 3,5 tỷ. Làm cách này thì em sẽ không bỏ chạy được vì là đồng tài khoản. Anh cũng không bỏ chạy vì đằng nào cũng mất tiền. Thỏa thuận làm bạn gái, đi chơi trong 3 năm, sau đó em lấy tiền ở nước ngoài. Còn lại là phải có lòng tin với nhau thôi".

Lúc 0h39 ngày 8/8/2012, địa chỉ email tiếp tục gửi thư đi với nội dung: "Em Nga của anh. Em sẽ có rất nhiều thứ khi đi chơi với anh, nhưng em gấp quá mình sẽ mất tất cả. Anh hứa khi đi chung sau này em sẽ có tiền, có nhà, có niềm vui như em muốn và anh sẽ không bắt nạt em đâu. Nếu chúng mình chơi lâu dài, anh hứa sẽ chăm sóc em không chỉ lúc đó mà còn cả khi em đã lớn tuổi.

Em là người bạn, người thân của anh mãi mãi... Còn bây giờ, mình chỉ nên làm bạn tình. Hãy để nó tự nhiên, em sẽ không thiệt đâu,... Anh biết em sẽ thất vọng, nhưng hãy nghĩ về nó ở những nơi khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau để có một quyết định chính xác".

Cùng với đó, nhân vật này gửi mail nhiều lần cho người có tên Nga xoay quanh việc 2 người thích nhau, nhưng cô chưa yên tâm với tình cảm của phía bên kia. Nga yêu cầu trả tiền để duy trì mối quan hệ nhưng nhân vật trong email cho rằng, Nga đã để cái tôi đi trước tình cảm của mình nên tìm mọi cách thuyết phục.

"Hãy để tình cảm của anh phát triển tự nhiên, chăm sóc em theo cách anh muốn. Hãy chia tay nếu anh không xứng đáng nhưng đừng chia tay vì cái tôi quá lớn", email viết.

Email gửi lúc 10h50 ngày 1/2/2013 đưa ra yêu cầu làm vợ 2 trong 7 năm với giá 10 tỷ đồng, chuyển tiền 2 lần. Lần 1 chuyển 5 tỷ khoảng 3 – 4 tháng sau tết và lần 2 chuyển nốt 5 tỷ vào ngày 31/12/2013.

Cùng với yêu cầu làm vợ 2, trong email cũng yêu cầu đối tác phải phục vụ tình dục một cách bệnh hoạn mà ai đọc vào cũng phải đỏ mặt.

Nhân vật trong email có yêu cầu không đối tác không được cưỡng ép tài chính nữa và hứa sẽ chủ động đến thăm người tên Nga. "Vì công việc và phải xoay tiền nên nhiều khi ảnh hưởng đến thời gian, chỉ qua 2 – 3 ngày trong tuần. Lúc nào bận quá ghé nhanh cũng không được đánh giá lung tung".

Trong thư nêu rõ các điều khoản, điều kiện và nói chi tiết về mối quan hệ trong 7 năm cùng với số tiền mà đại gia này sẽ phải đưa cho Nga. Trong nội dung bức thư này có nhắc khá nhiều đến sex, đến đời sống tình dục và làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu cho đại gia kia, khiến nhiều người phải giật mình. Hiện vẫn chưa rõ thực hư của bản hợp đồng này nhưng nó đang được share chóng mặt trên mạng xã hội.

Trương Hồ Phương Nga là hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, sau đó về Việt Nam sống và làm MC, diễn viên... Cô bị bắt khẩn cấp vào ngày 19-2-2015 tại nơi cư trú quận 2, TP.HCM.

Theo cáo trạng, trước đó, Nga đã nói với ông T. (ngụ quận 7, TP.HCM) có thể mua nhà với giá rẻ hơn thị trường. Tin lời, ông T. đưa Nga 6 tỉ đồng để nhờ mua một căn nhà tại quận 5 nhưng Nga không giao nhà.

Tiếp đó, Nga nói với ông T. có căn nhà giá 16,5 tỉ đồng ở quận 1, lần này ông T. đưa cho Nga 10,5 tỉ đồng. Sau khi đưa cho Nga 16,5 tỉ đồng mà vẫn không có nhà, ông T. làm đơn tố cáo với cơ quan công an.

Cơ quan điều tra nhận định Nga đã bàn với Dung làm giả một số giấy tờ, nhằm mục đích chứng minh Nga không dính líu tiền bạc với ông T. nên Dung là đồng phạm trong việc lừa đảo.

*Tên đại gia đã được thay đổi

Xem thêm:
Con đường lao lý của 4 hoa hậu “tội lỗi” nổi tiếng hơn nhan sắc

Theo PV (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)


Hoa hậu Phương Nga

Hợp đồng tình ái

hợp đồng tình cảm


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.