Gây tai nạn rồi bỏ chạy, xe buýt bị dân “quây”

Đang lưu thông trên đường thì bất ngờ chiếc xe buýt chạy phía sau “hất” chiếc xe máy của anh Hùng đang chở vợ và 2 con ngã lăn ra đường. Anh Hùng vội vàng kéo người con nhỏ vào trong, tránh bị bánh sau xe buýt cán lên…

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14/8. Xe máy mang BS 72N1-3521 do anh Lương Văn Hùng (28 tuổi, ngụ Gò Vấp) điều khiển, chở theo vợ là chị Hà Thị Kim Cúc (28 tuổi) và 2 con lưu thông từ hướng Đinh Tiên Hoàng về cầu Bông địa phận phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tới đây bị xe buýt mang BS 53N-4880 chạy tuyến Bến xe miền Đông - Chợ Lớn “móc” vào làm cả 4 người ngã lăn ra đường.

Cháu Huy thoát chết trong gang tấc nhờ được bố kéo kịp thời vào trong.

Một người chứng kiến vụ việc kể lại: “Chiếc xe buýt chạy từ đằng sau tới vướng vào chiếc xe máy làm 4 người ngã. Lúc đó có một cháu nhỏ văng ra xa nhất, tôi tưởng bị bánh sau chiếc xe buýt cán lên rồi chứ! Nhưng may sao ông bố kịp thời nắm chân lôi vào nên tránh được nguy hiểm”.

Được biết, cháu bé thoát chết trong gang tấc tên Huy (3 tuổi). Cháu Huy hiện bị trầy xước nặng ở phần đầu và mặt.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe buýt vẫn tiếp tục cho xe chạy. Chứng kiến cảnh đó, nhiều người đi đường bất bình liền đuổi theo xe buýt trên đường Đinh Tiên Hoàng. Cuộc truy đuổi kéo dài hơn 100m, đến trước số nhà 84 Đinh Tiên Hoàng, mọi người phải dùng các vật dụng đập phá kính cửa lên xuống của xe buýt yêu cầu lái xe dừng lại.

Rất đông người dân bức xúc vây quanh xe buýt.

“Không thể chấp nhận hành vi gây tai nạn rồi mặc nhiên bỏ đi của tài xế xe buýt, dù đúng hay sai cũng phải dừng lại xem người ta có việc gì không, đằng này chúng tôi đã la hét đuổi theo mà chiếc xe vẫn ngoan cố chạy tiếp nên gây bức xúc cho mọi người” - một người tham gia chặn xe buýt bức xúc.

Lúc này người dân phẫn nộ vây quanh chiếc xe buýt, cho đến khi lực lượng Cảnh sát 113, Công an phường 3, quận Bình Thạnh đến hiện trường giải quyết vụ việc và giải tán đám đông.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang làm rõ vụ việc.

Theo Trung Kiên



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.