Ghen tuông, vợ cắt phăng "của quý" của chồng vứt ra vườn

Ghen tuông, Tráng Thị Ọt đã cắt phăng "của quý" của chồng, vứt ra vườn rồi bỏ trốn...

Ghen tuông, Tráng Thị Ọt đã cắt phăng "của quý" của chồng, vứt ra vườn rồi bỏ trốn, mặc dù gia đình và cơ quan chức năng tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn không thấy.

Mài dao cắt "của quý" của chồng

Trưởng Công an xã Cốc Ly (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ vợ cắt "của quý" của chồng rồi bỏ trốn.

Danh tính người vợ được xác định là Tráng Thị Ọt (SN 1984, trú tại thôn Nậm Hán, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà), người chồng là Sùng Văn S. (SN 1988), nạn nhân của vụ việc.

Theo thông tin được biết, thời gian vừa qua, khi anh S. đi làm ăn ở xa, đã giấu vợ quan hệ ngoài luồng nên khiến Ọt nổi cơn ghen với chồng.

Chính vì thế, cuộc sống vợ chồng đã nảy sinh những mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm của sự việc là vào chiều ngày 12/2, anh S. sang nhà người quen ở cùng xóm uống rượu liên hoan. Khi tàn cuộc rượu, anh S. về nhà ngủ trong tình trạng đã ngà ngà say.

Đến khoảng 20h30, khi anh S. đang ngủ trong cơn say, Ọt đã chuẩn bị sẵn con dao sắc nhọn mà mình đã mài sẵn cắt phăng "của quý" của chồng rồi bỏ trốn.

Anh Tráng Văn T. (em trai của Ọt cho biết): Khoảng 21h, khi anh T. vừa ăn cơm xong thì thấy anh S. ôm bụng chạy vào nhà anh T. và nói: “T. ơi cứu anh với, anh bị nó (vợ- PV) cắt mất cái ấy rồi”.

Ngay lập tức, anh T. kêu gọi anh em gần đó đưa anh S. đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Hà, cách đó gần 30 km. Đồng thời anh T. gọi điện thông báo cho chính quyền địa phương và công an xã đến hiện trường vụ việc.


Vết máu của anh S. còn vương lại ở hiên nhà.

Vết máu của anh S. còn vương lại ở hiên nhà.

Không nối lại để tiền cho cháu ăn học

Cũng theo lời anh T., khi mọi người đưa anh S. đi bệnh viện cấp cứu, anh cùng với người dân gần đó soi đèn quanh nhà để tìm “của quý” của anh S. đã bị cắt với hi vọng có thể nối lại được.

15 phút sau khi xảy ra vụ việc, anh T. và mọi người đã tìm thấy “của quý” của anh S. bị Ọt ném xuống vườn cách nhà khoảng 50m.

Ngay sau khi tìm thấy “của quý” của anh S., anh T. đã cất giữ cẩn thận và ngay lập tức đi xe đến bệnh viện với hi vọng “còn nước còn tát”.

Tuy nhiên, các Bác sĩ ở đây nói rằng không đủ điều kiện và chuyên môn để có thể nối lại được, phải đem xuống bệnh viện Trung ương mới có thể nối lại được.

Lúc đấy, tôi động viên gia đình đưa anh S. xuống Hà Nội để cứu chữa, dù có phải bán hết tài sản cũng phải chữa trị cho anh ấy.

Tuy nhiên, phía bố mẹ anh S. không đồng ý và nói số tiền nối lại “của quý” nhiều lắm, tiền đấy để dành cho các cháu (3 người con trai của anh S.) ăn học”, anh T chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PV, anh S. và Ọt, kết hôn với nhau được hơn 10 năm nay, anh S. kém vợ 4 tuổi.

Hai vợ chồng sinh hạ được 3 người con trai, cháu trai đầu cũng đã lên lớp 6. Hàng ngày, Ọt ở nhà làm ruộng và chăm sóc con cái ăn học, còn anh S. đi làm xa quanh năm thi thoảng mới về.


Người thân chỉ những vết máu của anh S. còn vương lại ở hiên nhà.

Người thân chỉ những vết máu của anh S. còn vương lại ở hiên nhà.

Trao đổi với PV, ông Dì Văn Lưởng - Trưởng thôn Nậm Hán cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, ông Lưởng và người dân nhanh chóng đến hiện trường đưa anh S. đi cấp cứu đồng thời báo cáo lên công an xã, huyện xuống hiện trường.

“Hoàn cảnh gia đình anh S. rất éo le, anh S. là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh chị em. Sau khi học xong lớp 9, anh S. đã phải nghỉ học vì gia đình không có tiền để tiếp tục nuôi ăn học.

Ở vùng núi đá xa xôi này, quanh năm chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng ít ỏi nên cuộc sống của bà con nơi đây rất khó khăn.

Đại đa số những thanh niên trong làng đều không được ăn học đầy đủ, học xong lớp 9 phải nghỉ học để đi làm thuê ở các tỉnh xa”- ông Lưởng cho biết thêm.

Ông Sung Văn G. (bố của anh S.) buồn rầu cho biết: “Gia đình tôi hoàn cảnh lắm, chỉ tội cho các cháu, thằng S. đang điều trị tại bệnh viện, còn con Ọt lại bỏ trốn đến nay vẫn chưa tìm thấy, chỉ tội nghiệp cho mấy cháu nhỏ khi không có sự chăm sóc của bố, mẹ.

Theo các Bác sĩ ở bệnh viện, nếu như nối lại “của quý” cho thằng S. phải mất 100 triệu cơ. Tôi nghĩ số tiền ấy quá lớn, thôi thì mình đành chấp nhận vậy, để tiền đó còn nuôi các cháu ăn học”-

Trao đổi với PV, ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng công an xã Cốc Ly cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình anh S., chúng tôi cũng đã xuống hiện trường vụ việc, đồng thời báo cáo lên công an huyện Bắc Hà xuống điều tra làm rõ”.

Theo Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.