Gia đình 2 bé gái bị mất tích 6 tháng trước: Nhận ra thi thể con nhờ chiếc áo, vòng đeo tay

Sau hơn 6 tháng kể từ ngày 2 bé gái bị mất tích, gia đình các bé vẫn mòn mỏi đi tìm con cho đến ngày 20/11 thì bất ngờ chứng kiến sự thật đau lòng.

Sau hơn 6 tháng kể từ ngày 2 bé gái bị mất tích, gia đình các bé vẫn mòn mỏi đi tìm con cho đến ngày 20/11 thì bất ngờ chứng kiến sự thật đau lòng.
 
Ngày 20/11 người dân thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) bàng hoàng khi biết sự thật về hai bé gái cùng thôn bị mất tích cách đây hơn 6 tháng. Càng phẫn nộ hơn khi biết kẻ gây ra cái chết cho hai cháu bé là người cùng thôn tên là Hùng. Đối tượng này nhẫn tâm hãm hiếp rồi giết hai cháu bé vô tội.
 
Kẻ thủ ác bị phát lộ sau một vụ hiếp dâm 
 
Tối cùng ngày, chúng tôi đã về địa phương trên để tìm hiểu sự việc, tại ngôi nhà tăm tối của gia đình bé Nguyễn Thị Trang, bà Nguyễn Thị Thang 78 tuổi (là bà nội của Trang) đang ngồi sụp ở một góc nhà, liên tục đưa hai tay lên lau những giọt nước mắt xót xa. 
 
hãm hiếp
Bà nội (bên phải) của em Nguyễn Thị Trang đau buồn trước sự thật về cái chết của cháu mình
 
Thi thoảng bà Thang lại ôm ngực kêu lên vì phải chịu sự mất mát quá lớn, cố gắng lắm mới thành lời, bà nói “Tôi mất con trai (bố bé Trang) rồi, bây giờ lại chứng kiến mất cháu. Thế là mất hết cả rồi”...
 
Ngồi cạnh là bà Thang có thêm bà Nguyễn Thị Thanh (bà dì của bé Nguyễn Thị Trang) cho hay, chính bà là người trực tiếp có mặt khi cơ quan chức năng tiến hành bàn giao 2 thi thể các nạn nhân cho gia đình.
 
Bà Thanh kể:“Chiều 20/11, sau khi công an khám nghiệm hiện trường, khai quật nơi chôn cất các cháu ở khu nhà đối tượng Hùng thì họ đã cho hài cốt và những vật dụng tìm được của các cháu bỏ vào hai tiểu đưa ra nghĩa trang. Sau đó công an gọi mỗi gia đình được 3 người vào nhận diện. Tôi là bà nên tôi vào thì nhận ra ngay quần áo của cháu".
 
hãm hiếp
Ngôi nhà của nạn nhân Nguyễn Thị Trang  
hãm hiếp
Người thân của hai nạn nhân tập trung tại nghĩa trang thôn để làm lễ mai táng cho 2 em
 
Nói về sự việc, ông Trần Hữu Trinh, công an viên thường trực xã Khai Thái và cũng là người thân của nạn nhân Nguyễn Trang cho hay: “Đối tượng bị bắt vì sáng 19/11, có hành vi hiếp dâm một người phụ nữ 20 tuổi cùng thôn, đã có chồng. Khi chị này đi mua sữa cho con đã bị đối tượng giở trò, trưa ngày 20/11 đối tượng đã bất ngờ khai ra thêm hành vi trước đó bắt cóc hai bé gái, sau đó đối tượng sát hại hai cháu rồi chôn ở vườn. Chúng tôi quá đau lòng khi biết sự thật này”.
 
“Tôi nhận ra con vì cái vòng đeo tay”
 
21h cùng ngày, chúng tôi tiếp tục ra khu vực nghĩa trang của thôn, nơi thi thể hai bé gái đã được bàn giao cho gia đình và đang được tập hợp tại nhà tạm của nghĩa trang thôn. Tiếng khóc xé lòng của hàng chục người thân của hai bé gái có mặt tại đó khiến không ai có thể cầm lòng được.
 
hãm hiếp
Hai chiếc tiểu đựng 2 thi hài nạn nhân
 
Anh Tạ Văn Khải -  bố của em Tạ Thu Trang vẫn chưa hết bàng hoàng, nén đau thương ảnh kể lại giây phút khi biết sự thật về việc con gái mất tích, mà hơn 5 tháng nay gia đình vẫn hàng ngày đi tìm, mong chờ nhưng vô vọng: “Lúc tôi đang đi có việc thì người anh em họ hàng thông báo rằng, công an đang đưa đối tượng Hùng về nhà của nó để khai quật mộ vì Hùng khai nhận là người hiếp dâm sát hại hai cháu bé cách đây 5 tháng, rất có thể trong đó có con của tôi. 
 
Tôi bủn rủn chân tay nhưng vẫn phải cố đứng dậy chạy đến. Tâm trạng hỗn loạn lo sợ đau đơn vì đứa con mình chết thảm như vậy... Nhưng lúc công an phong tỏa hiện trường thì tất cả các ngõ đều không thể tiếp cận. Tôi đành đứng ngoài thấp thỏm chờ đợi kết quả”.
 
Anh Khải đau buồn kể tiếp: “Đến khoảng 17h, công an đưa hai thi thể từ nhà đối tượng Hùng ra nghĩa trang rồi gọi gia đình đến nhận dạng. Tôi nhận ra con vì cái vòng bạc đeo tay lúc trước sắm cho nó”.
 
hãm hiếp
Anh Khải - bố của em Tạ Thu Trang đang chia sẻ với PV

Cũng có mặt tại đây, ông Vũ Quốc Anh - trưởng Ban tuyên giáo huyện Phú Xuyên đang có mặt thăm hỏi, chia buồn với hai gia đình nạn nhân.
 
Ông Quốc Anh cho hay, hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ. Tuy nhiên, ông Anh cũng cho rằng đây là một sự việc hết sức nghiêm trọng cần phải điều tra kỹ lưỡng.
 

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 14/5/2016 ở thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội, ông Tạ Văn Khải bố của cháu Tạ Thu Trang (10 tuổi) ở thôn Vĩnh Trung báo với lực lượng chức năng chiều ngày 14/5, cháu Tạ Thu Trang và cháu Nguyễn Thị Trang (chị em họ) cùng đi chơi ở trong thôn. 

Đến chiều tối, gia đình không thấy cháu về nên đi tìm khắp thôn. Hai cháu bé mất tích, nhưng từ đó đến ngày 19/11 vẫn chưa tìm ra, cũng không có tin tức gì. Gia đình hai cháu vẫn ngày đêm trông ngóng tin.

Rất đau xót, đến ngày 20/11 họ lại nhận tin dữ là hai cháu bị chính đối tượng tên Hùng ở trong thôn hãm hiếp rồi ra tay sát hại, chôn cất ngay sau vườn nhà.

 
Theo Minh Ngọc (aFamily.vn/Trí thức trẻ)

mất tích

thi thể


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.