Giải cứu người cha bị bắt cóc vì vay tiền đóng học cho con

Chưa có tiền trả cho khoản vay đóng học phí cho con, ông Thắng đã bị một nhóm thanh niên khống chế, bắt giam.

Chưa có tiền trả cho khoản vay đóng học phí cho con, ông Thắng đã bị một nhóm thanh niên khống chế, bắt giam. Sau 2 ngày bị chúng tra tấn nạn nhân mới được cảnh sát giải cứu.

Ngày 7/9, Công an quận Tân Phú, (TP HCM) vẫn đang tạm giữ Đoàn Quốc Tuấn (ở quận 7) và Đoàn Trương Kỳ (ở quận Bình Tân, cùng 28 tuổi) để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, ông Hoàng Văn Thắng (46 tuổi) có tường trình, ông là nhân viên chuyên giám sát các công trình xây dựng nhà cao tầng. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, thiếu tiền đóng học phí cho con gái đang học đại học, khoảng một năm trước ông đã vài lần vay 3-4 triệu của một người quen với tổng số tiền khoảng 27 triệu đồng.

Sau một thời gian, người cho vay tiền bắt ông Thắng phải trả 160 triệu đồng, bao gồm cả tiền lãi.

Giai cuu nguoi cha bi bat coc vi vay tien dong hoc cho con hinh anh 1
Cảnh sát bắt Tuấn và Kỳ khi đang nhận tiền của chị Phi để giải cứu ông Thắng. Ảnh:Công an cung cấp.

Sau nhiều lần khất nợ, chiều 29/8, khi đang trên đường từ công trình xây dựng ở quận 7 về, người đàn ông trung niên bị một nhóm thanh niên ép xe, đe dọa buộc phải đi theo chúng đến một căn nhà ở quận 8 để giải quyết nợ nần.

Tại đây chúng thay nhau đánh đập và tra hỏi vì sao ông Thắng không trả nợ. Sợ bị lộ, nhóm bắt người trái phép đưa nạn nhân đi chỗ khác để giam lỏng.

Sau 2 ngày đêm tra tấn, chúng ép nạn nhân phải viết giấy nhận nợ 160 triệu đồng và yêu cầu cung cấp số điện thoại của người thân để chúng đòi.

Nhận được điện thoại đòi tiền của nhóm giang hồ, chị Phi - con gái ông Thắng hoảng sợ.

“Nhóm côn đồ trên nói đang khống chế ba tôi, buộc gia đình phải xoay sở trả tiền cho chúng gấp, nếu không gia đình sẽ không được gặp người thân của mình", chị Phi nói. Sau nhiều lần thương lượng với nhau, nhóm bắt cóc người đồng ý nhận 12 triệu đồng của con gái nạn nhân.

Trong thời gian chuẩn bị tiền, cô sinh viên bí mật báo cảnh sát. Công an quận Tân Phú đã bố trí nhiều lực lượng vào cuộc.

Sau khi điều con gái của ông Thắng đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường, nhóm người đòi nợ thuê hẹn chị Phi ở một quán ăn trên đường Hồng Hà (phường 2, quận Tân Bình). Khi Tuấn và Kỳ đang nhận tiền của cô gái bị lực lượng trinh sát ập vào bắt quả tang.

Từ lời khai của 2 nghi can trên, cảnh sát đã kịp thời giải cứu ông Thắng thành công. Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai của họ để làm rõ ai là chủ mưu và đồng bọn của 2 thanh niên trên thuê người bắt cóc và đánh đập người vay tiền.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Khánh Trung (Zing.vn)


bắt cóc


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.