Giở trò đồi bại với con gái 7 tuổi của anh ruột

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Phú Yên, vào lúc 21 giờ ngày 2092010, Nguyễn Minh Dương lẻn vào nhà ông Nguyễn Minh Thạnh, ở khu phố Chí Đức (thị trấn Chí Thạnh) lấy trộm tài sản. Bị phát hiện, Nguyễn Minh Dương chạy ra sau vườn nhà ông Thạnh trốn, rồi quay lại gõ cửa. Ông Thạnh mở cửa và cầm lấy cái rựa ra bảo Dương đi về, chứ không đánh chết

Giở trò đồi bại với cháu T, con anh trai ruột khi chị dâu mang cháu đến gửi nhờ,Tấn đã bị chị dâu làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng.

Ngày 25/5, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tấn (SN 1992, trú ởhuyện Đồng Xuân) 16 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, sáng 23/12/2010, chị L.T.B.T dẫn con là T.T.T (7 tuổi) và T.H.T(5 tuổi) đến nhà em chồng Trần Thị Thu ở thôn Đa Lộc để gửi. Tại đây, Trần VănTấn, là chú ruột cháu T đã giở trò đồi bại với cháu T. Sau đó, cháu T kể lại sựviệc với mẹ nên chị T đã làm đơn tố cáo hành vi đồi bại của Tấn với cơ quan chứcnăng.

* Sáng ngày 26/5, TAND tỉnh Phú Yên đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo NguyễnMinh Dương (SN 1993, thường trú ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) 96 tháng tùvề tội cướp tài sản, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt củahai tội danh trên, tòa tuyên án bị cáo Dương phải lĩnh 102 tháng tù.
Giở trò đồi bại với con gái 7 tuổi của anh ruột
Bị cáo Nguyễn Minh Dương, cúi đầu nghe tòa tuyên án (Ảnh: Văn Nguyễn)

Theo cáotrạng truy tố của Viện KSND tỉnh PhúYên, vào lúc 21 giờ ngày 20/9/2010,Nguyễn Minh Dương lẻn vào nhà ông NguyễnMinh Thạnh, ở khu phố Chí Đức (thị trấnChí Thạnh) lấy trộm tài sản. Bị pháthiện, Nguyễn Minh Dương chạy ra sau vườnnhà ông Thạnh trốn, rồi quay lại gõ cửa.

Ông Thạnh mở cửa và cầm lấy cái rựa rabảo Dương đi về, chứ không đánh chết.Liền lúc đó, Dương xông vào giựt lấy cáirựa trên tay ông Thạnh, rồi chém nhiềunhát vào người, làm ông Thạnh bị thươngngã ra bất tỉnh. Thấy nạn nhân nằm bấtđộng, Dương lục túi quần của nạn nhânlấy 820.000 đồng và một điện thoại diđộng, trị giá 710.000 đồng rồi tẩuthoát.

Trước khi rời hiện trường gây án, Dươngđiện thoại báo cho anh Nguyễn Minh Châu- cháu ông Thạnh biết là ông Thạnh bịngười khác đánh bị thương. Sau đó, Dươngbỏ trốn vào Đại Lãnh, còn ông Thạnh đượcđưa đi cấp cứu và giám định tỷ lệ thươngtích 50%. Ngày 23/9/2010, Nguyễn MinhDương được gia đình đưa đến Công anhuyện Tuy An đầu thú.

Qua điều tra, Dương còn khai nhận, từngày 23/6 đến ngày 19/7/2010, NguyễnMinh Dương cũng đã lẻn vào nhà người dânở huyện Tuy An, lấy trộm một số tài sản,trị giá gần 5 triệu đồng.


Theo Văn Nguyễn
VTC News



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.