Hà Nội: Xe khách cỡ lớn bốc cháy ngùn ngụt ở đường trên cao

Đang lưu thông ở đường trên cao, chiếc xe khách loại 45 chỗ bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Vụ việc xảy ra khoảng 13h30 hôm nay, 2/4, tại đường trên cao, đoạn gần qua bán đảo Linh Đàm, gần bến xe Nước Ngầm, Hà Nội.

 Đang lưu thông ở đường trên cao, chiếc xe khách loại 45 chỗ bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Vụ việc xảy ra khoảng 13h30 hôm nay, 2/4, tại đường trên cao, đoạn gần qua bán đảo Linh Đàm, gần bến xe Nước Ngầm, Hà Nội.


Chiếc xe khách bốc cháy ngùn ngụt. (Ảnh: Nguyễn Dương)
Chiếc xe khách bốc cháy ngùn ngụt. (Ảnh: Nguyễn Dương)


Theo anh Nguyễn Đức Thọ (SN 1971, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa), chủ nhân xe khách BKS 36N-1433 bị cháy, xe của anh vừa di chuyển từ bến xe Mỹ Đình đi ra Pháp Vân, khi tới đoạn đường trên, khói bất ngờ bốc nghi ngút ở phần đuôi xe.
Anh Thọ cùng phụ xe tên Hưng vội chạy xuống mở nắp đuôi xe kiểm tra thì thấy lửa đang cháy ở dây điện khu vực máy phát. Anh Thọ lập tức hô hoán 20 hành khách đang ngồi trên xe sơ tán ra ngoài; đồng thời dùng 3 bình cứu hỏa mini để dập lửa song không thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan ran, bốc cháy ngùn ngụt.
Ngọn lửa biến chiếc xe thành đống sắt vụn. (Ảnh: Tiến Nguyên)
Ngọn lửa biến chiếc xe thành đống sắt vụn. (Ảnh: Tiến Nguyên)
Ngọn lửa biến chiếc xe thành đống sắt vụn. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Vụ việc được ngay sau đó được báo tới lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi xe cứu hỏa tới nơi, ngọn lửa đã bao trùm khắp chiếc xe. Gần 30 phút sau, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Lúc này, chiếc xe gần như chỉ còn trơ khung sắt.

Theo anh Thọ, rất may, thời điểm xảy ra cháy trên xe chỉ có khoảng 20 hành khách. Mọi người lại mang ít hành lý nên kịp thời vận chuyển ra ngoài, cũng không có hành khách nào gửi xe máy trên xe.
Đường trên cao bị ùn tắc vì vụ hỏa hoạn.
Đường trên cao bị ùn tắc vì vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Nguyễn Dương)Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ chiếc xe, ước tính thiệt hại khoảng 1,7 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.