Hai bố con gặp nạn, thí sinh lỡ môn thi

Tai nạn khiến cả hai bố con anh Lê Văn Lâm ngất xỉu, phải nhập viện và cô con gái Lê Thị Nhung đã phải bỏ lỡ buổi thi môn Lý.

Tai nạn khiến cả hai bố con anh Lê Văn Lâm ngất xỉu, phải nhập viện và cô con gái Lê Thị Nhung đã phải bỏ lỡ buổi thi môn Lý.

Theo người nhà nạn nhân kể lại, vào khoảng 13 giờ ngày 4/7, anh Lê Văn Lâm, trú ở khu 4 thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân chở con gái là em Lê Thị Nhung đến điểm thi tại Cơ sở 1, Trường Đại học Hồng Đức. Khi đi đến đoạn ngã tư gần khu vực cầu Quán Nam, xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương thì bất ngờ xảy ra tai nạn khiến cả hai bố con anh ngất lịm giữa đường.

Anh Lê Văn Lâm đang nằm điều trị tại BV Đa khoa Hợp Lực.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã lập tức đưa hai bố con anh Lâm đến bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cấp cứu. Do bị thương, phải đi cấp cứu nên Nhung đã không thể tham dự tiếp môn thi Lý chiều ngày 4/7.

Được biết, em Lê Thị Nhung đăng ký dự thi vào trường Cao đẳng Y Thanh Hóa, thi tại trường đại học Hồng Đức.

Tai nạn xảy ra đã khiến em Lê Thị Nhung phải bỏ lỡ kỳ thi ĐH năm nay.

Vụ tai nạn xảy ra khiến Nhung phải khâu 7 mũi phía bên phải đầu, cũng như bị chấn thương chân, lưng bị xây xước, thâm tím. Còn anh Lâm, sau khi nhập viện tinh thần hoảng loạn, hai bả vai đau nhói, anh đã được các bác sỹ bệnh viện chụp cắt lớp.

Hiện hai bố con anh Lâm vẫn đang nằm điều trị tại Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực để tiếp tục theo dõi.

Chị Hà Thị Vân, vợ anh Lâm cho biết, cháu Nhung không thể tiếp tục dự thi

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.