Hai cảnh sát giao thông truy đuổi cướp 10 km

Chiều 4/1, quốc lộ 1A và 13, đoạn qua quận Thủ Đức (TP HCM) náo loạn bởi cuộc truy đuổi ngoạn mục của hai cảnh sát với hai tên cướp.

Chiều 4/1, quốc lộ 1A và 13, đoạn qua quận Thủ Đức (TP HCM) náo loạn bởi cuộc truy đuổi ngoạn mục của hai cảnh sát với hai tên cướp.

Truy úy Hà bị thương sau cuộc truy đuổi. Ảnh: An Nhơn
Trung úy Hà bị thương sau cuộc truy đuổi. Ảnh: An Nhơn

Gần 15h, trung úy Nguyễn Ngọc Hà và Ngô Văn Phúc (Đội CSGT Rạch Chiếc, TP HCM) tuần tra trên quốc lộ 1A. Khi đến gần ngã ba ĐH Nông Lâm (phường Linh Trung, quận Thủ Đức), cả hai nghe mọi người truy hô "cướp, cướp...".

Liền sau đó, hai thanh niên đi xe tốc độ cao hướng từ cầu vượt Trạm 2 về ngã tư Bình Phước. Nghi là bọn cướp, hai trung úy ra tín hiệu dừng xe nhưng chúng vẫn tháo chạy. Trung úy Hà lên môtô đặc chủng truy đuổi. Bất chấp đường đông xe máy và ôtô, hai tên cướp phóng bạt mạng nhằm tìm đường thoát thân.

"Chúng chạy lạng lách, đáng võng khiến nhiều người đi đường khiếp sợ, dạt vào lề. Trên đường chạy, chúng cởi áo khoác, mũ bảo hiểm ném vào chúng tôi", trung úy Hà kể lại.

Tuy nhiên, hai cảnh sát trẻ đã né tránh và kiên trì bám đuổi. Đến nút giao cầu vượt Bình Phước, bộ đôi này rẽ sang quốc lộ 13, hướng về Bình Dương. Sau 10 km bỏ chạy, khi tới cầu Vĩnh Bình (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), thấy bị truy đuổi gắt gao, bọn cướp liền đạp đổ xe đặc chủng khiến anh Hà ngã nhào.

Nhưng viên cảnh sát vẫn cố rướn người co chân đạp xe bọn cướp làm cả hai hoảng sợ nhảy xuống nhánh sông Sài Gòn và bị bắt sau đó. Tại công an phường Hiệp Bình Phước, hai tên cướp khai là Lê Văn Tài (21 tuổi) và Lê Văn Hải (18 tuổi, quê Tây Ninh).

Tên cướp Lê Văn Tài bị bắt giữ. Ảnh: An Nhơn
Tên cướp Lê Văn Tài bị bắt giữ. Ảnh: An Nhơn

Sau khi bắt cướp, trung úy Hà đến cơ sở ý tế băng bó vết thương. "Bọn chúng quá liều lĩnh. Trên đường truy đuổi, tôi cứ sợ bọn chúng sẽ gây tai nạn cho người đi đường nhưng may mắn là điều đó không xảy ra. Còn vết thương của tôi không đáng ngại lắm", cảnh sát Hà chia sẻ.

Theo VNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.