- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hãi hùng cả làng kéo nhau đi bắt đỉa bỏ cả ruộng
Với việc bắt đỉa, mỗi người thu khoảng 350.000 đồng/ngày, con số này tương đương với số tiền kiếm từ trồng lúa trong cả tháng. Vì thế, nhiều gia đình bỏ hoang đồng ruộng, kéo cả nhà đi tìm đỉa.
Nghề "dị" thu nhập cao
Thủ vai lái buôn thu mua đỉa số lượng lớn, PV đã tìm về thôn Đông Hội, xã Đại Đình (Tam Đảo, Vĩnh Phúc), nhằm tìm hiểu thực trạng mua bán đang diễn ra tại đây. Những người đi bắt đỉa phản ánh, đây là một trong những địa điểm thu mua lớn của khu vực miền Bắc.
|
Nhiều người bỏ việc đồng áng đi bắt đỉa do thu nhập cao |
Thực tế, người dân tại đây đã rất cảnh giác với người lạ, thường lảng tránh những câu hỏi liên quan đến vấn đề mua bán đỉa, thậm chí nhiều người còn cho biết chưa bao giờ diễn ra tình trạng này ở thôn mình.
Khá khó khăn, PV mới tiếp cận được với anh Thắng, một trong những đầu mối thu mua đỉa chính tại thôn Đông Hội. Anh Thắng cho biết việc mua bán đỉa tại thôn mình đã diễn ra từ năm ngoái, sau khi ngừng một thời gian, tới tháng 5 vừa qua đã bắt đầu hoạt động trở lại. Người bán đỉa cho anh không chỉ là người dân ở địa phương mà còn có người đến từ Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn và nhiều tỉnh miền Bắc cũng mang tới đổ hàng tại đây.
Trung bình tại mối của anh Thắng, mỗi ngày có trên dưới 60 người đến bán với số thu mua được tầm 30 kg, hôm ít cũng được khoảng 10 kg. Về giá cả thì khá thất thường, hôm lên hôm xuống, từ 650.000 - 700.000 đồng/kg. Tuy nhiên anh Thắng cho biết, số lượng đỉa hiện nay cũng đang khan hiếm dần, vào thời điểm này năm ngoái, có ngày anh nhập vào tận gần 100 kg.
Anh Thắng kể thêm, chỉ riêng trong thôn Đông Hội này đã có tới 3-4 xóm người dân chỉ tập trung đi bắt đỉa về bán. Không những thế, số lượng người từ tỉnh khác tới giao hàng cũng nhiều, nên việc thu mua đỉa số lượng lớn là tương đối dễ dàng. Trung bình mỗi ngày, một người thường bắt được từ 5-7 lạng, người nhiều thì được trên 1 kg. Anh Thắng kể: Cá biệt, cách đây vài hôm có cặp vợ chồng bán được tới 3,7 kg, với giá thu mua hôm đó là 720.000 đồng/kg, 2 vợ chồng này bỏ túi tận 2,7 triệu đồng.
Lần hỏi về việc sau khi nhập đỉa, số hàng này sẽ được đẩy đi đâu, anh Thắng cho biết sẽ chuyển cho đầu mối lấy buôn số lượng lớn, còn sau đó họ đưa đến đâu thì không được biết. Thông thường, các chủ buôn lớn sẽ chỉ gặp anh Thắng vào lần đầu tiên giao dịch, từ những lần sau họ sẽ không xuất hiện mà chỉ cho cửu vạn đến lấy hàng. Với mỗi kg đỉa, những đầu mối thu mua nhỏ như của anh Thắng thường được hưởng chênh lệch 50.000 - 60.000 đồng/kg
Theo anh Thắng, cách thức làm ăn của những đầu mối lớn cũng khá sòng phẳng, nếu hôm nay muốn lấy 20 kg, họ sẽ giao trước một nửa số tiền, anh Thắng tự bỏ ra một nửa còn lại, sau khi giao đủ hàng ngay trong ngày bên buôn sẽ trả nốt số tiền mà đầu mối thu mua ứng trước.
Cũng theo anh Thắng, các dân buôn lớn dạng này thường đến từ Nghệ An, Thanh Hóa ... mặc dù không biết họ sẽ đổ hàng đi đâu và sử dụng vào mục đích gì, nhưng anh Thắng khẳng định chắc chắn số đỉa trên sẽ được đưa sang Trung Quốc.
Khi đặt ra câu hỏi tại sao có nhiều người trong thôn Đông Hội cũng như từ các tỉnh khác sẵn sàng bỏ ruộng đồng để quay sang săn bắt đỉa, anh Thắng cho biết lý do duy nhất là nằm ở tiền.
Trung bình với việc đi tìm đỉa, mỗi người thu về được khoảng 350.000 đồng/ngày, con số này tương đương với số tiền kiếm ra từ trồng lúa trong cả tháng. Vì thế, việc nhiều gia đình bỏ hoang đồng ruộng, kéo cả nhà đi tìm đỉa cũng là điều dễ hiểu. Thậm chí, có những người ở thôn Đông Hội còn lên tận Cao Bằng, Lạng Sơn để tìm đỉa về bán, anh Thắng giải thích.
Mua công khai, bán lén lút
Cùng đứng thu mua đỉa công khai trước cửa nhà anh Thắng, nhưng hầu hết những người đi bắt về khi thấy người lạ đều tỏ ra nghi ngờ, không ghé vào bán.
Công đoạn thu mua đỉa được thực hiện hoàn toàn bằng tay trần. |
Trong cả buổi chiều ngày hôm đó, chỉ có 2 người ghé vào bán, điều này trái ngược hoàn toàn với những ngày trước đây khi có những hôm phải từ chối mua thêm, anh Thắng cho biết.
Theo quan sát, những người bắt đỉa thường giấu "hàng" trong cốp xe, chỉ khi nhận thấy việc mua bán có thể diễn ra thuận lợi mới lấy ra. Đỉa được để trong những chiếc túi có thể thoát khí như tất hay túi lưới ... nhằm đề phòng trường hợp sinh vật này có thể bị chết trên đường vận chuyển.
Sau khi nhận đỉa từ người bán, anh Thắng bắt tay ngay vào giai đoạn sàng lọc "hàng". Việc đầu tiên cần làm là lau khô đỉa, bởi loài sinh vật này tiết chất dịch khá nhiều, cân lên sẽ dễ bị "lỗ", anh Thắng giải thích.
Nhưng không phải bất cứ đỉa loại nào cũng được mua, đầu mối chỉ chọn những con có kích thước trung bình trở lên, nhỏ hơn hoặc đã chết đều bị trả lại cho người bán. Tất cả các công đoạn mua bán này đều được thực hiện bằng tay trần trong khi lũ đỉa lúc nhúc bò xung quanh.
Quá trình thu mua này cũng diễn ra khá nhanh, chỉ trong vòng 3-4 phút, tiền đã được giao dịch sòng phẳng với người bán. Số đỉa vừa được mua sẽ được đầu mối gom vào một chiếc túi lớn, đợi đến cuối ngày sẽ có người của các chủ mua lớn đến lấy.
-
Thời sự2 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự2 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự1 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự1 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự1 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự1 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.
-
Thời sự1 ngày trướcThời điểm hiện tại, cháu L. đã mang thai được 38 tuần.
-
Thời sự1 ngày trướcSau 4 ngày người dân phát hiện một người đàn ông 85 tuổi bị thương nặng ở 2 bàn chân ngồi giữa đường, cơ quan chức năng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vẫn chưa tìm ra nguyên nhân sự việc.
-
Thời sự1 ngày trướcPhát hiện cô con gái 12 tuổi có nhiều biểu hiện bất thường, một người đàn ông đã đưa con đi kiểm tra và bất ngờ được biết cháu bé đang mang thai ở tháng thứ 6.
-
Thời sự1 ngày trướcĐêm 16/4, chính quyền địa phương nhận được thông tin có 3 người nhảy sông tại đập Ba Đa (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
-
Thời sự1 ngày trướcBà Trần Thị Mỹ Hiền - Chủ mưu vụ lừa đảo hơn 800 tỷ đồng đã bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện tâm thần.
-
Thời sự1 ngày trướcThấy chị Th đi vào giường ngủ, Ty đi đến lấy bịch xăng cất giấu từ trước và tưới xăng lên vùng lưng của chị Th rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự2 ngày trướcTAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử Trương Thị Kim Soan (SN 1974, Giám đốc Công ty khoáng sản Thiên Ân, Công ty đầu tư khoáng sản Thiên Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.