Hận một người, đốt cả chung cư

Ngày  112, vào lúc 6 giờ 15 phút người dân phát hiện một thanh niên đổ chất lỏng bên trong một chai nước suối tại bãi giữ xe rồi tính châm lửa đốt, nhưng bị ngăn chặn kịp thời.

Ngày 2-12,nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận 1-TPHCM, cho biết nguyên nhân thiếuniên 15 tuổi định phóng hỏa đốt nhà xe chung cư 78 Lê Thánh Tôn (phường BếnNghé, quận 1, TPHCM) vào sáng 30-11, là do hiềm khích cá nhân.

Ngày  1-12, vào lúc 6 giờ15 phút người dân phát hiện một thanh niên đổ chất lỏng bên trong mộtchai nước suối tại bãi giữ xe rồi tính châm lửa đốt, nhưng bị ngăn chặnkịp thời.

Lúc đầu đối tượng khainhận tên Lê Vũ Hà (SN 1995), cầm xăng đi đốt hầm xe chung cư theo "đơnđặt hàng" với giá 5 triệu đồng.

Thế nhưng khi chuyển lênCơ quan CSĐT Công an quận 1, thanh niên này khai tên thật là Lê Đình Vũ(SN 1994, ngụ quận 1, học sinh lớp 11 Trường THPT Ten-lơ-man). Nguyênnhân Vũ đốt tại nhà xe là do hiềm khích với ông Đỗ Văn Thãnh (SN 1971,là nhân viên giữ xe tại chung cư). Việc khai như ban đầu nhằm đánh lạchướng cơ quan điều tra.

Qua khám nghiệm hiệntrường, nhiều người đã giật mình vì chất lỏng Vũ đổ là xăng.

Được biết, chung cư 78 LêThánh Tôn nằm gần các cơ quan quan trọng trên địa bàn TPHCM và cạnh UBNDTPHCM.

Theo T.Tiến
Người lao động




Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Bắc Giang
Sau 18 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Đô vừa bị Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội bắt giữ.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.