Hoàn cảnh thương tâm của người đàn ông tự sát trầm mình trong bể nước

Khi biết ông Dừa tự tìm đến cái chết do bi quan, chán nản vì ốm đau bệnh tật trong khi gia cảnh hết sức khó khăn không có tiền đi chữa bệnh thì ai cũng cảm thấy xót xa.

Khi biết ông Dừa tự tìm đến cái chết do bi quan, chán nản vì ốm đau bệnh tật trong khi gia cảnh hết sức khó khăn không có tiền đi chữa bệnh thì ai cũng cảm thấy xót xa.

Chiều tối ngày 28/4, người dân xóm 7, thôn Quỳnh Lang, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình bàng hoàng trước hung tin thi thể ông Nguyễn Văn Dừa (SN 1950), trú tại địa phương được phát hiện chết trong bể nước, trên ngực vẫn cắm một con dao. Sự việc ngay lập tức được báo lên cơ quan chức năng. Nhiều giả thiết được đặt ra xung quanh cái chết bi thảm này. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng kết luận ông Dừa tự tìm đến cái chết do bi quan, chán nản vì ốm đau bệnh tật trong khi gia cảnh hết sức khó khăn không có tiền đi chữa bệnh thì ai cũng cảm thấy xót xa…

Hoàn cảnh thương tâm của người đàn ông tự sát bằng dao rồi trầm mình trong bể nước 1

Ngôi nhà và bể nước nơi ông Dừa tự tìm đến cái chết Ảnh: T.Long


Cái chết nhiều uẩn khúc

Khi chúng tôi có mặt, ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Dừa vẫn còn lạnh lẽo dù gia đình đang chuẩn bị mâm cơm cúng tuần cho người đã khuất. Bơ phờ vì những ngày lo tang ma cho chồng, bà Bùi Thị Mến (47 tuổi), vợ ông Dừa, tiếp chúng tôi với những tiếng thở dài thườn thượt: “Đành rằng ông ấy ốm đau bệnh tật nên sinh ra bi quan, chán nản, gần đây tâm tính cũng có phần không ổn định, nhưng mẹ con tôi chưa bao giờ hắt hủi hay tỏ ra lơ là mà luôn quan tâm chăm sóc. Ngặt nỗi, gia cảnh quá khó khăn nên không phải lúc nào cũng ở kè kè bên cạnh được. Giờ ông ấy tự tìm cái chết, nhiều người không hiểu nghi ngờ vợ con bỏ mặc trong lúc ốm đau. Mấy đêm nay nằm trằn trọc, càng nghĩ, tôi càng thấy đau lòng”.

Trở lại buổi chiều xảy ra vụ việc, ngay sau khi nhận được tin báo về cái chết của ông Dừa, công an xã Quỳnh Ngọc đã lập tức có mặt khoanh vùng bảo vệ hiện trường và báo cáo sự việc lên cấp trên. Hiện trường vụ án, nơi phát hiện thi thể ông Nguyễn Văn Dừa là bể nước trước nhà. Khi được vớt lên, nạn nhân đã chết trong tình trạng trên ngực vẫn còn cắm một con dao. Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Văn Dừa chết là do mất máu và ngạt nước. Những gì để lại tại hiện trường cho thấy, nạn nhân đã dùng dao, loại dao Thái Lan gọt hoa quả tự đâm vào bụng mình nhưng vẫn không chết nên đã cố lết trèo lên thành bể và trầm mình trong đó tự kết liễu đời mình. Sau khi biết được nguyên nhân cái chết, gia đình người thân của nạn nhân đã làm đơn và ký cam kết với cơ quan chức năng không mổ tử thi và tổ chức lo hậu sự cho người đã khuất.

Trò chuyện với phóng viên, một người thân của nạn nhân cho biết, ngày còn trẻ, ông Dừa đã từng có một thời gian phục vụ trong quân ngũ. Ông lập gia đình với bà Bùi Thị Mến, người xã bên và sinh được bốn đứa con, một trai ba gái. Sau khi phục viên về lại địa phương, không nghề nghiệp, cả gia đình sáu miệng ăn chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng khoán, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng vẫn chẳng đủ ăn, vậy nên những lúc nông nhàn, ông Dừa theo người làng đi làm phụ hồ tại các công trình xây dựng. Mưa nắng dãi dầm, cuộc sống kham khổ khiến sức khỏe ông Dừa yếu dần, nay ốm mai đau. Mấy năm gần đây thì ông yếu hẳn, các cai xây dựng không gọi đi làm nữa.

Nỗi đau người sống

Thắp thêm một tuần hương lên bàn thờ người xấu số, gạt nước mắt, bà Bùi Thị Mến sụt sùi: “Do gia cảnh khó khăn, nên tôi phải đi làm giúp việc ở ngoài Quảng Ninh cho một người cùng làng sinh sống tại đây để kiếm tiền trang trải thêm cho cuộc sống và gửi tiền về cho ông ấy thuốc men, sinh sống…”. Dừng lại một lúc để nén cơn xúc động trực trào dâng trong lòng, người đàn bà trông già hơn cả chục tuổi so với tuổi thật của mình kể tiếp: “Hôm ấy là ngày 28/4, khoảng hơn 7h sáng, ông Dừa có gọi điện thoại cho tôi nói rằng: “ Bà với các con về gặp tôi đi, tôi sắp chết đến nơi rồi!”. Nghe chồng mình nói vậy, linh tính có chuyện chẳng lành, tôi tức tốc gọi điện cho đứa con gái út cũng đang làm ở ngoài này, rồi lập tức bắt xe trở về quê. Ngồi trên xe mà ruột gan nóng như lửa đốt, mấy lần thúc giục bác tài đi nhanh hơn. Khi hai mẹ con về đến nơi, cổng thì đóng nhưng cửa nẻo mở toang, gọi không có tiếng trả lời. Tìm khắp trong nhà, hỏi thăm hàng xóm cũng không ai biết ông ấy đi đâu. Huy động thêm anh em họ hàng đi tìm kiếm thì đến hơn năm giờ chiều, một người hàng xóm người lại gần bể nước và hốt hoảng kêu toáng lên khi phát hiện xác ông ấy nằm trong bể nước của nhà, nước trong bể nhuốm màu đỏ của máu. Khi mọi người đưa xác ông ấy ra, tôi ngất xỉu khi thấy trên ngực ông ấy vẫn còn cắm một con dao…”, bà Bùi Thị Mến bàng hoàng nhớ lại.
 
Theo tìm hiểu của phóng viên, bình thường, ông Dừa là một người hiền lành, ít nói, sống chan hòa với hàng xóm láng giềng, chưa bao giờ gây xích mích với ai và cũng không hề có điều ra tiếng vào. Suốt mấy chục năm sinh sống tại địa phương, vợ chồng ông chung sống rất hòa thuận không có xích mích. Tuy nhiên, từ khi các con lập gia đình và đi làm ăn xa, bà Mến ra Quảng Ninh làm công việc giúp việc nhà thì ông Dừa trở nên sống khép mình, ít khi thấy ông  ra ngoài và tâm lý có vẻ không được ổn định.

Ông Đỗ Đức Âu, trưởng xóm 7, thôn Quỳnh Lang, và cũng là hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết: “Tôi không biết chính xác nhưng thỉnh thoảng uống rượu với tôi, chắp nối lại thì thấy ông ấy bi quan, chán nản vì ốm đau bệnh tật trong khi gia cảnh hết sức khó khăn không có tiền đi chữa bệnh. Ngoài ra, ông ấy còn than thở cuộc sống cô độc, gia đình, vợ con tứ tán mỗi người một nơi. Những lần như thế, tôi luôn động viên ông ấy yên tâm chữa bệnh, đã phải bệnh hiểm nghèo hay chết người ngay đâu, vả lại còn có vợ con, làng xóm vậy mà không ngờ ông ấy lại nghĩ quẩn, tự kết liễu đời mình…”.

Sau cái chết thương tâm của ông Nguyễn Văn Dừa, mọi người dân địa phương tỏ ra xót thương cho người đàn ông xấu số nhưng vẫn thầm trách người đã khuất đã để lại không ít điều tiếng cho người thân vẫn còn đang phải sống…
 

“Việc ông Nguyễn Văn Dừa tự tìm đến cái chết rồi sẽ qua đi, nhưng nỗi đau vẫn còn để lại cho những người đang sống. Nhiều người khi nghe câu chuyện này nghĩ rằng, mặc dù có bị ốm đau bệnh tật, gia cảnh có khó khăn nhưng không phải là đã hết cách giải quyết. Đằng này ông Dừa lại chọn cái chết để kết thúc mọi chuyện. Cái chết đầy đau đớn đã giải thoát cho ông nhưng nỗi đau đớn để lại cho gia đình và vợ con ông chẳng biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai...”, Ông Đỗ Đức Âu, trưởng xóm 7, thôn Quỳnh Lang,


(Tên người nhà nạn nhân đã được thay đổi)

Theo GiadinhNet


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.