- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hút bùn hồ Gươm: Không kinh động cụ Rùa
Trong cái rét ngọt chớm Đông Hà Nội, ở một góc nhỏ ven hồ Gươm, nhóm kỹ sư người Đức lặng lẽ khởi động hệ thống hút bùn dưới lòng hồ.
Thi thoảng, vài người dân tập thể dục buổi sáng dừng lại ngắm mặt nước xanh biếc tĩnh lặng và chờ xem cụ Rùa có vì chút xáo động mà nổi lên hay không…
Vận hành êm ái
Sáng 18/11, ven hồ Gươm, đoạn đối diện với đường Bảo Khánh, công tác hút bùn lòng hồ Gươm chính thức khởi động. Nhiều người dân Thủ đô lần đầu tiên được chứng kiến cảnh nạo vét hồ Gươm “rất khác”. Không ồn ào, không bề bộn.
Trầm tích đáy hồ cứ theo hệ thống bơm chảy vào giàn máy ép, từ đó, bùn đen từng miếng mỏng dính như sô cô la theo băng chuyền rơi xuống thùng chứa rồi xe đến cẩu đi chôn lấp ở khu xử lý Yên Sở. Hết lượt này đến lượt khác. Mặt hồ khu vực đặt máy bơm và chiếc thuyền nổi điều khiển mang tên SediTurtle không gợn chút sủi tăm.
“Tôi đã từng chứng kiến hai lần nạo vét hồ Gươm. Nhưng đều theo phương pháp thủ công, phải hút nước ra, vét bùn lên rồi lại bổ sung nước mới. Làm như thế rất mất thời gian, nghe nói giết chết nhiều vi sinh vật chỉ có riêng ở hồ Gươm. Chưa bao giờ tôi thấy nạo vét hồ theo cách hiện đại, êm ái thế này” – Bác Nguyễn Long, phường Nguyễn Du, cho biết.
Nhiều người chạy bộ buổi sáng quanh hồ, ngang qua mới biết sự kiện này. Ở những góc khác của hồ, khách du lịch vẫn lặng ngắm vẻ đẹp cầu Thê Húc trong sương sớm đầu Đông.
Phải chú ý lắm mới nghe thấy tiếng máy chạy rì rầm trong khu vực lắp đặt giàn máy. Mọi hoạt động đều diễn ra trong tĩnh lặng, hạn chế tối đa những tác động dù nhỏ nhất tới cụ Rùa.
Nước lẫn bùn lỏng vẫn đều đều theo ống hút chảy từ lòng hồ vào thùng chứa. Tại đây, bùn lỏng được khuấy đều với một hóa chất được gọi là keo tụ, giúp kết tủa nhanh, sau đó đưa lên máy ép. Nước ép từ bùn theo đường ống đổ ra hệ thống nước thải chung của thành phố.
Lần theo đoạn đường ống dẫn nước ép bùn, chúng tôi chứng kiến nước chảy ra từ miệng ống trong veo. Hệ thống tự động toàn bộ, chỉ có vài kỹ sư và công nhân đứng giám sát, điều chỉnh máy.
Sẽ xem xét mở rộng toàn hồ
Ngay từ sáng sớm, các chuyên gia người Đức đã có mặt. Một nhóm cho thuyền ra khảo sát khu vực mặt nước, nhóm khác ở trên bờ vận hành giàn máy. Mọi công việc đều được tiến hành hết sức tỉ mỉ, thận trọng.
Trước đó, người ta đã quây lưới kín 1.000m2 hồ diễn ra hoạt động hút bùn. Trong quá trình quây lưới, công nhân phải dò dưới lòng hồ để đánh động cho cụ Rùa nếu có trú ở đây thì biết mà dời tạm đi nơi khác. Khi yên trí cụ Rùa không ở đó, cửa rào được đóng kín lại.
Có mặt tại buổi thử nghiệm hút bùn hồ Gươm, ông Vũ Như Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cho biết: Qua chạy thử, hệ thống đảm bảo tiến hành tốt các công tác tiếp theo. Quá trình hút không làm xáo động nước hồ là một điểm rất tốt của công nghệ.
Trong quá trình chạy thử, các đơn vị phối hợp với dự án phải phân tích nước và bùn sau khi ép tách, mang đi phân tích, có đánh giá. Kết quả ra sao mới quyết định có đưa nước đó trở lại hồ hay không. Sau khi kiểm tra, đánh giá mọi công đoạn mới xem xét có mở rộng ra hút bùn toàn hồ hay không.
Chỉ ra mặt nước hồ xanh biếc, nổi bật màu đỏ chạy dài của đường ống hút bùn, ông Lê Văn Dục - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội vui mừng: “Nhìn mặt nước kìa, không thấy động tĩnh gì. Áp lực máy hút rất nhỏ nên không làm khuấy động môi trường nước xung quanh.
Công suất thiết kế của máy là 50m3/h hút cả bùn và nước, nhưng do phải tiến hành thận trọng nên chỉ hút ở mức 30m3/h”.
Ông Dục cũng cho biết, khi ép ra thì một nửa nước, một nửa bùn. Nước hồ hiện đang giữ ở mức 1,8 m nên không ảnh hưởng gì sau khi hút bùn ở diện tích 1.000m2. Hóa chất để lọc nước được mang từ Đức sang, có tác dụng giúp kết tủa nhanh.
Không quản ngại tiết trời giá rét, “nhà rùa học” Hà Đình Đức cũng có mặt ở hồ Gươm từ sớm. Ông đã chờ đợi ngày này từ cách đây bốn năm, khi lần đầu tiên các chuyên gia Đức sang Việt Nam đặt vấn đề giúp xử lý môi trường hồ Gươm bằng phương pháp hiện đại.
Phương pháp này đã được thực hiện thành công ở hơn 100 hồ của Đức hơn 20 năm qua và mới đây là ở Thái Lan.
Theo Mỹ Hằng
-
Thời sự14 giờ trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự14 giờ trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự14 giờ trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự18 giờ trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự18 giờ trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.
-
Thời sự19 giờ trướcThời điểm hiện tại, cháu L. đã mang thai được 38 tuần.
-
Thời sự19 giờ trướcSau 4 ngày người dân phát hiện một người đàn ông 85 tuổi bị thương nặng ở 2 bàn chân ngồi giữa đường, cơ quan chức năng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vẫn chưa tìm ra nguyên nhân sự việc.
-
Thời sự22 giờ trướcPhát hiện cô con gái 12 tuổi có nhiều biểu hiện bất thường, một người đàn ông đã đưa con đi kiểm tra và bất ngờ được biết cháu bé đang mang thai ở tháng thứ 6.
-
Thời sự22 giờ trướcĐêm 16/4, chính quyền địa phương nhận được thông tin có 3 người nhảy sông tại đập Ba Đa (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
-
Thời sự23 giờ trướcBà Trần Thị Mỹ Hiền - Chủ mưu vụ lừa đảo hơn 800 tỷ đồng đã bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện tâm thần.
-
Thời sự23 giờ trướcThấy chị Th đi vào giường ngủ, Ty đi đến lấy bịch xăng cất giấu từ trước và tưới xăng lên vùng lưng của chị Th rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự1 ngày trướcTAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử Trương Thị Kim Soan (SN 1974, Giám đốc Công ty khoáng sản Thiên Ân, Công ty đầu tư khoáng sản Thiên Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 16/4, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 cơ sở quảng cáo và thực hiện dịch vụ tăng kích thước dương vật trái phép.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đang làm việc với ông Lê Minh Hoàng, người tự nhận 4 ngày có thể "cầu được mưa cho TP.HCM".