Mẹ đau đớn tìm con mất tích, kẻ đồi bại nhẫn tâm đòi ... "quan hệ" mới trả con

Lợi dụng thông tin của người mẹ đăng tải lên mạng xã hội tìm kiếm bé mất tích, kẻ lạ mặt đã nhắn tin đòi quan hệ tình dục với mẹ của bé.

Công bố điểm thi THPTQG 2016; Bé gái "nuôi nhầm" 3 năm được về nhà; Nghịch cảnh chồng đánh nhân tình vợ khóc lóc xin tha; Người đàn bà 48 tuổi sinh 14 người con... là những thông tin nóng được nhiều người quan tâm trong tuần qua.

Tintuconline điểm lại để độc giả tiện theo dõi:

Mẹ rối ren tìm con 4 tuổi mất tích, kẻ đồi bại nhắn đòi... quan hệ tình dục mới trả con

Liên quan đến vụ việc chị Dương Thị Lân , trú ở phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) đăng tin nhờ người dân tìm kiếm con gái 4 tuổi mất tích trên mạng xã hội, sáng 23/7, chị Lân bất ngờ nhận được thông tin từ một người đàn ông nói ông ta đang giữ bé Châu. Chị Lân mừng vui lẫn lo lắng, xin người đàn ông kia cho chị được nói chuyện với con gái, và muốn được biết bé Châu đang ở đâu.

mất tích
Gia đình chị Lân đăng tải lên mạng xã hội thông tin tìm kiếm bé gái mất tích

Nhưng bằng giọng điệu vừa đe dọa, vừa mập mờ, người đàn ông ở đầu dây bên kia nói sẽ sớm cho mẹ con chị Lân đoàn tụ, với điều kiện chị Lân phải cho gã… quan hệ tình dục. Dù những thông tin mà kẻ lạ mặt thô tục như vậy, nhưng chị Lân vẫn hết sức bình tĩnh bàn bạc cùng với chồng không “manh động” vì lo cho tính mạng con gái.

mất tích
Tin nhắn dụ dỗ quan hệ tình dục của kẻ lạ mặt nhắn cho chị Lân

Nhận được trình báo của chị Lân về thông tin trên, Công an quận Long Biên đã báo cáo Ban Giám đốc CATP, đề nghị tăng cường phòng chức năng vào cuộc, xác minh, và đến khoảng 14h cùng ngày, cơ quan Công an đã xác định, triệu tập đối tượng nhắn tin. Đối tượng được làm rõ là Nguyễn Quang Điệp (SN 1974), trú ở TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; nhân viên Thanh tra sở GTVT tỉnh Hà Nam, đã có gia đình và 2 con. Dù không biết tung tích bé Châu, nhưng gã vẫn mạo nhận, và nhắn tin tống tình mẹ của bé...

Hiện Công an quận Long Biên đang tạm giữ đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật và huy động lực lượng truy tìm tung tích bé gái mất tích.

Đi chợ về, sững sờ phát hiện chồng làm “chuyện người lớn” với con gái

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử,  tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Thịnh (SN 1962, trú tại trú tại thôn Cư Blang, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) 16 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo nội dung cáo trạng, vào năm 2002, chị Bảy (SN 1964) trú thôn Cư Blang, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk ly hồn với chồng và sống với con gái là cháu Nụ (SN 2002). Đến năm 2012 thì chị Bảy quen biết rồi sống chung như vợ chồng với Vũ Xuân Thịnh, cháu Nụ cũng về cùng sống dưới một mái nhà.

Bị cáo Vũ Xuân Thịnh tại tòa.

Khoảng 14h00' ngày 29/10/2015, Thịnh đi bẫy thú rừng về nhà rồi đưa tiền cho chị Bảy bảo đi chợ mua thức ăn. Khi chị Bảy đi chợ, ở nhà chỉ còn Thịnh với cháu Nụ, Thịnh gọi cháu Nụ vào trong buồng ngủ rồi bảo cháu Nụ cởi quần áo cho Thịnh giao cấu. Khi Thịnh đang thực hiện hành vi thì chị Bảy đi chợ về phát hiện sự việc nên báo Công an.

Tại cơ quan Công an, Thịnh khai nhận trước đó, gã đã có 7 lần giao cấu với cháu Nụ, lần đầu tiên vào khoảng giữa năm 2014.

Bà mẹ 48 tuổi ở Hà Nội sinh 14 đứa con và gọi tên... theo số

Đó là bà Đặng Thị Hải, 48 tuổi ở phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội. Bà có tất cả 14 con (8 trai, 6 gái) hoặc đẻ rơi, hoặc tự đẻ ở nhà chứ không hề đến trạm y tế hay bệnh viện. Mỗi đứa trẻ đều có tên riêng nhưng để dễ nhớ, bà Hải gọi các con theo số thứ tự 6,7,8,9,10…

Bà Hải và đàn con, cháu /// Ảnh: Phạm Dự

Ngôi nhà của bà Hải lúc nào cũng nheo nhóc, đầy tiếng trẻ con nô đùa, la hét như một nhà giữ trẻ

Căn nhà của bà Hải chỉ vẻn vẹn khoảng 30 m2, lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng, với 17 người sinh sống, gồm cả đàn con bà Hải và các cháu nội, ngoại của bà. Con lớn nhất của bà Hải 27 tuổi, con út thì mới lên 3. Tính trung bình, cứ 2 năm người đàn bà 48 tuổi ấy lại sinh đẻ một lần, cũng có những đứa trẻ chỉ cách nhau có 1 năm.

Ngay thời hiện tại và ở giữa Hà Nội, 1 gia đình vẫn chạy ăn từng bữa vì có 14 đứa con - Ảnh 2.
Mới 48 tuổi nhưng sức khỏe bà Hải đã "xuống dốc" rất nhiều. Việc gia đình, thứ gì cũng đến tay bà làm. Từ quét dọn cho đến nấu nướng, giặt giũ.

Hỏi về lý do đẻ nhiều, bà Hải tâm sự: “Nhà thì nghèo, tôi suốt ngày phải tất bật vì kế sinh nhai nên cũng chẳng có thời gian để ý đến chuyện kế hoạch sinh đẻ gì. Đến khi bụng to đùng, sắp đẻ rồi mới biết là mình có bầu. Nếu bỏ sẽ mang tội, nên tôi cứ vậy mà đẻ thôi. Được cái tôi cũng dễ đẻ nên vèo cái 14 đứa con đã chào đời...”.

Ly kỳ chuyện 2 kẻ bắt cóc táo tợn “thua đau”... một đứa trẻ lên 2

Liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em ngay trước mặt mẹ chấn động Thanh Hóa, ngày 22/6 Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang tạm giữ Nguyễn Văn Toản (33 tuổi, trú xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) và Tăng Văn Chung (25 tuổi, trú xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc) để điều tra về hành vi Bắt cóc trẻ em.

Be trai 2 tuoi tu thoat khoi hai ke bat coc phe ma tuy hinh anh 1
Hình ảnh cháu Khang được gia đình chia sẻ lên mạng nhờ tìm kiếm.

Theo cơ quan công an, khoảng 11h30 ngày 21/7, bé Nguyễn Văn Khang (2 tuổi) cùng bố mẹ là Nguyễn Văn Lực và Đồng Thị Hiền (trú xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc) về xã Ngư Lộc ăn đám giỗ. Trong lúc cả nhà đang bận việc, Khang chạy ra đường chơi, bị hai thanh niên đi xe máy bắt cóc lên xe máy đưa đi.... (chi tiết vụ bắt cóc).

Đến khoảng 18h, lực lượng chức năng phát hiện bé trai 2 tuổi đang đi lang thang ở địa phận giáp ranh xã Hưng Lộc và Đa Lộc. Bên cạnh đó, thông qua hình ảnh camera một nhà dân ghi lại, cảnh sát xác định, hai người bắt Khang đưa đi là Toản và Chung. Đêm cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ khẩn cấp hai tên này.

Be trai 2 tuoi tu thoat khoi hai ke bat coc phe ma tuy hinh anh 3
Chung và Toản bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại trụ sở công an, cả hai khai nhận đã bắt cóc Khang nhằm mục đích tống tiền gia đình nạn nhân để mua ma túy sử dụng. Tuy nhiên, khi đưa cháu bé đến địa phận xã Đa Lộc (huyện Hậu Lộc), cả hai cùng uống rượu, sử dụng ma túy nên phê thuốc và ngủ quên. Vì vậy, bé trai 2 tuổi đã tự đi lang thang ra đường và được công an tìm thấy.

Nóng giận, cha dùng cốc uống nước ném con 18 tháng tuổi chấn thương sọ não

Ngày 18/7, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết đang điều trị cho bệnh nhi Nguyễn Phú T. (18 tháng tuổi) bị chấn thương sọ não. Theo thông tin ban đầu, ba ngày trước đó, ba mẹ cháu bé mâu thuẫn với nhau, người cha dùng cốc uống nước bằng sành ném vào trán của T.

Do lực ném mạnh đã làm cho xương sọ ở vùng trán bé bị bể (diện tích 1x2,5 cm) và văng ra ngoài. Bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất máu, mạch huyết áp dao động, nguy kịch tính mạng.

Nóng giận, cha dùng cốc uống nước ném con chấn thương sọ não - Ảnh 1.

Bé T đang được điều trị: Ảnh P.T

Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị khuyết sọ, dập não nên tổ chức mổ lấy máu tụ và nhu mô bị dập, vá khuyết màng cứng và nâng sọ cứu nạn nhân. Đến chiều 18/7, bé 18 tháng tuổi đã qua giai đoạn nguy kịch, tay chân cử động được và có thể uống sữa.

Nghịch cảnh tréo ngoe: chồng đánh nhân tình, vợ khóc lóc xin tha

Khoảng 10 giờ ngày 20/7, trước số nhà 620 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) đã xảy ra một vụ xô xát giữa 1 nam thanh niên và 1 cô gái. Do mâu thuẫn, nam thanh niên này đánh cô gái bất tỉnh. Cô vợ của nam thanh niên này lúc đầu không can ngăn nhưng sau đó đã phải khóc lóc xin chồng dừng tay và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

đánh ghen
Sự việc được người dân ghi lại (nguồn facebook).

Theo các nhân chứng, ban đầu nam thanh niên liên tục túm tóc, đấm đá cô gái ngay trước số nhà 620. Khi nạn nhân phải chịu trận quá đau liền chạy sang đối diện đường để thoát thân nhưng nam thanh niên này vẫn đuổi theo lôi cô gái về vị trí cũ và tiếp tục đánh. Hậu quả khiến cô gái quá đau đớn nên đã bị ngất và được vợ của thanh niên nói trên “giải cứu”... (Xem chi tiết).

Ngay sau đó, nam thanh niên được đưa về trụ sở công an phường để làm rõ. Theo một cán bộ công an phường Vĩnh Tuy cho biết, nam thanh niên được xác định sinh năm 1987, còn cô gái bị đánh sinh năm 1983. Hai người này được xác định có quan hệ tình cảm với nhau nhưng do mâu thuẫn nên dẫn đến sự việc đánh nhau.

Chính thức công bố điểm thi THPTQG 2016

Ngày 19/7, Bộ GD&ĐT và các cụm thi THPT quốc gia do đại học chủ trì đã chính thức công bố điểm sau khi đối sánh dữ liệu kết quả thi.

Kết quả thi của các trường sẽ lần lượt được cập nhật và bằng việc sử dụng internet và làm theo hướng dẫn Cách tra cứu điểm thi THPT quốc gia, các thí sinh sẽ dễ dàng tra cứu điểm thi của mình mà không phải đến tận trường thi.

Chân dung chàng thủ khoa kép đầu tiên của kì thi THPT 2016.

Ngoài ra, trong những ngày đầu tiên công bố điểm thi THPT 2016, toàn bộ sự chú ý đã đổ về thí sinh tên Trần Bùi Xuân Dự - thủ khoa 3 khối và không có môn nào dưới 8 điểm đến từ trường THPT Kim Sơn A, tỉnh Ninh Bình. Sau 5 môn thi thì tổng điểm của Dự là 45.03. Trong đó, điểm cụ thể từng môn là: Toán: 9.75, Văn: 8.25; Lí: 9.4; Hóa: 9.2; Tiếng Anh: 8.43.

Vụ nuôi nhầm con 3 năm: Cuối cùng cháu gửi nhầm” đã được về nhà

Liên quan đến vụ việc một gia đình ở Bình Phước sau 3 năm nuôi nhầm con (do bệnh viện trao nhầm trẻ sau khi sinh) mới phát hiện ra, theo thông tin từ báo chí tuần qua bố mẹ cháu bé đã phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc từ đau đớn, lo lắng, hồi hộp, rồi vui sướng, hạnh phúc.....

Được biết, sau khi có kết quả xét nghiệm ADN đủ để khẳng định 2 nhà đang nuôi chéo con của nhau, gia đình anh Khiên (gia đình phát hiện trước) đã đến gặp gia đình chị Liên (người đang nuôi con của anh Khiên) đặt vấn đề nhưng không được hợp tác mà nhận được sự tức giận và phản đối dữ dội...

nhầm con, Bình Phước, Bình Long, trở về nhà

Hai cháu bé bị trao nhầm sau sinh dẫn đến sự việc tréo ngoe ngày hôm nay

Tuy nhiên, bằng tình thương con gia đình anh Khiên đã kiên trì tiếp cận cùng với sự hỗ trợ từ phía bệnh viện đa khoa Bình Long (đơn vị trao nhầm con cho sản phụ) và 2 cô gái tốt bụng người địa phương, gia đình chị Liên đã đồng ý cho cháu bé “gửi nhầm” được về nhà thăm bố mẹ ruột.... Tuy vẫn chưa thể chuyển đổi hẳn 2 bé về với gia đình thật của mình và gia đình 2 bên vẫn chưa có thống nhất quyết định cuối cùng nhưng đây  là kết quả mãn nguyện và có hậu mà rất nhiều độc giả quan tâm mong đợi.

Chi tiết diễn biến vụ việc tréo ngoe và đong đầy nước mắt nói trên, mời độc giả theo dõi tại đây.

Bệnh nhân liệt chân trái, bác sĩ mổ nhầm chân phải, tính tiền mổ cả 2 chân?

Vụ việc bác sỹ BV Việt Đức mổ nhầm chân của bệnh nhân được dư luận đặc biệt quan tâm trong tuần qua. Cụ thể, bệnh nhân 37 tuổi Trần Văn Thảo (ở Ứng Hòa, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng bị liệt dây thần kinh chày trước chân trái cần điều trị. Tuy nhiên chiều 19/7, sau khi được đưa vào phòng phẫu thuật, thay vì mổ chân trái như chỉ định, các bác sĩ của khoa lại mổ chân phải. Đến lúc bệnh nhân tỉnh dậy kêu mổ nhầm chân rồi, bác sĩ mới biết và tiến hành mổ lại chân trái (xem chi tiết vụ việc).

bệnh viện Việt Đức, mổ nhầm chân
Bệnh nhân Trần Văn Thảo

Bên cạnh đó, theo phản ánh từ gia đình, sau khi đã mổ nhầm rồi, bác sĩ này lại yêu cầu gia đình nộp tiền thêm thì mới mổ chân trái (bị liệt) khiến gia đình vô cùng bức xúc và phản ứng, khiếu nại lên lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức.

Hiện tại, phía BV Việt Đức đã thừa nhận sai xót và đình chỉ toàn bộ ekip mổ nhầm chân bệnh nhân, quyết định miễn phí toàn bộ chi phí điều trị, hồi phục sức khỏe và theo dõi sức khỏe sau này cho bệnh nhân. Bác sĩ phẫu thuật P.V.H cũng đã nhận lỗi không xem bệnh án trước khi mổ và đến nhà bệnh nhân xin lỗi gia đình.

Do đó, gia đình anh Thảo cũng đã thống nhất không truy cứu trách nhiệm của bác sĩ phẫu thuật để bác sĩ có cơ hội sửa chữa sai sót và còn tiếp tục công tác khám chữa bệnh.

Công Phượng “hết thời” phải đi phát tờ rơi?

Từ chỗ là một tài năng trẻ được cả triệu người săn đón, một thời gian khá dài Công Phượng bỗng trở nên im hơi lặng tiếng. Cho đến gần đây, hình ảnh anh nhễ nhại mồ hôi  phát tờ rơi (quảng bá những trận đấu của đội bóng chủ quản) ở ga tàu điện ngầm trên đất Nhật Bản bị “phát tán” đã khiến nhiều fan hâm mộ cảm thấy chạnh lòng.

Công Phượng: Từ ngôi sao triệu người mê tới chàng trai phát tờ rơi ở ga tàu điện - Ảnh 4.
Từ ngôi sao bóng đá được yêu mến nhất Việt Nam, Công Phượng đang dần mất tích khi sang Nhật Bản.

Được biết, sau một thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, thời gian qua Công Phượng đã dần hòa nhập cùng Mito Hollyhock. Bằng chứng là hàng tuần, anh đều có tên trong danh sách 18 cầu thủ của đội bóng thi đấu tại J.League 2, đồng thời nhiều trận được HLV Takayuki Nishigaya tung vào sân. Việc phát tờ rơi được cho là nhiệm vụ nhẹ nhành nhưng cần sự giao tiếp khéo léo, giúp Công Phượng rèn dũa tính kiên trì.

Công Phượng: Từ ngôi sao triệu người mê tới chàng trai phát tờ rơi ở ga tàu điện - Ảnh 3.
Anh nhiều lần phải đi phát tờ rơi quảng cáo, công việc dành cho những cầu thủ không được đăng ký thi đấu.

Chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa, chuyến đi sang Nhật của Công Phượng sẽ kết thúc. Chưa biết liệu Công Phượng có trưởng thành hơn sau nửa năm qua Nhật và chỉ để đi phát tờ rơi như vậy hay không, nhưng chắc chắn rằng nếu như vài tháng tới, tình hình không thay đổi thì chính Công Phượng và ĐT Việt Nam là những người phải chịu thiệt thòi khi mà AFF Cup 2016 đang tới gần.

13 bác sĩ đỡ đẻ cho bà mẹ 300kg sinh em bé 18,16kg

Mới đây, trên trang thông tin của Trung Quốc chia sẻ hình ảnh toàn bộ ca đỡ đẻ cho người phụ nữ nặng 300kg. Đây chắc chắn là ca sinh “thần thánh” mà toàn bộ các bác sĩ trong phòng khám tại Úc không thể nào quên.

Theo đó, ca đỡ đẻ được tiến hành bởi 13 vị bác sĩ trong thời gian gấp nhiều lần so với những người phụ nữ khác. Các bác sĩ đã vô cùng sững sờ khi chứng kiến em bé được sinh ra từ chiếc bụng khổng lồ của người phụ nữ này.Em bé nặng 18,16kg và cũng là đứa trẻ lập kỷ lục nặng nhất nước Úc. Số cân nặng này tương đương với đứa trẻ 6 tuổi.

13 bác sĩ đỡ đẻ cho bà mẹ 300kg sinh em bé 18,16kg - Ảnh 1.

13 bác sĩ đỡ đẻ cho bà mẹ 300kg sinh em bé 18,16kg - Ảnh 2.
Bà mẹ 300kg sinh ra em bé nặng 18,16kg.

Điều may mắn là hai mẹ con đều an toàn dù số cân nặng khiến ai cũng choáng váng. Người phụ nữ cũng không hề gặp bất cứ biến chứng nào trong quá trình sinh và sau sinh. Đây được xem là kỳ tích của nước Úc cũng như với người phụ nữ nặng nhất thế giới.

Xăng giảm giá mạnh

Từ ngày 15h chiều ngày 20/7, xăng dầu có đợt giảm giá mạnh với mức giảm trên 600 đồng/lít, cho xăng A92. Đây là lần thứ ba liên tiếp và lần thứ 7 kể từ đầu năm giá xăng điều chỉnh giảm.

Cụ thể, xăng A92 giảm 665 đồng/lít, hạ mức giá bán lẻ xuống chỉ còn 15.300 đồng/lít. Xăng E5 giảm nhẹ hơn, 604 đồng/lít, với mức giá bán lẻ sẽ chỉ còn 14.840 đồng/lít.Ba mặt hàng dầu giữ ổn định giá như cũ là dầu diezen vẫn có giá 12.300 đồng/lít, dầu hoả 10.670 đồng/lít và madut giữ giá 9.000 đồng/kg.

giá xăng, giá xăng giảm, giảm giá xăng, xăng dầu, Bộ Tài chính, Quỹ bình ổn xăng dầu, Bộ Công Thương, giá xăng thế giới, điều chỉnh giá xăng

Đồng thời với việc điều chỉnh trên, việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng thay đổi, với việc ngừng hoàn toàn việc bù Quỹ cho xăng. Kỳ trước, xăng được  sử dụng 426 đồng/lít bù từ Quỹ.

>> Vì thói quen này, bạn đang hứng cả “rổ bệnh tật” khủng khiếp mà không biết

 V.K (Tintuconline tổng hợp)/VietNamNet


trao nhầm con

nóng trong tuần

nhân tình

nghịch cảnh tréo ngoe

điểm thi THPT Quốc gia


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.