Một tuần 2 bé gái chết oan thương tâm: Bao trái tim người lớn bấn loạn...

Những đứa trẻ là vô tội, tính mạng của người khác cũng là vô giá, đừng chỉ vì chút nóng giận, chút bất cẩn hay liều lĩnh mà làm hại người khác….

Vụ việc xe Camry "điên" đâm chết 3 người trên phố Ái Mộ (quận Long Biên, Hà Nội) vẫn khiến người dân chưa hết hoảng hốt thì tại Nghệ An lại xảy ra một vụ án tự thiêu thương tâm khác khiến trái tim những người làm cha làm mẹ bấn loạn vì sợ hãi.

Một tuần 2 bé gái 6 tuổi ra đi theo cách thương tâm nhất

Bỗng dưng mất người thân đã là nỗi đau đớn khôn nguôi mà những người trong gia đình phải gánh chịu, thế nhưng hình ảnh những em bé hồn nhiên phải từ giã cõi đời khi còn quá bé càng khiến người ở lại đau đớn trong ám ảnh. Không chỉ bố mẹ, gia đình các em mà bất kỳ người lớn nào ngoài xã hội khi nghe tin, hay chứng kiến cũng phải rướm lệ.

Cận cảnh tai nạn xảy ra với bé Gia Hân trên phố Ái Mộ ngày 29/2

Hôm 29/2, bé Nguyễn Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm) đang trên đường đi học cùng với ông nội chẳng may gặp phải chiếc Camry “điên” lạng tay lái tông trực diện. Vì thế, em mãi mãi không thể đến trường và rời xa người thân mà thân thể không còn được lành lặn.

Sáng sớm ngày 1/3, bé Nguyễn Thị Quỳnh Anh (SN 2009, quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An) bị Nguyễn Văn Hiếu (SN 1978, trú xóm Đồng Bản, xã Kim Thành, huyện Yên Thành) “bắt cóc” đưa đến thị trấn Nam Đàn thuê phòng ở Nhà nghỉ APQ. Tại đây tên Hiếu dùng xăng tự thiêu chết mình và bé Quỳnh Anh. Nguyên nhân được xác định là Hiếu (đã có 1 vợ, 2 con)  thời gian gần đây có tình cảm với chị Lê Thị Th. (mẹ cháu Quỳnh Anh). Bị chị Th. từ chối, chiều ngày 29/2, Hiếu bắt cháu Quỳnh Anh đi cùng mình rồi điện thoại cho mẹ cháu nói chuyện để thương lượng chuyện tình cảm nhưng bất thành dẫn đến sự việc thương tâm trên.


Khách sạn nơi bé Quỳnh Anh bị thiêu chết

Các bé đang ở độ tuổi vô tư được nâng niu nhưng đã không thể được tiếp tục cuộc sống vì những sai lầm của người lớn. Trong khi các bạn khác đang được yên ấm, yêu thương trong vòng tay cha mẹ thì các em lại phải từ biệt thế giới trong đau đớn…

Người lớn bấn loạn trách cứ lẫn nhau?

Xung quanh cái chết thương tâm của Gia Hân và Quỳnh Anh, bên cạnh nỗi đau của gia đình các bé, nhiều người lớn cũng vô cùng đau xót trước vụ việc. Bình tĩnh hơn, họ phân tích để tìm ra nguyên nhân vụ việc và không quên trách cứ lẫn nhau?

Nhân chứng xe điên Camry và sự vô cảm không ai đưa bé gái đi cấp cứu
Nhiều người bị kết tội vô cảm sau cái chết của bé Gia Hân

Trong vụ Camry điên, ngoài nguyên nhân nhãn tiền là của tái xế lái xe không bằng lái, có hơi men trong người..., rất nhiều những người liên quan khác cũng bị chỉ trích: Chủ nhân chiếc xe ô tô đen đỗ ngược chiều chiếm đường, nhiều người dân vô cảm khi không dừng lại giúp các nạn nhân đi cấp cứu...

Với sự việc của bé Quỳnh Anh, tên Hiếu là người đã chết nhưng mù quáng kéo theo em bé vô tội. Bên cạnh đó, những nhân viên nhà nghỉ cũng bị cho là thiếu trách nhiệm dẫn đến vụ việc đau lòng, mẹ bé Quỳnh Anh thiếu thận trọng trong việc thỏa hiệp với hung thủ dẫn đến con gái chết oan…

Những comment góp ý sau vụ việc đau lòng với bé Quỳnh Anh

Có thể nói, nguyên nhân dẫn đến 2 sự việc đau lòng trên có sự liên quan từ nhiều yếu tố. Tuy rằng sự việc đã xảy ra, có trách cứ nhau cũng không thể lấy lại những gì đã mất, vậy nhưng chúng ta – những người lớn cũng nên nhìn nhận lại thấu đáo tất cả để rút kinh nghiệm cho mình và cùng nhau góp sức để tạo nên một xã hội an toàn, yên bình hơn.

Những đứa trẻ là vô tội, tính mạng của người khác cũng là vô giá, đừng chỉ vì chút nóng giận, chút bất cẩn hay liều lĩnh mà coi thường tính mạng người khác….

V.Khánh/VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.