Lốc 'lạ' giữa mùa đông thổi tung dãy nhà trọ

Chiều 9.1, cơn lốc kèm mưa to hất tung mái dãy nhà trọ xảy ra trong lúc nhiều sinh viên, người dân… đang vắng nhà đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Chiều 9.1, cơn lốc kèm mưa to hất tung mái dãy nhà trọ xảy ra trong lúc nhiều sinh viên, người dân… đang vắng nhà đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Sáng nay 10.1, sau một đêm thức trắng, hàng chục sinh viên, người dân tại 5 căn nhà trọ tại địa chỉ số 15/7B đường 47, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 - TP.HCM phải gác lại việc mưu sinh, học tập để dọn dẹp, giải quyết sự cố cơn lốc hất tung mái nhà làm hư hỏng hoàn toàn tài sản, sách vở… xảy ra vào chiều hôm trước.

Cả dãy 5 nhà trọ bị tốc mái, nước mưa làm hư hại hết tài sản

Cả dãy 5 nhà trọ bị tốc mái, nước mưa làm hư hại hết tài sản

Cả dãy 5 nhà trọ bị tốc mái, nước mưa làm hư hại hết tài sản
Cả dãy 5 nhà trọ bị tốc mái, nước mưa làm hư hại hết tài sản
Bà Trần Thị Lập (quê Hải Dương) thuê nhà trọ tại địa chỉ trên ở cùng con gái kể lại, chiều 9.1, trong lúc bà đi mua ve chai còn con gái đi làm thì trời đổ mưa to kèm gió lớn. Bà vội vã trở về thì bất ngờ cơn lốc xuất hiện, cuốn phăng toàn bộ mái tôn của 5 căn nhà trọ. Mái nhà nằm ngổn ngang trên đường dây điện phía ngoài đường. Bà Lập vội chạy vào nhà đưa tài sản ra ngoài nhưng đành bất lực. Toàn bộ tài sản trong nhà đều bị nước mưa gây hư hỏng.

Lúc này đa số các phòng trọ đều khóa cửa do mọi người vắng nhà nên hầu như vật dụng của các công nhân và sinh viên trong các phòng trọ bị hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng công an, bảo vệ dân phố phường Tăng Nhơn Phú B đã đến phong tỏa hiện trường ngăn chặn phương tiện qua lại để tránh hàng chục tấm tôn đang treo lơ lửng trên dây điện và cành cây, chực chờ rơi xuống. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ Công an quận 9 cũng có mặt xử lý sự cố.

Tối qua gần 30 người của 5 căn nhà trọ phải tá túc tại ngôi chùa Thanh Long gần đó. Đến sáng nay người dân mới trở về dọn dẹp, thu dọn tài sản nhưng tất cả đều đã hư hỏng.

Nguyễn Thị T., sinh viên trường Cao đẳng Công thương, cho biết: Có khoảng hơn 10 bạn là sinh viên của các trường Cao đẳng Công thương; Cao đẳng Tài chính Hải quan và Đại học Tài chính marketing ở trọ tại đây bị ảnh hưởng sự cố lốc này. Tuy tài sản thiệt hại không đáng kể nhưng toàn bộ sách vở và tài liệu ôn thi cuối kỳ bị ướt khiến sinh viên gặp nhiều khó khăn trong việc thi cử.
Các phòng trọ sinh viên tuy không có nhiều tài sản giá trị...
Các phòng trọ sinh viên tuy không có nhiều tài sản giá trị...
... nhưng sách vở đã bị mưa lốc làm ướt, hỏng.
... nhưng sách vở đã bị mưa lốc làm ướt, hỏng.

Các sinh viên và người dân gặp nạn trong cơn lốc chiều qua cho biết, hiện họ chưa nhận được sự hỗ trợ vật chất nào từ chính quyền địa phương. Ngay cả khi tá túc tại chùa, việc ăn uống họ cũng phải tự họ lo liệu.

Sáng cùng ngày, phóng viên liên hệ với lãnh đạo UBND phường Tăng Nhơn Phú B để tìm hiểu thêm nhưng trực lãnh đạo là Phó Chủ tịch phường phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội từ chối trả lời và cho biết phải liên hệ với Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế. Chúng tôi đi tìm ông “phó kinh tế” nhưng cửa phòng đóng kín và nhân viên tiếp dân cho biết ông này đang đi vắng.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.