Lời kể bất ngờ về vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế chở quá tải thừa nhận say rượu và đi lạc đường

Dù cầu Long Kiển chỉ cho phép được chở 3,5 tấn nhưng một xe tải chở đá đến 15 tấn đi qua cầu.

Dù cầu Long Kiển chỉ cho phép được chở 3,5 tấn nhưng một xe tải chở đá đến 15 tấn đi qua cầu. Đây được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sập cầu khiến nhiều người và phương tiện rớt xuống sông trong đêm 19-1.

Tính đến trưa 20-1, sau gần 15 giờ xảy ra vụ sập cầu nghiêm trọng làm nhiều phương tiện và người rớt xuống sông trong đêm, người dân sinh sống xung quanh khu vực cầu Long Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) vẫn chưa hết hoang mang.

Lời kể bất ngờ của nhân chứng vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế chở quá tải thừa nhận say rượu và đi lạc đường - Ảnh 1.

Người dân sinh sống khu vực cầu sập chưa hết bàng hoàng.

Lời kể bất ngờ của nhân chứng vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế chở quá tải thừa nhận say rượu và đi lạc đường - Ảnh 2.

Sự cố xảy ra trong đêm 19-1.

Ngồi thẫn thờ một góc gần cây cầu sập, ông Long (42 tuổi) nhớ lại: "Lúc đó chúng tôi đang nhậu, đột nhiên nghe cái rầm rồi tiếng hô hoán kêu cứu phát ra từ phía cầu Long Kiển, nhưng chạy ra chỉ thấy cầu sập mà không thấy ai".

Cũng theo ông Long, trước đó khi thấy một xe chở đá lớn, đang tiến về phía cầu và hỏi thăm đường đi, người dân xung quanh đã chạy ra ngăn cản vì cho biết cầu rất yếu. "Lúc đầu tài xế cũng quay lại, chúng tôi tưởng không qua nữa, ai dè ngồi nhậu một lúc thì nghe tiếng ầm ầm mới biết là cầu đã sập", ông Long bàng hoàng nhớ lại.

Lời kể bất ngờ của nhân chứng vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế chở quá tải thừa nhận say rượu và đi lạc đường - Ảnh 3.

Ông Long bàng hoàng nhớ lại.

Lời kể bất ngờ của nhân chứng vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế chở quá tải thừa nhận say rượu và đi lạc đường - Ảnh 4.

Cầu sập trong đêm.

Sau khi phát hiện sự việc, ông Long cùng nhiều người dân chạy ra ứng cứu nhưng không thấy người đâu, theo một số người may mắn thoát khỏi cầu lúc đó kể lại ngoài tài xế xe tải chở đá còn có một cặp vợ chồng khác đi xe gắn máy ngã xuống sông.

"Sự việc bất ngờ quá nên ai cũng hoảng, nháo nhào tìm kiếm người mất tích mà không thấy. Chúng tôi vội báo lực lượng chức năng, tìm kiếm tài xế mất tích. Cũng may không có thiệt hại về người", ông Long chia sẻ.

"Khoảng 0h ngày 20-1, chúng tôi bất ngờ khi thấy 2 người bị rớt xuống sông leo lên bờ. Người tài xế xe tải bị thương nhẹ, còn người kia được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người tài xế kể rằng tối qua chở 15 tấn đá xây dựng qua Long An nhưng bị lạc đường đi vào đây. Phần vì tối muộn rồi không tỉnh táo, có biểu hiện say rượu nên mới cố chấp chạy qua", ông Long kể.

Lời kể bất ngờ của nhân chứng vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế chở quá tải thừa nhận say rượu và đi lạc đường - Ảnh 5.

Tiến hành phong tỏa hiện trường.

Lời kể bất ngờ của nhân chứng vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế chở quá tải thừa nhận say rượu và đi lạc đường - Ảnh 6.

Khu vực chợ ế ẩm.

Đứng nhìn lực lượng chức năng sửa chữa cầu, Cô Giàng (45 tuổi), chủ một sạp hàng tại chợ Phước Kiển thở dài: "Đêm qua, tôi nghe tin cầu sập mà lòng trĩu nặng, không ngủ nổi. Hàng họ đã chuẩn bị mà cầu sập thì đi kiểu gì? Sáng nay, ông xã động viên đi đường vòng đến chợ. Tôi nghĩ có khách nên cố đi. Ngờ đâu đến nơi vắng tanh, chẳng có ai mua hàng". 

Theo cô Giàng, bình thường việc buôn bán chủ yếu dành cho khách bên kia cầu, nhưng hôm nay cầu sập nên hàng quán đều vắng hoe, người dân trong chợ đành phải ngồi chơi không.

"Chỉ mong cầu được nhanh chóng khắc phục để người dân ổn định lại cuộc sống, chứ giờ buôn bán thì ế ẩm, đi lại cũng không thuận tiện", cô Giàng nói.

Lời kể bất ngờ của nhân chứng vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế chở quá tải thừa nhận say rượu và đi lạc đường - Ảnh 7.

Cô Giàng kể lại tình hình sáng nay.

Lời kể bất ngờ của nhân chứng vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế chở quá tải thừa nhận say rượu và đi lạc đường - Ảnh 8.

Nhiều người dân hiếu kì đến xem cầu sập.

Cũng theo cô Giàng, nhiều năm trước xã đã tiến hành phong toả để sửa chữa cầu. Dù vậy đến nay chiếc cầu vẫn chưa có chuyển biến. "Từ ngày con gái, người ta đã có quyết định sửa lại cây cầu này. Đến nay con gái tôi đã học lớp 10, vậy mà chẳng khác gì trước kia. Qua đây, tôi cũng mong muốn chính quyền sửa chữa chắc chắn để người dân chúng tôi an tâm"

Như đã thông tin, khoảng 21h45 ngày 19-1, một nhịp cầu Long Kiển bất ngờ sập khiến nhiều phương tiện xe máy, ô tô và người rơi xuống sông. Trước sự cố xảy ra, lực lượng công tác cứu hộ cứu nạn đã tích cực tìm kiếm những người rớt xuống sông. Đến khoảng 0h30 ngày 20-1, tài xế điều khiển xe tải là Nguyễn Thanh Lâm (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Đinh Hoàng Lực (SN 1983, tạm trú tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) điều khiển xe máy được xác định đã lên bờ an toàn, không có thương vong về người.

Lời kể bất ngờ của nhân chứng vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế chở quá tải thừa nhận say rượu và đi lạc đường - Ảnh 9.

Nhìn cảnh cầu sập kinh hoàng trong đêm.

Lời kể bất ngờ của nhân chứng vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế chở quá tải thừa nhận say rượu và đi lạc đường - Ảnh 10.

Hệ thống theo dõi camara cũng bị sụp đổ.

Theo ông Bùi Cuân Xuân Cường - Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến cầu Long Kiển bị sập được xác định là tài xế Lâm chở xe vật liệu đá xây dựng 15 tấn, trong khi cầu chỉ cho phép tải trọng 3,5 tấn, mặc dù có lực lượng trực gác cầu có cảnh báo nhưng tài xế vẫn cố tình lưu thông qua cầu.

Được biết, nửa tháng nay chính quyền đã đặt biến cấm xe: từ 6h- 8h sáng xe 4 bánh không được phép lưu thông, trừ xe buýt. Còn buổi chiều từ 16-18h cấm tất cả các loại xe 4 bánh. Tuy nhiên, các phương tiện bị cấm vẫn lưu thông bình thường. 

Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khắc phục sự cố. Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được trưa 20-1.

Lời kể bất ngờ của nhân chứng vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế chở quá tải thừa nhận say rượu và đi lạc đường - Ảnh 11.

Lực lượng đang sửa chữa.

Lời kể bất ngờ của nhân chứng vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế chở quá tải thừa nhận say rượu và đi lạc đường - Ảnh 12.

Phía dưới chân cầu bị sập.

Lời kể bất ngờ của nhân chứng vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế chở quá tải thừa nhận say rượu và đi lạc đường - Ảnh 13.

Nhiều người đi qua cầu để xem xét tình hình.

Lời kể bất ngờ của nhân chứng vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế chở quá tải thừa nhận say rượu và đi lạc đường - Ảnh 14.

Nhịp cầu bị sập chìm sâu trong nước.

Lời kể bất ngờ của nhân chứng vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế chở quá tải thừa nhận say rượu và đi lạc đường - Ảnh 15.

Toàn cảnh cầu Long Kiển bị sập.

Lời kể bất ngờ của nhân chứng vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế chở quá tải thừa nhận say rượu và đi lạc đường - Ảnh 16.

Lực lượng chức năng có mặt hiện trường.

Theo Helino

sập cầu

sập cầu Long Kiểng


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.