Lời kể nạn nhân vụ lật xe khiến 13 người thương vong ngày 27 Tết: "Tài xế đang cầm điện thoại thì xe lật nhào..."

Một số hành khách cho biết họ nhìn thấy tài xế nghe điện thoại rồi sau đó bất ngờ đánh mạnh xe sang một bên

Một số hành khách trên chiếc xe chở công nhân từ TP HCM về Quảng Trị ăn Tết cho biết họ nhìn thấy tài xế nghe điện thoại rồi sau đó bất ngờ đánh mạnh xe sang một bên. Ngay sau đó, chiếc xe lật nhào.


Clip: Lời kể của nạn nhân vụ lật xe ngày 27 Tết khiến 13 người thương vong. Thực hiện: Hà Nam.   

Ngày 12/2, bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hiện 11 bệnh nhân bị tai nạn rạng sáng nay trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã tỉnh táo, có một số trường hợp gãy xương cẳng tay, cẳng chân, chụp CT thì vẫn chưa phát hiện thấy gì bất thường.

Bác sĩ Nguyễn Trường Minh, Trưởng khoa Cấp cứu cho biết, tính đến thời điểm này, khoa Cấp cứu đã tiếp nhận 11 bệnh nhân bị thương do vụ tai nạn. Trong đó, 2 bệnh nhân bị nặng là Phan Thành Hải (SN 1996, quê ở Quảng Trị) và Nguyễn Công Minh (SN 1984, quê ở Quảng Bình) đang được phẫu thuật nhưng tình trạng không quá nguy kịch. Còn lại, các bệnh nhân khác bị thương nhẹ.

Lời kể nạn nhân vụ lật xe khiến 13 người thương vong ngày 27 Tết: Tài xế đang cầm điện thoại thì xe lật nhào... - Ảnh 1.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1987, quê ở Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết, chị cùng chồng và con gái bắt đầu đón xe từ Sài Gòn về quê ăn tết thì bị tai nạn.

"Lúc đó gia đình tôi đang ngủ thì nghe cái ầm 1 tiếng rồi tôi ngất đi và lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã ở bệnh viện. Tôi bị chấn thương cổ chân, con gái cùng chồng rất may mắn chỉ bị trầy xướt nhẹ. 27 Tết rồi mà còn bị thế này, xui xẻo quá...", chị Hạnh buồn bả.

Lời kể nạn nhân vụ lật xe khiến 13 người thương vong ngày 27 Tết: Tài xế đang cầm điện thoại thì xe lật nhào... - Ảnh 3.

Các y bác sỹ chăm sóc tích cực cho các bệnh nhân.

Gương mặt còn thất thần, chị Nguyễn Thị Lan (SN 1995, quê ở Quảng Bình) kể, khoảng 5 giờ sáng, xe đang đi đến huyện Hoà Vang thì bất ngờ lật nhào. Lúc đó mọi người trên xe hầu hết đang ngủ.

"Cả xe đều là người đồng hương Quảng Bình, Quảng Trị hợp đồng nhà xe để về quê ăn Tết. Riêng tôi thức và quan sát thì thấy lúc đó tài xế đang cầm điện thoại nhắn tin hay gọi điện gì đấy thì bất ngờ đánh mạnh xe sang một bên rồi xe lật nhào. Hàng chục người trên xe đều hoảng loạn, la hét và khóc lóc thê lương lắm…", chị Lan, chia sẻ.

Lời kể nạn nhân vụ lật xe khiến 13 người thương vong ngày 27 Tết: Tài xế đang cầm điện thoại thì xe lật nhào... - Ảnh 4.
Lời kể nạn nhân vụ lật xe khiến 13 người thương vong ngày 27 Tết: Tài xế đang cầm điện thoại thì xe lật nhào... - Ảnh 5.

Hiện các nạn nhân bị thương không ai nguy hiểm đến tính mạng.

Cùng chung tâm trạng, anh Ngô Văn Hoàng (SN 1990, quê Quảng Bình) cho biết, anh làm công nhân trong Sài Gòn đang trên đường về quê Quảng Bình để ăn tết cùng gia đình. Sau khi xe gặp nạn, anh cố gắng gượng dậy thì xe đang nằm giữa đường, người thì khóc người thì la, các mãnh vỡ từ xe, đồ đạc, hành lý và máu văng túng tóe khắp nơi, cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng.

"Sau khi xe bị tai nạn, nhiều người đi đường phát hiện nên gọi 115 đến đưa mọi người đi cấp cứu, còn hành khách nào trong xe không bị thương thì cố gắng cứu những người bị nạn ra ngoài. Cũng may là tôi bị thương không nặng lắm, chắc tôi phải xin ra viện sớm để kịp về ăn tết với vợ con đang chờ ở nhà…", anh Hoàng nói.

Lời kể nạn nhân vụ lật xe khiến 13 người thương vong ngày 27 Tết: Tài xế đang cầm điện thoại thì xe lật nhào... - Ảnh 6.

Hành khách trên xe may mắn không bị thương bàng hoàng kể lại sự việc.

Còn em Trần Viết Huy (15 tuổi, trú Quảng Bình) cho biết, lúc gần sáng khi em đang ngủ thì giật mình khi xe nghiêng và lật xuống đường. Trên xe có khoảng 28 người. Những người bị thương và tử vong chủ yếu là những người ngồi ghế trước, em ngồi ghế sau nên may mắn không bị thương.

"Nhớ lại sự việc lúc đó em không khỏi rùng mình, lúc đó em ngồi gần cửa sổ nên bò được ra ngoài trước và thấy nhiều người bị gãy chân tay nằm kêu cứu, sau một lúc bình tâm lại rồi em cùng người đi đường kéo những người còn lại ra ngoài", em Huy kể.

Lời kể nạn nhân vụ lật xe khiến 13 người thương vong ngày 27 Tết: Tài xế đang cầm điện thoại thì xe lật nhào... - Ảnh 7.

Nhiều hành khách chờ đợi tìm kiếm hành lý bị thất lạc sau khi xe khách bị lật.

Như đã đưa tin, khoảng 5h20 ngày 12/2, xe khách BKS 51B- 237.66 do Nguyễn Viết Thừa (trú TP.HCM) điều khiển trên đường tránh Nam Hải Vân - Tuý Loan.

Đây là xe do ông Nguyễn Viết Cảnh (33 tuổi) hợp đồng với nhà xe của ông Trần Thanh Lạc (HTX Vận tải Đồng Hiệp, TP.HCM) để chở công nhân tại TP.HCM về quê ăn Tết ở Quảng Bình, Quảng Trị.

Lời kể nạn nhân vụ lật xe khiến 13 người thương vong ngày 27 Tết: Tài xế đang cầm điện thoại thì xe lật nhào... - Ảnh 8.

Hiện trường vụ lật xe nghiêm trọng.

Xe xuất phát tại TP.HCM lúc 9 giờ ngày 11/2, dự kiến trưa nay 12.2 ghé Quảng Trị, Quảng Bình trả khách. Trên xe có 32 người, trong đó 2 người là tài xế và phụ xe, 30 hành khách gồm 28 người lớn, 2 trẻ nhỏ.

Khi đến trước Khu công nghệ cao, xe khách bị lật khiến 2 người chết tại chỗ và 11 người bị thương. Hai nạn nhân tử vong được xác định là Trần Thị Ly Ly (SN 1995, trú Hướng Hóa, Quảng Trị) và Lê Quang Tài (trú Lệ Thủy, Quảng Bình).

Hiện, vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Trí Thức Trẻ


tai nạn giao thông

lật xe

về quê ăn Tết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.